GIẢI TRÍ

Thanh Hà: 'Tôi đang hạnh phúc hơn bao giờ hết'

Phong Châu • 08-04-2022 • Lượt xem: 508
Thanh Hà: 'Tôi đang hạnh phúc hơn bao giờ hết'

Sự xuất hiện của nhạc sĩ Phương Uyên trong đêm nhạc 'Chuyện của Hà' khiến khán giả vô cùng bất ngờ.

Tối 7/4, đêm nhạc 'Chuyện của Hà' đã diễn ra thành công tốt đẹp tại TP. Hồ Chí Minh. Đây là chương trình đầu tiên Thanh Hà gặp gỡ lại khán giả tại Việt Nam sau thời gian dài ngừng biểu diễn vì dịch bệnh.

Chương trình kéo dài hơn 3h đưa khán giả tạm rời xa cuộc sống của hiện tại để đắm chìm vào giọng hát, âm nhạc và những câu chuyện kể của Thanh Hà. Dưới bàn tay sắp xếp của giám đốc âm nhạc Phương Uyên, từng chặng trong cuộc đời của nữ danh ca người Đà Nẵng đã được tái hiện với những cảm xúc chân thực nhất.


Không chỉ đảm nhận vai trò đạo diễn âm nhạc, Phương Uyên còn đệm đàn cho Thanh Hà hát trong chương trình.

Trong đêm nhạc Phương Uyên chia sẻ: 'Với tôi, Thanh Hà là người hát hay nhất'.


Thanh Hà hôn Phương Uyên trên sân khấu

Trong đêm nhạc, có những lúc khán giả được những tràng cười sảng khoái khi đến với đoạn ký ức về giải thưởng Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu ở Bataan (Philippines). Đây là khoảng thời gian chị chờ đợi để chuẩn bị sang Mỹ. Cô gái tuổi đôi mươi ngày ấy nhận lời tham gia một cuộc thi sắc đẹp đơn giản chỉ vì: 'Tôi nghĩ, khi đi thi mình sẽ được uống nước ngọt, được lái xe, được đi tắm biển. Tôi chưa từng nghĩ rằng bản thân là một người đẹp'.

Khi ca khúc Yesterday Once More vang lên để Thanh Hà tái hiện lại phần thi Tài Năng của năm đó, nữ ca sĩ cũng dí dỏm nhại theo giọng của MC để trao giải Á Hậu 1 cho cô gái ngây thơ Trương Thị Minh Hà đến từ Đà Nẵng.

Ngoài ra, cũng có những lúc không gian như chùng xuống, cô đọng lại xung quanh Thanh Hà để nghe từng lời nói, từng nhịp thở của chị. Thanh Hà như một người tự sự kể lại về quãng thời gian đầu tiên đến Mỹ, nhọc nhằn tìm một công việc để mưu sinh. Chị từng phải kinh qua 13 nghề nghiệp lao động tay chân khác nhau, từ chiên gà cho các tiệm ăn nhanh đến công việc trong các hãng làm kính áp tròng, làm hộp quẹt. Để rồi đến một ngày, âm nhạc và cơ hội đã tìm đến chị, đưa chị lên những bậc thang đầu tiên đi đến vinh quang.

Và cũng có những lúc, Thanh Hà không kìm được cảm xúc, bật khóc giữa những ca khúc khi hồi tưởng những khúc quanh của đời mình. Nữ ca sĩ nhớ lại: 'Vì một điều thần kỳ nào đó, Hà vẫn được sinh ra. Nhưng khi sinh ra rồi, Hà vẫn bị từ chối. Hà được nuôi dưỡng bởi một người không phải là mẹ ruột. Suốt bao nhiêu năm, Hà nghĩ dì của mình là mẹ, chồng của dì là bố. Cho đến khi gần đi sang Mỹ, Hà mới được biết sự thật này'.

Thanh Hà nghẹn ngào nói về những ngày còn bé, có khi những đoạn quá khứ bị đứt quãng bởi tiếng nấc thầm của người kể: 'Ký ức về tuổi thơ là những lần bị đánh đập, ức hiếp. Những tổn thương dai dẳng đó là làm nên một Thanh Hà hay khóc, hay sợ, hay bám víu'. Những dòng cảm xúc run rẩy đó cùng Thanh Hà mang đến một phiên bản 'Xuân này con không về' vô cùng xúc động dù phải đến 2 lần người hát vì quá nghẹn ngào mà phải bật khóc.

Đi qua những nỗi niềm của quá khứ, Thanh Hà tiếp tục đối mặt với những khó khăn thử thách của hiện tại. Chị từng bị trầm cảm vì không thể kiểm soát được cân nặng. Thanh Hà chia sẻ: 'Động lực khiến tôi quyết định giảm cân chính là tình yêu. Tôi đã hứa trước 4.000 khán giả vài tháng trước là không để một Thanh Hà béo phì xuất hiện trên sân khấu nữa.

Tôi làm gì cũng có quyết tâm và quan trọng là có động lực. Vài tháng trước, tôi còn xuất hiện với một ngoại hình khác. Đó là kết quả của những tháng ngày trầm cảm, vì những đêm mất ngủ và mất phương hướng, cảm giác cô đơn, trơ trọi'.

Vượt qua tất cả bão tố của cuộc đời, Thanh Hà của hiện tại đang hài lòng với những niềm vui trong âm nhạc và cuộc sống. Đêm nhạc khép lại với những cảm xúc tươi tắn, mới mẻ nhất khi Thanh Hà khẳng định chắc nịch: 'Tôi đang hạnh phúc hơn bao giờ hết'.