GIẢI TRÍ

Thanh Trúc 9x: 'Không thể phó mặc cho số phận'

Anh Châu • 22-06-2019 • Lượt xem: 2212
Thanh Trúc 9x: 'Không thể phó mặc cho số phận'

“Tôi không muốn, sau này khi lớn lên, con trai sẽ đọc được những bình luận không hay, làm ảnh hưởng đến suy nghĩ và cuộc sống của bé. Chính vì thế, tôi luôn lấy con mình để làm động lực để sống tốt và phấn đấu mỗi ngày” – Thanh Trúc 9x chia sẻ.

Khi sự nghiệp trên đà phát triển, Thanh Trúc 9x bất ngờ rơi vào khoảng im lặng và sau đó tuyên bố chuyện làm mẹ đơn thân. Ở độ tuổi 24 là mẹ đơn thân mãnh mẽ, cô hết lòng vì con và khao khát cống hiến cho nghệ thuật. Người đẹp 9x kỳ vọng sẽ hoạt động song song hiệu quả giữa lĩnh vực phim ảnh, MC và kinh doanh. Duyendangvietnam.net.vn đã có cuộc trò chuyện với Thanh Trúc để lắng nghe những chia sẻ về cuộc sống, cùng những trải nghiệm mới trong công việc của cô. 


Tên đầy đủ là Nguyễn Thi Thanh Trúc sinh năm 1995, cô được biết đến với vai trò diễn viên khi tham gia bộ phim 'Cha, con và...' của đạo diễn Phan Đăng Di. 

- Được biết ngoài công việc diễn viên, Thanh Trúc 9x còn cộng tác làm việc với kênh truyền hình Công an nhân dân (ANTV). Bạn có thể chia sẻ thêm về công việc của mình tại đơn vị truyền hình này?

Tôi bắt đầu cộng tác, ở vai trò biên tập viên – dẫn chương trình tại ANTV từ tháng 9/2018. Một khoảng thời gian không quá dài nhưng đủ để có những trải nghiệm với công việc này. Với vai trò là một biên tập viên có những yêu cầu riêng, không giống như những MC bình thường mà mọi người thường thấy. Việc cập nhật những vấn đề thời sự, đọc nhiều hơn, theo dõi các diễn biến của đời sống trên mạng xã hội, sẽ giúp cho một biên tập viên dẫn thời sự tự tin và trưởng thành hơn.

Ở thời điểm hiện tại, những gì mình mong muốn được với công việc này chỉ mới đạt được 70%. Vì thế, ngoài làm việc, tôi cũng phải học hỏi và trao dồi kiến thức, kỹ năng để hoàn thiện mình nhiều hơn nữa.

- Áp lực và những khó khăn mà bạn gặp phải khi trải nghiệm với công việc người biên tập và dẫn dắt một chương trình thời sự và phát sóng trực tiếp?

Việc lên sóng truyền hình trực tiếp có nhiều áp lực hơn so với những chương trình quay hình và phát sóng sau. Đòi hỏi người biên tập, dẫn dắt cần phải tập trung và chuẩn bị nội dung thật kỹ lưỡng, tránh những sai sót. Cá nhân tôi cũng có nhiều tháng liền được đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ trước lên sóng trực tiếp. Nên những áp lực và khó khăn cũng được vơi bớt phần nào.

Theo tôi nghĩ, sự tự tin cũng là yếu tố góp giúp bản thân mình vượt qua những áp lực. Khả năng giao tiếp, xử lý tình huống và ứng biến nhanh trên sân khấu cũng là một lợi thế mình có được trước khi làm công việc này. Sau khi quen với công việc, bắt nhịp với ê-kíp, cộng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt nội dung và hình ảnh trước khi lên sóng, Trúc đã có thể làm tốt vai trò của mình mỗi khi lên sóng.

- Một trong những kỷ niệm đáng nhớ của bạn khi làm việc này?

Đặc thù của kênh truyền hình ANTV thiên về thời sự và chính luận, mọi thông tin truyền tải cần phải chính xác và đầy đủ. Vì thế, đòi hỏi thần thái và tác phong của người dẫn dắt phải nghiêm chỉnh, trang trọng. 

Còn nhớ, có lần đang lên sóng thì có một trục trặc kỹ thuật, máy prompter chạy chữ không hoạt động. Nhưng do đang trên sóng trực tiếp, bản thân mình phải ứng phó thật linh hoạt. Tôi đã rất nhanh tay kéo kịch bản giấy lại tiếp tục dẫn dắt. May mắn là trước khi lên sóng, tôi đã chuẩn bị kỹ, nên khi sự cố xảy ra, mình vẫn có thể nhanh chóng xử lý được tình huống mà ít ai có thể nhận ra.

- Nếu để so sánh với công việc diễn viên và biên tập viên truyền hình, bạn thấy vai trò nào dễ hơn?

Thật ra từ nhỏ tôi đã thích viết lách và từng tham gia các cuộc thi viết. Vì thế, khả năng viết và truyền đạt những vấn đề về đời sống xã hội cũng gặp nhiều thuận lợi. Chính vì thế, công việc biên tập không phải là một thử thách không thể vượt qua. So với nghề diễn viên, thì biên tập viên giúp mình tiếp cận được dòng chảy thông tin và những diễn biến của xã hội, cập nhật thêm nhiều kiến thức. 

Cá nhân mình lại không so sánh hai công việc này với nhau, bởi mỗi ngành nghề đều có những thú vị và đòi hỏi riêng. Tôi cảm thấy cả hai công việc đều hỗ trợ cho mình rất nhiều, nên chỉ biết cố gắng để hoàn thành thật tốt dù ở bất cứ vai trò nào.

- Với một cô gái trẻ trung, xinh đẹp như Thanh Trúc lại lựa chọn cộng tác với một đơn vị mang đậm chất chính luận, xã hội,.. liệu có quá khô khan. Những tưởng những chuyên mục liên quan đến giải trí, làm đẹp, thời trang,… mới phù hợp với những người làm giải trí như bạn chứ?

Lựa chọn làm việc ở lĩnh vực báo chí - truyền hình là quyết định mà tôi cảm thấy đúng đắn nhất. Bởi sau vẻ hào nhoáng của một người làm giải trí, tính cách của tôi lại rất điềm tĩnh và nghiêm túc nên rất phù hợp với các chương trình chính luận. Tôi không cảm thấy khó khăn khi hòa nhập vào môi trường này. Ngược lại, tôi cảm thấy dễ bắt nhịp hơn bởi sự hỗ trợ, hướng dẫn và dìu dắt tận tình của các anh chị đồng nghiệp đi trước.

- Những cảm xúc của người nghệ sĩ có bị ảnh hưởng khi bạn dẫn dắt, biên tập các chương trình xã hội. Bạn có dễ đặt để cảm xúc của mình vào những nhận xét, hoặc đưa ra những ý kiến mang tính cá nhân vào bình luận các sự việc của xã hội?

Bản thân là người diễn viên, tôi cũng rất dễ xúc động khi biết những sự việc hay hoàn cảnh thương tâm. Đôi lúc cũng cảm thấy nặng lòng với những hoàn cảnh hoặc câu chuyện mà mình truyền tải đến khán giả. Nhưng việc đặt để những ý kiến riêng hay bình luận của cá nhân vào một sự việc thì không nên. Bởi nhiệm vụ của người biên tập và dẫn dắt là truyền tải thông tin đến mọi người, chứ không phải phán xét hay bình phẩm. 

- Lời khen thì luôn đi kèm với tiếng chê, khi nhận được những lời nhận xét tiêu cực, bạn có cảm thấy e ngại?

Lắng nghe và tiếp thu tất cả những ý kiến, dù là khen ngợi hay chê bai. Làm nghệ thuật, tôi đã quá quen với những luồng ý kiến trái chiều rồi, nên cũng không quá buồn. 

Thời gian đầu làm việc, ai cũng va vấp, cũng mắc lỗi. Những ý kiến và nhận xét của mọi người sẽ giúp mình sửa đổi và hoàn thiện mình hơn. Bản thân tôi cũng không đặt nặng chuyện được khen hay chê. Bởi cứ ôm những lời chê bai đó trong lòng, buồn càng thêm buồn, rồi chẳng làm được gì. Thay vì như thế, thôi thì tôi cứ cố gắng làm việc, cống hiến đến đâu hay đến đó.

- Khi xem lại những chương trình mà mình thực hiện, bạn cảm thấy như thế nào? Niềm tự hào về bản thân ra sao?

Nhiều khi xem lại, tôi vẫn thầm cười và tự nhủ với bản thân, ước mơ về một công việc mà mình yêu thích từ nhỏ đã được thực hiện được. Sau những gì mà đã phấn đấu, tôi cũng có một chút tự hào. Nhưng tôi biết, đó chưa phải là tất cả. Bởi những gì mà tôi đang ấp ủ vẫn còn chưa hoàn thành. Hy vọng với sự cố gắng của mình, tôi sẽ thực hiện được những mong muốn của mình trước tuổi 30. Đó mới thật sự là niềm vui và sự tự hào về bản thân mình.

- Động lực để giúp Thanh Trúc quên đi những mệt mỏi, cố gắng làm việc và phát triển bản thân của mình là từ đâu?

Động lực đó chính là bé Sumo – con trai của tôi. Như mọi người đã biết, tôi có câu chuyện quá khứ khá buồn. Tôi sự câu chuyện của mình sẽ ảnh hưởng đến con trong tương lai. Bởi xã hội phát triển, mạng Internet và Google rất dễ để tìm kiếm những câu chuyện của quá khứ. Tôi không muốn, sau này khi lớn lên, con trai sẽ đọc được những bình luận không hay, làm ảnh hưởng đến suy nghĩ và cuộc sống của bé. Chính vì thế, tôi luôn lấy con mình để làm động lực để sống tốt và phấn đấu mỗi ngày. 

Và tôi cũng muốn những cái thông tin của mình được tìm kiếm trên các cái thông tin xã hội thật mới mẻ, tích cực và hiện đạo. Câu chuyện buồn đã qua, tôi muốn cất nó vào quá khứ. Tôi muốn khi lớn lên, con trai mình sẽ tự hào về mẹ của nói. Một diễn viên, biên tập viên, người dẫn chương trình vừa có kiến thức chuyên môn, có kỹ năng và sống tốt mỗi ngày. Có lẽ đây là điều mà tôi có thể làm để bù đắp cho con.


Thanh Trúc và con trai

- Bạn sắp xếp thời gian như thế nào để vừa hoàn thành tốt công việc ở cơ quan, nhưng cũng trọn vẹn trách nhiệm của một người mẹ?

Cuộc sống bận rộn giúp tôi có thêm nguồn năng lượng để làm việc. Với lại, khi mọi thứ đã đi vào quỷ đạo thì không quá khó khăn để sắp xếp và chu toàn mọi việc. Ban ngày, khi Sumo đi học, tôi có nhiều thời gian để học tập, dành riêng cho bản thân. Tối về, sau khi hoàn tất công việc ở cơ quan, tôi vẫn dành thời gian để chăm sóc, học bài cùng con và kể chuyện cho ké ngủ. Những lúc đi làm bên ngoài, vẫn có bà chăm sóc và thường xuyên gọi Facetime để dặn dò, nhắc nhỡ con. Cá nhân mình cũng cố gắng bù đắp, để con không có cảm giác là thiếu sự quan tâm của mẹ và gia đình.

- Với công việc của người diễn viên, Thanh Trúc dường như đang chững lại trong thời gian này. Bạn có thể chia sẻ thêm?

Chia sẻ thật lòng, tôi chưa dám nhận mình là diễn viên. Vì theo tôi nghĩ, để được danh xưng diễn viên, bạn phải trải qua một quá trình dài hoạt động trong lĩnh vực phim ảnh. Không nhất thiết người diễn viên phải tham gia thật nhiều phim, xuất hiện ồ ạt tại các sự kiện. Mà để khán giả nhớ đến, tôi chọn cách ghi dấu ấn qua những vai diễn mà mình thể hiện. 

Vì thế, tôi khá cân nhắc khi nhận các kịch bản. Một phần cũng có nhiều giới hạn về hình ảnh của bản thân khi đang công tác ở vai trò biên tập viên của một kênh truyền hình chính luận. Cho nên là mọi người thấy công việc diễn viên của tôi có phần chững lại cũng là điều dễ hiểu.

- Cá nhân bạn có cảm thấy hài lòng với những lựa chọn của mình và định hướng phát triển công việc này trong nhiều năm tới không?

Làm nghệ thuật là cần cái duyên, Tổ đãi và mọi thứ nên thuận theo tự nhiên. Dù có muốn nhưng chưa đủ duyên thì cũng khó mà thành công. Tuy tùy duyên, nhưng không có nghĩa là tôi phó mặc cho số phận. Nghĩ theo chiều hướng tích cực, tôi đang có một công việc tốt, khi nào có kịch bản phim hay, sắp xếp được thời gian thì mình sẽ tham gia.

- Thế còn chuyện tình cảm, ở thời điểm hiện tại, bạn đã sẵn sàng để đón nhận một tình yêu mới hay chưa?

Có lẽ số tôi khá truân chuyên về chuyện tình cảm nên việc yêu một ai đó phải là một lựa chọn đầy cân nhắc. Khoảng thời gian trước, vẫn có nhiều người theo đuổi, nhưng để tìm được người phù hợp với mình có lẽ là bài toán chưa có lời giải. Cá nhân tôi cũng không đặt nặng vấn đề đó, cứ để mọi chuyện thuận theo duyên số, nếu phải duyên thì “chạy trời cũng không khỏi nắng”.

- Cám ơn bạn đã dành thời gian chia sẻ.