ĐỜI SỐNG

'Thấy đỏ là thấy Tết' tại tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông (TP.HCM)

Ngân Nguyễn • 08-01-2024 • Lượt xem: 975
'Thấy đỏ là thấy Tết' tại tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông (TP.HCM)

Không khí Tết ngập tràn tại đường Hải Thượng Lãn Ông với đa dạng các vật phẩm, đồ trang trí Tết đỏ rực khiến người người nhà nhà đều náo nức. 

Có thể nói, một trong những nơi đón Tết sớm nhất tại TP.HCM chính là khu phố Hải Thượng Lãn Ông - “khu phố trang trí” lớn nhất khu vực TP.HCM. Sở dĩ được mệnh danh là "khu phố trang trí" bởi con đường này giống như phiên bản miền Nam của phố Hàng Mã - Hà Nội, các cửa hàng bán sản phẩm trang trí nằm kế nhau khiến cả một đoạn đường trở nên sầm uất và lung linh hơn hẳn.

Giáng sinh vừa kết thúc thì các hàng bán đã rục rịch trưng bày đồ trang trí Tết. Các cửa hàng ở đây cho biết kế hoạch bán đồ trang trí Tết đã được chuẩn bị từ trước, song song với vụ Giáng sinh, nhưng trưng bày thì đến cuối tháng 12 mới bắt đầu.  Theo tiểu thương ở đây cho biết, họ bày ra bán từ rất sớm, song song với Giáng sinh là vì nhiều người có nhu cầu mua để tặng, gửi cho người thân ở nước ngoài trang trí Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán hoặc làm quà tặng.Được biết, nơi đây cũng là địa chỉ cung cấp, phân phối sỉ và lẻ cho tiểu thương ở các quận, huyện địa bàn trên thành phố và các tỉnh lân cận. 

Sự nhộn nhịp của tuyến đường này bắt đầu từ sáng đến tận đêm muộn. Các mặt hàng Tết nơi đây rất đa dạng, nào là pháo, bao lì xì, lồng đèn, hoa mai hoa đào, các chậu bonsai, mẹt tre, câu đối đỏ, bánh chưng... được trưng bày ở mọi cửa hàng dao động từ 10.000 đồng đến vài triệu đồng. Điển hình như, giá bao lì xì dao động từ 5.000 đồng đến 15.000 đồng/1 xấp; câu đối, đồ trang trí treo nhà có giá từ 100.000 đồng đến 200.000/cặp tùy theo kích thước và mẫu mã (kích thước lớn sẽ có mức giá cao hơn); các vật trang trí mini có giá từ 10.000 đến 30.000 đồng; pháo hoa từ 150.000 đồng trở lên…

Không chỉ là một nơi mua bán đồ trang trí mà đây còn là nơi tham quan, check-in sống ảo cho các bạn trẻ, những ai muốn có bộ hình Tết lung linh nhất. Các chủ cửa hàng tại đây cũng không khó chịu khi có nhiều khách hàng chỉ ghé chụp hình chứ không mua đồ bởi lẽ họ quan niệm rằng, việc nhiều người kéo đến đông đúc, chụp ảnh cũng là một cách để quảng bá cửa hàng nói riêng và tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông nói chung. 

Chú Mạnh Hùng (58 tuổi, ngụ Tân Bình) chia sẻ năm nào chú cũng cùng vợ đi mua đồ trang trí Tết ở đường Hải Thượng Lãn Ông, tuy nhiên chú thường chỉ đứng ngoài để chờ vợ lựa. Cũng nhờ vậy mà chú có thời gian được ngắm nhìn sắc màu của khu phố này để biết rằng không khí Tết đã tràn về qua từng ngõ ngách, đường phố Sài Gòn.

Hay như bạn Thùy Giang (20 tuổi, ngụ quận 3) cho biết tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông là địa điểm quen thuộc của gia đình bạn mỗi dịp Tết đến xuân về. Không chỉ cùng mẹ ra đây mua đồ về trang trí nhà cửa mà bạn còn cùng bạn bè có được bộ ảnh sống ảo dịp Tết cực chất. 

Nhìn chung, chịu ảnh hưởng của tình hình kinh tế nên các cửa hàng ở đây cũng điều chỉnh số lượng cũng như giá thành sao cho hợp lí nhất. Ông Thanh Hải, một chủ hộ kinh doanh đồ trang trí tết cho rằng, nhìn chung sản phẩm tết năm nay khá đa dạng và nhiều mẫu mã đẹp nên cũng phần nào sẽ giúp thu hút khách hàng ở mùa này. “Việc khó khăn trong mùa tết năm nay ai cũng có thể nhìn thấy, vì thế cửa hàng của tôi đã vạch ra kế hoạch rõ ràng, điều chỉnh mức giá phù hợp nhất để bán cho khách hàng”, ông Hải chia sẻ.