GIẢI TRÍ
'The Black Phone 2' – đối mặt bóng tối nội tâm
Hữu Việt • 02-12-2025 • Lượt xem: 92
“The Black Phone 2” một lần nữa khơi dậy nỗi khiếp đảm tột cùng khi đưa khán giả đối mặt với The Grabber - kẻ sát nhân bí ẩn mang theo nỗi ám ảnh không dứt. Phần phim tiếp nối đi sâu hơn vào nỗi sợ nguyên thủy mà hắn để lại, đồng thời mở rộng thế giới kinh dị đầy ám ảnh của thương hiệu.
Ra mắt năm 2022, "The Black Phone" gây tiếng vang mạnh mẽ khi kể về loạt vụ mất tích bí ẩn của nhiều thiếu niên, dẫn dắt khán giả đối đầu với The Grabber (Ethan Hawke) - kẻ sát nhân bệnh hoạn luôn che mặt bằng những chiếc mặt nạ kinh dị. Hắn bắt cóc và giam giữ các cậu bé trong tầng hầm trước khi ra tay tàn độc. Nhưng mọi chuyện thay đổi khi Finney Blake (Mason Thames) - cậu bé có vẻ ngoài nhút nhát bị bắt và bất ngờ trở thành người duy nhất có thể xoay chuyển tình thế.
"The Black Phone 2" mang lại cuộc chạm trán giữa Finney và kẻ thù năm xưa - Nguồn: Internet
Từ chiếc điện thoại hỏng đặt trong tầng hầm, Finney trò chuyện với linh hồn những nạn nhân trước đó. Chính họ là người hướng dẫn, động viên cậu tìm đường thoát thân và đối mặt với The Grabber. Trong khi đó, Gwen Blake (Madeleine McGraw) - em gái Finney, thừa hưởng khả năng ngoại cảm từ mẹ, liên tục tìm kiếm anh trai thông qua những giấc mơ kỳ lạ. Kết thúc phần đầu, Finney không chỉ sống sót mà còn tiêu diệt được The Grabber. Nhưng hóa ra, “chết” chỉ là một từ.
Cơn ác mộng mới của Finney và Gwen
Lấy bối cảnh vài năm sau, "The Black Phone" 2 hé lộ một nỗi kinh hoàng mới khi hồn ma của The Grabber trở lại, ám ảnh Finney theo cách còn tàn bạo hơn lúc hắn còn sống. Finney giờ đã lớn hơn, nhưng sang chấn tâm lý vẫn bám riết, khiến cậu dễ nổi nóng và trở nên bạo lực với những bạn học trêu chọc mình.
Hai anh em Finney - Gwen trong phim lần này - Nguồn: Internet
Trong khi Finney vật lộn với “vết thương” vô hình, Gwen ngày càng mạnh mẽ hơn với khả năng ngoại cảm đã phát triển vượt bậc. Không cần đến chiếc điện thoại ma ám, Gwen có thể nhìn thấy linh hồn các cậu bé từng chết tại trại thanh thiếu niên mùa đông Alpine Lake và thậm chí mơ thấy người mẹ thời trẻ của mình.
Nguồn: Internet
Điều đáng sợ là những giấc mơ ấy dẫn Gwen đến một sự kết nối kinh hoàng với hồn ma The Grabber. Những vết thương hắn gây ra cho cô trong giấc mơ xuất hiện y hệt ngoài đời thực, biến cơn ác mộng thành một thực tại đầy máu và đau đớn. Finney không còn chiến đấu để thoát khỏi tầng hầm, mà phải tìm cách bảo vệ em gái khỏi một thế giới mà cậu không thể bước vào: giấc mơ của Gwen.
Không khí kinh dị đặc trưng Blumhouse, nhưng không còn quá bất ngờ
Phần hai tiếp nối tuyến truyện từ phần đầu một cách mạch lạc, mở rộng bối cảnh từ ngôi nhà cũ, trại Alpine Lake cho đến căn hầm ám ảnh năm xưa. Không khí phim tạo sự căng thẳng tăng dần, khiến cả nhân vật lẫn người xem luôn phải dè chừng trước những hiểm nguy vô hình.
Nguồn: Internet
Tuy nhiên, yếu tố bất ngờ, điểm mạnh tạo nên nỗi sợ ở phần 1, phần nào giảm sút. Dù The Grabber được “nâng cấp” với sức mạnh vượt qua cả ranh giới tâm linh và Ethan Hawke vẫn thể hiện vai diễn xuất sắc, gã sát nhân này không còn đủ sức gây khiếp đảm như trước. Các hồn ma mới xuất hiện mờ nhạt, thiếu câu chuyện riêng hay điểm nhấn cảm xúc khiến tuyến tâm linh kém bùng nổ so với phần đầu.
Nguồn: Internet
Trong phần hai, tuyến nhân vật được mở rộng với sự xuất hiện của Ernesto (Miguel Mora) - em trai Robin, người bạn thân của Finney đã bị The Grabber sát hại trong phần trước. Sự bổ sung này mang đến nhiều khoảnh khắc dễ thương, đặc biệt là “tình cảm gà bông” của Gwen và Ernesto.
Nếu Finney là trung tâm của phần đầu, thì lần này ánh đèn sân khấu nghiêng nhiều hơn về phía Gwen. Hai anh em tiếp tục phối hợp chặt chẽ - một người đối diện nỗi sợ trong thực tại, một người chiến đấu trong thế giới giấc mơ, tạo nên điểm nhấn cảm xúc cho câu chuyện.
Nguồn: Internet
"The Black Phone 2" không vượt qua được cái bóng của phần đầu về mức độ kinh hoàng, nhưng bù lại mở rộng thế giới phim theo hướng giàu cảm xúc và giàu chiều sâu về sang chấn, ký ức và sự trưởng thành. Dù nỗi sợ đã thay đổi hình dạng, câu hỏi lớn nhất vẫn còn đó: liệu cái ác có thật sự bị chôn vùi, hay chỉ đang đợi cơ hội để trở lại qua một giấc mơ khác?