GIẢI TRÍ

Thoại Mỹ tiết lộ điều hối hận nhất khi NSƯT Ngọc Đáng qua đời

DDVN • 03-03-2022 • Lượt xem: 459
Thoại Mỹ tiết lộ điều hối hận nhất khi NSƯT Ngọc Đáng qua đời

Từng gắn bó với NSƯT Ngọc Đáng một khoảng thời gian dài, Thoại Mỹ không khỏi xót xa khi đồng nghiệp qua đời. Cô có những chia sẻ với phóng viên về kỷ niệm cùng đàn chị. 


Thoại Mỹ nhiều lần bật khóc trong lễ tưởng niệm của cố nghệ sĩ Ngọc Đáng

Trong lễ tưởng niệm của NSƯT Ngọc Đáng tại Việt Nam, Thoại Mỹ nhiều lần bật khóc khi nhìn di ảnh đồng nghiệp. Cô cho biết mình giống như một người cháu, người em của giọng ca sinh năm 1951 và cả hai cũng từng có thời gian dài làm việc chung. Chính sự gắn kết đó khiến Thoại Mỹ không khỏi xót xa.

“Sau này cô Ngọc Đáng đi Mỹ và ở bên đó. Tôi cũng có qua và cô cháu vẫn cùng đi lưu diễn, ăn ở, sống cùng nhau. Nhưng tôi có một điều ái ngại là trong những ngày cô bệnh, tôi chỉ tưởng cô bị cảm, vì cô giấu bệnh. Cô sống rất kín đáo, ít chịu chia sẻ. Niềm vui thì cô luôn nói nhưng nỗi buồn thì cô luôn giấu, nên không ai biết bệnh của cô, đến khi biết thì đã quá trễ”, Thoại Mỹ nghẹn ngào.


Thoại Mỹ nhận xét đàn chị là người rất yêu nghề, nhiệt tình chỉ dạy đàn em

Đối với Thoại Mỹ, nghệ sĩ Ngọc Đáng rất đam mê nghệ thuật, ngay cả khi bị bệnh. Giọng ca sinh năm 1969 kể lại: “Tôi qua Mỹ hát với cô ngày 9.1, đó là vở diễn cuối cùng của cô. Mặc dù mệt nhưng thấy tôi tập múa, đánh kiếm, cô vẫn ngồi coi suốt. Cô vẫn dạy cho tôi phải thế này, thế kia, trong đêm diễn còn cài tóc, mặc quần áo, chạy tới chạy lui nhắc tuồng cho tôi nữa. Những cử chỉ đó tôi không bao giờ quên được. Dù đang mang bệnh trong người nhưng cô vẫn cố gắng hết sức, yêu nghề và nâng đỡ cho đàn em, đàn cháu của mình”.

Thoại Mỹ tiết lộ nghệ sĩ Ngọc Đáng rất nhiệt tình khi hỗ trợ đàn em. Có những lần đi hát, cô nhờ đàn chị cầm giúp đồ diễn thì bà vẫn sẵn lòng. Tuy nhiên, chính điều này lại khiến giọng ca sinh năm 1969 đau lòng, hối hận vì “sao lúc cô bệnh như vậy mình còn nhờ cô cầm đồ cho mình nữa. Lúc đó tôi cũng đang bệnh nên cô nhắc nhở ăn uống, uống thuốc này kia, thậm chí đi hát cô còn cầm đồ giúp cho mình đỡ mệt. Tôi cũng đâu nghĩ là cô đang bệnh mà mình làm như vậy, cảm thấy khó chịu vô cùng”.


Các nghệ sĩ tổ chức lễ tưởng niệm cho NSƯT Ngọc Đáng tại Việt Nam

“Trong những ngày cô bệnh, tôi lại không ở đó để chia sẻ cùng cô. Cô ra đi là điều không ai muốn. Nhưng cuộc đời vô thường, hết nợ thì cô phải đi thôi. Tôi chỉ cầu mong cô ra đi thanh thản, nếu có kiếp sau nữa thì vẫn muốn cô trở về tiếp tục làm nghệ sĩ”, Thoại Mỹ chia sẻ thêm.

Trong buổi lễ tưởng niệm, Thoại Mỹ không kìm được cảm xúc khi nói lời từ biệt cố nghệ sĩ Ngọc Đáng. Cô cho biết phải đến ngày 21.3 (giờ địa phương), giọng ca sinh năm 1951 mới được tổ chức tang lễ tại Mỹ, an táng sau đó một ngày. Theo các nghệ sĩ trong ban Cổ nhạc Phương Nam, do nhà quàn bên đó không còn trống ngày nên thời gian diễn ra tang lễ của NSƯT Ngọc Đáng như vậy là đã sớm nhất có thể.

“Cô hãy thanh thản ra đi. Con cùng các anh các chị luôn nhớ về cô, người nghệ sĩ tài đức mà tụi con mãi noi theo. Những tình cảm đó, chúng con sẽ luôn giữ mãi trong lòng. Vĩnh biệt cô”, Thoại Mỹ nhắn nhủ.

Theo Thạch Anh - Lạc Xuân/Thanhnien.vn