GIẢI TRÍ

Thúy Diễm tiết lộ nguyên tắc hôn nhân với Lương Thế Thành: Tôn trọng và chia sẻ

Hoàng Gia • 10-03-2020 • Lượt xem: 1219
Thúy Diễm tiết lộ nguyên tắc hôn nhân với Lương Thế Thành: Tôn trọng và chia sẻ

Nữ diễn viên xinh đẹp cho biết, cô cảm thấy may mắn khi được đồng hành cùng Lương Thế Thành trong cuộc sống lẫn công việc.

Thúy Diễm sở hữu nhan sắc xinh đẹp, cùng ngoại hình thon gọn đã nhận được rất nhiều sự chú ý của mọi người. Sau khi sinh con, Thúy Diễm và Lương Thế Thành còn trở thành những cái tên "hot" của giới giải trí, bởi sự hạnh phúc của cặp đôi khiến nhiều người phải ghen tỵ. Thúy Diễm tâm sự, cô hài lòng với cuộc sống hiện tại, vị trí trong lòng khán giả và một tổ ấm hạnh phúc. Theo chia sẻ của nữ diễn viên, dù bận rộn như thế nào, cô vẫn ưu tiên cho gia đình, đặc biệt là khi con đang ở giai đoạn phát triển. 

“Điều tôi thấy may mắn là có Lương Thế Thành đồng hành, ủng hộ trong mọi dự án. Làm việc gì tôi cũng hỏi anh Thành và ngược lại. Một trong những nguyên tắc của cả hai trong đời sống hôn nhân chính là tôn trọng công việc của nhau nhưng phải biết san sẻ việc nhà, từ đó sẽ giúp hiểu nhau hơn và tình cảm gia đình thêm bền chặt" - cô nói.


Thúy Diễm xinh đẹp và rạng rỡ khi diện áo dài của NTK Minh Châu

Trong những hình ảnh mới, Thúy Diễm ghi điểm bởi sự trẻ trung, nữ tính , đặc biệt là tinh thần hạnh phúc được cô thể hiện rõ nét thông qua nụ cười.

Thúy Diễm cho biết thêm, Lương Thế Thành là người đàn ông tâm lý luôn cùng vợ chia sẻ mọi khó khăn, thử thách và sẵn sàng giảm bớt khối lượng công việc để gần bên gia đình. Anh cũng rất ủng hộ vợ trong việc chăm sóc diện mạo của bản thân. Thậm chí, anh còn không muốn vợ sinh gấp để dành thời gian cho bản thân, nghỉ ngơi và chăm sóc cho gia đình.

Nói về quyết định sẽ sinh thêm con trong năm 2020, Thúy Diễm cho biết: "Lúc vừa sinh Bảo Bảo xong, tôi cảm thấy rất mệt và stress khi cơ thể lên ký quá nhiều. Nhưng sau đó khi mọi thứ trở về với quỹ đạo, mình đã có thể ốm lại để tiếp tục công việc, rồi bỗng sung lắm, hỏi: “Chồng ơi chồng, hay mình làm 3-4 đứa luôn cho vui cửa vui nhà!”. Mà đôi khi con quấy quá, lại suy nghĩ “Thôi, chắc 2 đứa được rồi!”. Nói tóm lại, tôi nghĩ con cái là trời cho, thành ra cứ để tự nhiên, nếu ông trời thương, cho 2-3 đứa thì hai vợ chồng vẫn sẵn sàng đón nhận".