ĐỜI SỐNG

Thụy Sĩ, nơi người dân bơi qua sông về nhà sau giờ làm

Lan Hương • 10-11-2022 • Lượt xem: 831
Thụy Sĩ, nơi người dân bơi qua sông về nhà sau giờ làm

Bạn có thể xem bơi lội như một hoạt động thể dục thể thao hay một cách để giải trí. Thế nhưng ở Thụy Sĩ, nhiều người lại xem đây như một hình thức đi lại thú vị giữa nhà ở và nơi làm việc.

Người dân ở thành phố Basel - Thụy Sĩ có cách thức di chuyển từ nhà đến công sở và ngược lại bằng phương tiện rất đặc biệt. Mỗi ngày sau giờ tan ca, nhiều người sẽ bơi qua sông Rhine để về nhà và xem đây giống như một cách vừa tiết kiệm tiền, vừa rèn luyện sức khỏe lại còn được thư giãn tận hưởng cuộc sống muôn màu muôn vẻ.

Bơi lội không chỉ là giải trí

Basel là thành phố lớn thứ nhì Thụy Sĩ, được ví von như một đóa hoa bên dòng sông Rhine xinh đẹp. Người dân tại đây xem việc bơi lội để di chuyển như một thói quen ưa thích trong hoạt động hằng ngày. Cũng chính vì hoạt động kỳ lạ này mà Basel thu hút nhiều khách tham quan hiếu kỳ hằng năm.

Để đồ đạc không bị ướt, mọi người sẽ gói ghém các thứ đồ cá nhân của mình, kể cả máy tính xách tay và cho vào chiếc túi lớn. Chiếc túi này có tên là “Wickelfisch”  được làm bằng da, hình chú cá với nhiều màu sắc rực rỡ và có khả năng chống nước, chúng được bày bán khắp nơi trong thành phố. Rồi sau đó cả người và hành lý được thả nổi trên mặt nước sông Rhine và mọi người bắt đầu chuyến đi về nhà thú vị.

Hầu hết người bơi đều là dân văn phòng, sau cả ngày làm việc ở công sở, họ trút bỏ trang phục, chọn cách di chuyển bằng việc thả cơ thể tự do trên sông vừa để thư giãn giải tỏa căng thẳng, vừa xem như hình thức vận động sau ngày dài làm việc. Từ người lớn, trẻ em, thậm chí những chú chó cũng tham gia hành trình thả trôi qua sông Rhine.

Ella Foote, một khách tham quan tại đây tỏ ra khá thú vị và cũng đã lần mò làm theo để trải nghiệm cảm giác bơi trên sông thế này. Cô cho biết: “Đa số mọi người sẽ bơi đến giữa cầu Schwarzwald và Johanniter, sau đó thả lỏng để cho dòng chảy tự đưa họ đến hạ nguồn”. Nhiều du khách khác cũng mắt tròn mắt dẹt khi lần đầu chứng kiến cảnh tượng có một không hai này.

Đây có lẽ là điều thú vị và tuyệt vời nhất khi đến Châu Âu tôi từng trải nghiệm. Tốt hơn cả hãy bơi phía bên phải con sông, vì bên trái là nơi thuyền phà thường di chuyển”. Một blogger người Na Uy chia sẻ trên trang blog của mình.

Để tạo thêm sự tiện nghi, tại các khu vực gần bờ sông, chính quyền địa phương đã bố trí những cabin nhỏ để làm phòng thay đồ, ngoài ra cũng có nhiều phòng tắm hay nhà vệ sinh được xây dựng dọc các tuyến đường để phục vụ cho mọi người. Tại đây cũng có biển báo hiển thị bản đồ đánh dấu những khu vực an toàn dành cho người bơi lội được cắm từ năm 1984.

Basel – thành phố với tinh thần tự giác cá nhân

Sông Rhine bắt nguồn từ dãy Alps, đây là con sông dài thứ 2 Châu Âu chia thành phố Basel thành hai phần. Một bên là khu vực phố cổ với các trung tâm thương mại lâu đời. Phần còn lại tập trung những công trình kiến trúc hiện đại với nhiều nhà hàng, quán bar nhộn nhịp thu hút đông đảo khách du lịch.

Basel không chỉ cổ kính với các công trình lâu đời, nơi đây còn đươc biết đến với thành phố có nền công nghiệp hóa – dược hàng đầu thế giới. Tàu điện, xe lửa là phương tiện giao thông chính mà hầu hết mọi người đều sử dụng. Hệ thống giao thông mang âm hưởng cổ kính không kém gì các toà nhà tại đây.

Thú vị hơn, tại các trạm tàu điện hay xe buýt đều được bố trí đồng hồ đếm ngược, để mọi người nắm được cụ thể bao lâu nữa thì chuyến tàu kế tiếp sẽ đến. Sự chính xác ở đây được tính đến bằng phút.

Một sự thú vị nữa ở đây chính là sự tự giác của người dân. Bạn có thể nhận thấy điều này khi đến các siêu thị, khách hàng có thể tự do mang theo balo vào thẳng quầy hàng rồi sau đó tự dùng máy tính tiền, tự trả bằng thẻ ngân hàng mà không có bất kỳ nhân viên thu ngân hay bảo vệ nào quan sát.

Basel là thế, nơi đây chính là điểm đến thú vị và là thành phố đáng sống của bất cứ ai. Có thể bạn vừa yêu thích sự hiện đại vừa muốn đắm chìm trong không gian cổ kính. Hoặc đơn giản là trải nghiệm thả trôi trên dòng sông Rhine thơ mộng vào một chiều hoàng hôn không thể ngọt ngào hơn.