GIẢI TRÍ
Tiệm ăn của Quỷ: Viên ngọc ẩn mình giữa mùa phim Tết 2025
Diên Vĩ • 07-02-2025 • Lượt xem: 126
![](https://duyendangvietnam.net.vn/public/duyendangvietnam/images/btn-like-share.jpg)
Sự kết hợp tinh tế giữa bộ phim Quán Ăn Giữa Đêm (Midnight Dinner) và bộ truyện tranh Tiệm Thú Kiểng (Pet Shop Of Horrors).
Trong khi dịp tết năm 2025 đang sốt lên với những bộ phim điện ảnh và những tranh cãi không ngừng về những bộ phim chiếu rạp. Tiệm ăn của Quỷ như một viên ngọc ẩn mình trong sự im lặng.
Không kèn trống, không PR, không marketing rầm rộ, Tiệm ăn của Quỷ lặng lẽ xuất hiện trên Netflix và nhanh chóng lọt top phim được xem nhiều nhất tại Việt Nam. Tác phẩm do Netflix hợp tác sản xuất cùng Zero Hour Studio, đánh dấu sự trở lại thành công của đạo diễn Hàm Trần khi đem đến một bộ phim cân bằng giữa yếu tố kinh dị nhưng đậm chất đời.
“Nghiệp của ông đã tới”
Bộ phim với một mô tuýp không quá mới, trong mỗi con người chúng ta đều có một góc tối, một bản ngã mà chúng ta phải nỗ lực rất nhiều để nhốt nó vào trong một góc tối. Cái bản ngã đó đa số là đen tối và có xấu xa. Nhưng đôi lúc, cuộc sống này làm cho chúng ta không còn đủ sức và cái bản ngã đó điều khiển con người và hành động của mình. Trong một góc vắng của thành phố, có một quán ăn đêm, và ở đó, ông chủ quán Huy có thể làm ra những món ăn mà các nhân vật tìm đến có thể thỏa mãn được cái bản ngã đen tối của họ. Và họ cũng không phải mất gì… ngoài trừ linh hồn của chính họ sau khi chết.
Một số cảnh trong phim Tiệm ăn của Quỷ - Ảnh: internet
Điểm ma mị làm cho bộ phim có phần đáng sợ, nhưng cái làm người xem phải nhìn lại chính là những cái thật trong cuộc sống hàng ngày. Đó là con người, đó là bản ngã, đó là Tham, Mạn, Sân, Si, Nghi, và đó là Nghiệp của mỗi con người. Không gì đáng sợ hơn một con người sống bằng bản ngã. Để rồi đến cuối cùng chỉ còn lại những giọt nước mắt hối hận hòa lẫn với màu đỏ thắm, màu đỏ của máu và đau đớn. Sáu tập phim là sáu cuộc chiến không ngừng của các nhân vật với chính bản ngã của mình.
Về mặt nội dung, Tiệm ăn của Quỷ là một bộ phim khá hấp dẫn. Còn xét về mặt chuyên môn sản xuất, Zero Hour Studio và ekip làm phim đã hoàn thành rất xuất sắc công việc của mình. Các góc phim, màu sắc, âm thanh, ánh sáng đều hoàn chỉnh. Đối với một kẻ nghiệp dư như tôi thì đây là một sản phẩm có thể sánh ngang với các bộ phim kinh phí cao khác của Netflix. Các góc quay rất ấn tượng và phải nói là rất đẹp. Tôi đã phải dành ít phút ra xem toàn bộ phần credit sau tập sáu và xin cảm ơn toàn bộ các anh chị trong đoàn làm phim đã đem đến một sản phẩm chỉnh chu và vừa ý như bộ phim tiệm ăn của Quỷ. Đặc biệt là các bạn thiết kế thức ăn (Thu Tâm, Raine, và Lola Smith), các món ăn đã được thiết kế toát lên phần kinh dị và tôi thật sự nổi da gà khi các nhân vật của chúng ta ăn ngấu nghiến các món ăn đó một cách đau khổ để thỏa mãn cái bản ngã đen tối của mình.
Một số cảnh trong phim Tiệm ăn của Quỷ - Ảnh: internet
Và thành công này cũng không thể nào không kể đến Đạo Diễn Hàm Trần, chú Lê Quốc Nam (Huy, Ông chủ quán) cũng như các nhân vật khác của bộ phim. Tuy không phải là các sao hạng A đình đám, nhưng chúng ta có thể thấy sự cố gắng trong diễn xuất và có đôi lúc chúng ta ngờ ngợ vì những cảm xúc họ đem lại là quá thật. Có những tập phần diễn xuất còn hơi vụng về hay những câu thoại còn gượng ép, nhưng chúng ta có một cảm giác thỏa mãn cũng như những suy nghĩ do chính dàn diễn viên đem lại sau mỗi tập phim.
Chỉ với sáu tập phim, tiệm ăn của Quỷ đem lại một trải nghiệm vô cùng lạ. Dòng phim kinh dị vốn đã được khai thác rất nhiều trong thời gian gần đây nhưng bộ phim nhiều tập thì dường như không nhiều và nếu có, cũng không để lại cho tôi nhiều suy nghĩ cũng như ám ảnh như tiệm ăn của Quỷ. Đây là một bộ phim rất đáng xem.
Và cũng thêm một chút thông tin nhỏ, câu nói làm cho tôi thật sự phấn khởi đó chính là câu nói cuối cùng của Huy:
“Nghiệp của bà đã tới rồi”
Vì sao ư, cái này các bạn chỉ có xem thì mới hiểu được.