GIẢI TRÍ

Tình Bolero 2022: Tràn ngập cảm xúc với chủ đề 'Duyên nợ'

Thiên Kỳ • 05-09-2022 • Lượt xem: 352
Tình Bolero 2022: Tràn ngập cảm xúc với chủ đề 'Duyên nợ'

"Tình Bolero 2022" kết thúc chủ đề đầu tiên với 8 màn trình diễn vô cùng mãn nhãn, từ kịch bản dàn dựng đến bản phối mới lạ. Tập 3 tiếp tục lên sóng vòng 1 với chủ đề mới mang tên "Duyên nợ" cùng sự xuất hiện của bốn thí sinh Nguyễn Lê Bá Thắng, Đinh Y Nhung, Minh Khuê và Tuấn Anh.

Bản nhạc mang tên "Kim" quen thuộc phát hành năm 1975 được tái hiện với một diện mạo mới qua phần hòa âm phối khí hiện đại nhưng không mất màu sắc cũ, cùng phần đối thoại đầy lôi cuốn của Tuấn Anh. Với bối cảnh là một nhà hát, khung cảnh hoài niệm của hàng thập kỷ trước được hiện lên trước mắt khán giả. Sở hữu chất giọng sáng, lối phát âm rõ chữ, cách hát như kể một câu chuyện đầy tâm tình và nét diễn hồn nhiên, chàng MC Tuấn Anh đã đem đến một màn trình diễn thú vị từ khi bắt đầu ca khúc. Không chỉ vậy, anh chàng trong tập này còn kết hợp một vài vũ đạo để tiết mục không bị nhàm chán.


Tuấn Anh được Ban giám khảo đánh giá cao dù chỉ mới ở chủ đề thứ 2, anh nhận được rất nhiều lời khen vì năng khiếu hài hước, dí dỏm của mình. Phần thi của chàng MC được xem như là một màn trình diễn chuyên nghiệp và hoàn hảo.

Phần biểu diễn tiếp theo là Nguyễn Lê Bá Thắng với ca khúc vang bóng một thời "Buồn ơi chào mi". Khác với hình ảnh vui tươi, nhộn nhịp của chủ đề đầu, nam diễn viên tuần này đưa đến một Bá Thắng đầy tâm trạng, đầy cảm xúc. Với giọng hát đầy nội lực, nam tính, có trầm có bổng đã đưa mọi người qua từng cung bậc cảm xúc. Những nốt cao bùng nổ ở những giây cuối của ca khúc đã khiến người xem cảm nhận được trọn vẹn tình cảm của nhân vật cũng như sự nhập tâm của chàng nghệ sĩ vào bản nhạc tình. Đặc biệt phần dàn dựng kết thúc mở ở phân đoạn cuối đã để lại dư vị trong lòng của khán giả. 


Phần trình diễn của Bá Thắng đã khiến khán giả và Ban giám khảo ngập tràn trong cảm xúc, anh chàng được ví như là khách mời được mời đến trình diễn chứ không phải đang tham gia gameshow.

Theo sau là tiết mục dự thi của Minh Khuê cùng ca khúc "Tình lỡ" thấm đẫm những tâm sự. Dưới ánh đèn, nữ diễn viên như tỏa sáng trong chiếc váy đen huyền bí, trở thành tiêu điểm khiến khán giả không thể rời mắt khỏi những cử chỉ, biểu cảm của cô nàng. Sỡ hữu một giọng hát đẹp, có sự quyến rũ và pha lẫn “chút khàn”, cô nàng truyền tải trọn vẹn tâm tư tình cảm của nhân vật, chân thật kể câu chuyện của chính mình với những tiếng nấc nghẹn ngào thốt lên từ tận đáy lòng. Từ hình ảnh khi đứng giữa sân khấu cho đến tiếng hát ngọt ngào, tất cả kết hợp lại đem đến một màn trình diễn “đẹp đến nao lòng”.


Người đẹp Minh Khuê xuất hiện đầy huyền bí, tỏa sáng với giọng hát ngọt ngào truyền tải trọn vẹn cảm xúc của bài hát khiến khán giả và Ban giám khảo không thể rời mắt từ đầu đến cuối.

Đinh Y Nhung là thí sinh kết lại đêm đầu tiên của chủ đề hai với ca khúc "Đừng xa em đêm nay". Đặc biệt ở màn trình diễn cuối là bối cảnh nhà hát đổ vỡ, hoang tàn, cùng những giai điệu ám ảnh đã tạo nên một tiết mục khiến người xem vô thức “sởn gai ốc”. Chất giọng truyền cảm, có nội lực và trầm buồn của nữ diễn viên như sinh ra là dành cho ca khúc này. Từng câu hát như lời thủ thỉ của người phụ nữ với những nỗi niềm nặng trĩu nơi đáy lòng.


Nữ diễn viên đã mang đến một tiết mục kết thúc đầy ma mị, cùng với giọng hát nội lực và trầm buồn, Đinh Y Nhung truyền tải rất chân thật nỗi niềm cảm xúc của nhân vật trong bài hát đến với khán giả.

Tập 3 kết thúc với 4 màn trình diễn tranh tài được dàn dựng công phu và độc đáo, từ bản phối đến kịch bản đều khiến cho người xem không thể bỏ qua. Tập tiếp theo của chủ đề "Duyên nợ" sẽ là màn xuất hiện của 4 nghệ sĩ cuối cùng Hoàng Kỳ Nam, Phi Ngọc Ánh, Phạm Sĩ Toàn và Trọng Nhân, hứa hẹn sẽ là bữa tiệc âm nhạc cùng những phần trình diễn hấp dẫn chiêu đãi người hâm mộ.