Kết nối bạn đọc

Tình yêu Tổ quốc luôn sáng trong tim

HaoKhanh • 26-04-2025 • Lượt xem: 86
Tình yêu Tổ quốc luôn sáng trong tim

Từ bao giờ, hai tiếng Tổ quốc như đã in sâu vào trong lòng mỗi người con đất Việt, là ngọn lửa bất diệt luôn rực cháy trong tim.

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã từng nói : “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta”. Thật đúng như vậy, lòng yêu nước trở thành một dòng chảy xuyên suốt chiều dài lịch sử của dân tộc Việt Nam, từ trong thời chiến đến thời bình. Đó là một tình cảm thiêng liêng, cao quý mà mỗi chúng ta cần biết trân trọng, giữ gìn và phát huy.

Đặc biệt, trong những ngày gần đây, tình yêu đất nước trở nên cháy bỏng, tha thiết và mãnh liệt hơn cả khi nhân dân cả nước cùng nhau chung sức, chung lòng hướng về Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Hình ảnh minh họa (Internet)

Dưới ánh mặt trời, lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới. Rực sáng lên hình ảnh những anh chiến sĩ, công an, "bộ đội Cụ Hồ" nghiêm trang trong buổi tổng duyệt cho ngày lễ trọng đại sắp tới. Rời xa bản làng, quê hương thân thương, các anh khoác trên mình màu xanh áo lính, gánh vác trên đôi vai trọng trách bảo vệ Tổ quốc. Theo lệnh triệu tập, từ những miền núi cheo leo, hiểm trở đến những vùng biển đảo xa xôi, các anh đến duyệt binh ở thành phố Hồ Chí Minh. Không quản chặng đường xa vất vả, ánh nắng chói chang ở Sài Gòn, những giọt mồ hôi rơi trên gò má, các anh vẫn vững vàng, kiên cường để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Lòng yêu nước còn sáng lên với những giai điệu hào hùng, bất khuất. Hoà trong không khí rộn ràng, vui tươi và tràn đầy phấn khởi, người dân trên khắp cả nước đổ về TP.HCM để được tận mắt chứng kiến những khoảnh khắc thiêng liêng của dân tộc, một mốc son chói lọi của lịch sử nước nhà. Ai ai cũng vui mừng, hạnh phúc. Non sông liền một dải, Bắc - Nam sum họp một nhà. Mọi người cùng hát vang:

“Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng

Lời Bác nay đã thành chiến thắng huy hoàng

Ba mươi năm đấu tranh giành trọn vẹn non sông

Ba mươi năm Dân chủ Cộng hòa, kháng chiến đã thành công”

(Trích “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”, Phạm Tuyên)

Quân và dân cùng hô vang khẩu hiệu “Việt Nam muôn năm”, “Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm” một cách đầy tự hào, bằng tất cả sự tin yêu và kiêu hãnh của dân tộc Việt Nam anh hùng.

Lòng yêu nước còn trỗi dậy với hình ảnh những cụ già lớn tuổi, tóc trắng bạc phơ nhưng vẫn ngóng trông về ngày trọng đại của đất nước. Ta xúc động trước hình ảnh cụ Trần Văn Thanh (76 tuổi)– một cựu chiến binh từng tham gia kháng chiến chống Mỹ ở chiến trường Bắc Quảng Trị - đã không ngại tuổi cao vẫn tự mình lái xe máy vượt gần 1400 km từ Nghệ An vào TP.HCM để kịp dự lễ diễu binh.

Hình ảnh cụ ông mặc quân phục, lái xe máy chở hành lý phía sau cùng lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới đã chạm đến trái tim của hàng triệu người dân Việt Nam. Từng chặng đường, từng địa điểm đã đi qua, cụ luôn mang trong mình mong mỏi sâu sắc, là sự thương nhớ và tri ân những người đồng chí đồng đội đã hi sinh, là thỏa ước nguyện tận mắt chứng kiến sự thay đổi của đất nước trong thời bình, là niềm tự hào về một thời thanh niên trọn vẹn nghĩa tình với Tổ quốc thân thương.

Hay hình ảnh các anh thương - bệnh binh dù thân mình còn hằn dấu đau thương mà chiến tranh để lại nhưng trong ánh mắt vẫn sáng nên niềm tin mãnh liệt. Những thước phim các cụ kể về thời chiến, về những khó khăn vất vả, những đau thương, mất mát, về những hi sinh lớn lao để giành lấy độc lập dân tộc làm người nghe rưng rưng nước mắt. Để chúng ta thấy được rằng: hoà bình sao đẹp thế!

"Đồng chí Ba Chìa" (Ảnh: Internet)

Lòng yêu nước còn rạo rực trong ánh mắt những đứa trẻ thơ “Yêu nước không phải là trend - Yêu nước nằm ở trong gen chúng mình”. Những “đội hình chiến sĩ nhí” siêu đáng  yêu cũng toả sáng rực rỡ trong những ngày này. Các em bé nhỏ trong trang phục chiến sĩ, đầu đội mũ cối, tay cầm lá cờ đỏ sao vàng, hoá thân thành "người lính Cụ Hồ" phiên bản mini chụp hình ở những địa điểm lịch sử gây sốt cộng đồng mạng.

Nổi bật trong số đó phải kể đến “đồng chí Ba Chìa” mới 6 tháng tuổi, cười toe toét trong vòng tay của các chú bộ đội. “Tự hào là em bé Việt Nam” – lời chia sẻ của mẹ bé không khỏi khiến mọi người dâng trào cảm xúc, là niềm kiêu hãnh, tự hào, rằng tình yêu nước không chỉ thể hiện qua những điều lớn lao mà nó còn giản dị, mộc mạc, nhẹ nhàng trong nụ cười trẻ thơ.

Hình ảnh minh họa (Internet)

Và ở đâu đó, trong đoàn người tấp lập, có cô bé cười tươi hạnh phúc khi được chú bộ đội đeo cho chiếc băng rôn đỏ khắc dòng chữ “Việt Nam”, có cậu bé chăm chú, say sưa lắng nghe cô giáo thuyết trình trong chuyến đi tham quan Bảo tàng Lịch sử, có những bạn nhỏ tự hào khi được đứng trong hàng ngũ diễu hành của trường, trang nghiêm trong bộ quần tây áo trắng, khăn quàng đỏ trên vai, đầu đội mũ đoàn, hô vang khẩu hiệu “Bước đều, bước”. |Tiếng trống, tiếng kèn ngân vang hòa vào bản nhạc “Tiến quân ca”. Tất cả những hình ảnh đó đều thật đẹp.

Tình yêu Tổ quốc, yêu quê hương, đất nước thấm nhuần từ đó. Có thể hiện tại các em chưa hiểu được sâu sắc thế nào là chiến tranh, là hoà bình, là tự do, độc lập. Các em chỉ sống đúng với lứa tuổi của mình, hồn nhiên, vô tư và vui tươi. Nhưng sau này, khi lớn lên, những thước phim giàu ý nghĩa ấy sẽ trở thành một ký ức đẹp, một hồi ức khó quên trong lòng các em. Là bài học quý giá trong hành trình trưởng thành, ươm mầm nên những niềm tin, gieo lên những hi vọng để các em hướng đến lối sống đẹp, sống có ích cho đời.

Tình yêu nước làm sống dậy những giây phút hào hùng của dân tộc, cùng vui với niềm vui thống nhất ngày nào, cùng tự hào về một dân tộc Việt Nam anh hùng bất khuất.

Quá khứ khép lại và một tương lai mới được mở ra, viết tiếp những trang sử vẻ vang rạng ngời của đất nước, về một ngày mai tươi sáng, về một tương lai hạnh phúc và tốt đẹp hơn.


Tag: