Kết nối bạn đọc
Tổ ong - xã hội lý tưởng mà con người đang mải miết đi tìm
Nữ Trương • 20-05-2025 • Lượt xem: 150

Dẫu nhỏ bé và dễ bị lãng quên giữa muôn loài, ong lại giữ vai trò không thể thay thế trong hệ sinh thái và cả nền nông nghiệp toàn cầu. Không chỉ là “người vận chuyển” cần mẫn giữa các bông hoa, loài ong còn là biểu tượng sống động của tinh thần lao động, sự đoàn kết và lối sống hòa hợp với thiên nhiên. Nhân Ngày Ong Thế giới (20.5), hãy cùng nhìn lại những bài học quý báu mà những chú ong bé nhỏ đang thầm thì nhắc nhở con người giữa một thế giới đầy biến động và mất cân bằng.
Ngày 20 tháng 5 hằng năm được chọn là Ngày Thế giới về loài Ong, nhằm tôn vinh loài côn trùng nhỏ bé nhưng đóng vai trò to lớn trong hệ sinh thái toàn cầu. Hơn cả một sinh vật thụ phấn, ong là biểu tượng sống động của tính cần cù, lao động chăm chỉ, tinh thần đoàn kết và lối sống hòa hợp với tự nhiên.
Quan sát tổ ong, ta như thấy phản chiếu một xã hội lý tưởng - nơi mỗi cá thể đều cống hiến vì một mục tiêu chung. Nhân dịp này, hãy cùng MXH Duyên Dáng Việt Nam nhìn lại bài học quý giá mà loài ong âm thầm dạy con người qua từng ngày bay lượn trên cánh đồng hoa.
Cần mẫn – Cội rễ của thành công
Ảnh minh họa: Internet
Chẳng phải ngẫu nhiên mà ông cha ta có câu: “Có công mài sắt, có ngày nên kim” hay “Kiến tha lâu cũng đầy tổ”
Từ bao đời nay, sự chăm chỉ, bền bỉ luôn được xem là phẩm chất quý báu, là con đường chắc chắn dẫn đến thành công. Loài ong chính là hiện thân tuyệt vời cho đức tính ấy. Mỗi ngày, một con ong có thể bay đến hàng trăm bông hoa, không ngừng thu mật và phấn hoa để góp phần xây dựng tổ mật ngọt lành. Chúng làm việc không vì danh lợi cá nhân, mà vì sự sống còn và phồn thịnh của cả đàn.
Tôi vẫn nhớ một câu nói đầy cảm hứng của Thomas Edison: “Thiên tài là 1% cảm hứng và 99% mồ hôi”. Nhìn loài ong, tôi tin điều đó. Cần mẫn không chỉ là bản năng mà là một niềm tin rằng sự chăm chỉ chưa bao giờ là vô nghĩa. Nếu mỗi người đều làm việc bằng tinh thần miệt mài như ong, xã hội sẽ vơi đi rất nhiều những “tổ sâu lười biếng”.
Đoàn kết - Sức mạnh làm nên kỳ tích
Tổ ong là một cấu trúc xã hội đáng kinh ngạc: ong chúa, ong thợ, ong non mỗi cá thể đều có nhiệm vụ rõ ràng, phối hợp nhịp nhàng, không ai đứng ngoài cuộc. Chính nhờ tinh thần đoàn kết này mà tổ ong dù bị thiên nhiên thử thách vẫn có thể tồn tại vững vàng suốt hàng triệu năm tiến hóa.
Tổ chức và cấu trúc của loài ong - Ảnh minh họa: Internet
Tục ngữ Việt Nam có câu: “Một cây làm chẳng nên non – Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. Hay trong truyền thống dân gian: “Đồng tâm hiệp lực, tát cạn biển Đông”.
Con người cũng vậy - muốn mạnh mẽ, phải biết liên kết. Trong thời đại đầy thách thức như biến đổi khí hậu, dịch bệnh, khủng hoảng kinh tế... chỉ có đoàn kết mới giúp nhân loại vượt qua. Như tổ ong không thể thiếu từng cánh bay, xã hội cũng cần mỗi người góp phần vào mục tiêu chung.
Hòa hợp với thiên nhiên - Cách sống thông thái nhất
Ong lấy mật từ hoa nhưng cũng giúp hoa thụ phấn - mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Chúng không xâm hại thiên nhiên, mà trở thành một phần của quá trình tái sinh sự sống. Đây là bài học sâu sắc cho con người: sống không chỉ để khai thác, mà còn để giữ gìn, nuôi dưỡng thiên nhiên quanh mình.
Ảnh minh họa: Internet
Càng đi ngược với tự nhiên, hậu quả con người gánh chịu càng nghiêm trọng. Biến đổi khí hậu, khan hiếm nước, suy giảm đa dạng sinh học - tất cả đều có liên hệ mật thiết với hành vi con người. Việc ong đang suy giảm nhanh chóng trên toàn cầu là hồi chuông báo động. Nếu ong biến mất, 75% cây lương thực sẽ không thể thụ phấn, đồng nghĩa với mất an ninh lương thực và hàng loạt hệ lụy môi trường. Nhà khoa học Albert Einstein từng nói: “Nếu ong biến mất khỏi Trái Đất, nhân loại chỉ tồn tại được thêm 4 năm.”
Vậy câu hỏi đặt ra là “Tôi là ai trong chuỗi mắt xích bảo vệ loài ong?”. Câu trả lời không nằm ở quy mô hành động, mà ở ý thức thường nhật:
Các loại hoa có mật. Ảnh minh họa: Internet
Có những bài học không cần thầy cô, mà chỉ cần quan sát cuộc sống. Loài ong với tổ chức trật tự, với tinh thần lao động bền bỉ, với lối sống hòa hợp thiên nhiên chính là người thầy âm thầm và mẫu mực nhất. Cần mẫn, đoàn kết và sống xanh đó là ba từ khóa lớn mà tổ ong để lại cho chúng ta.
Hãy bắt đầu từ hôm nay với một đóa hoa, một hành động, một thay đổi trong suy nghĩ để tôn vinh loài ong không chỉ trong ngày 20.05, mà trong cả hành trình sống của chính mình.