ĐỜI SỐNG

Trải nghiệm khó quên ở miền thiên nhiên hoang dã hàng đầu thế giới

Linh Anh • 08-06-2023 • Lượt xem: 746
Trải nghiệm khó quên ở miền thiên nhiên hoang dã hàng đầu thế giới

Kenya luôn là điểm đến ưa thích của du khách trên toàn thế giới, nơi đem lại những trải nghiệm chân thực và hoang dã nhất, khiến du khách say lòng trước vẻ đẹp tráng lệ, man dại nhưng ngập tràn thi vị của tự nhiên.

Kenya mê hoặc du khách bằng tiết trời quanh năm dịu mát và thiên nhiên hoang sơ, kỳ vĩ với vô số cảnh tượng ngoạn mục. Trên vùng thảo nguyên mênh mông, trâu rừng, ngựa vằn, linh dương, sơn dương, linh dương đầu bò, hươu cao cổ… kéo thành từng đàn nhởn nhơ ăn cỏ. Chỉ cần đặt chân đến Kenya, hơi thở của cuộc sống hoang dã đầy sức sống sẽ bao phủ lấy bạn.

Được mệnh danh là “thiên đường của động vật hoang dã”, Kenya sở hữu khoảng 20 khu bảo tồn thiên nhiên quy mô lớn hàng đầu thế giới. Khu bảo tồn Aberdare rộng hơn 1.000km2 được tôn xưng “Ngôi nhà của Chúa”, có địa hình độc đáo gồm những cánh rừng mưa rộng lớn, các thác nước hùng vĩ và hệ động thực vật độc đáo khó có thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác.

Đây là nơi trú ngụ của tê giác đen, voi, khỉ Columbus cùng nhiều loài chim quý hiếm như cò quăm xanh, đại bàng vương miện và chim hút mật cánh vàng… Mỗi đêm, hàng đàn thú hoang dã như trâu rừng, sơn dương, voi, lợn rừng… lại lũ lượt kéo nhau về uống nước quanh các đầm nước có trong vùng nên cuộc sống về đêm của Anberdare vô cùng sôi động. Các nhà nghỉ dành cho du khách xây dựng gần hồ nước luôn có thêm dịch vụ gọi chuông đánh thức để du khách biết khi nào có đàn thú quý “về thăm”.

Sau Anberdare, công viên quốc gia hồ Nakuru là địa chỉ không nên bỏ qua cho những ai yêu vẻ đẹp tráng lệ nhưng nhẹ nhàng và ngập tràn lãng mạn. Nằm trong lòng thung lũng Great Rift ở độ cao 1.754m so với mực nước biển, hồ Nakuru là 1 trong 3 hồ nước được UNESCO công nhận là Di sản thế giới vào năm 2011. Đây là nơi sinh sống của hơn 400 loài cầm điểu cùng nhiều loại động vật hoang dã khác như khỉ đầu chó, lợn bướu, hươu cao cổ, ngựa vằn, tê giác trắng, tê giác đên và nhiều loại động vật có vú lớn…

Song, điều khiến hồ Nakuru gây ấn tượng mạnh mẽ hơn cả chính là hồng hạc. Số lượng hồng hạc ở đây vào lúc đỉnh điểm lên tới hàng triệu con, được tôn vinh là “thiên đường hồng hạc”. Đến đây bất kể mùa nào cũng có thể bắt gặp hình ảnh những chú chim hồng hạc phủ kín mặt hồ bằng màu hồng nhẹ nhàng, thanh thoát. Nếu may mắn, bạn sẽ bắt gặp khoảnh khắc từng đàn chim tung cánh chao lượn trên mặt hồ, đôi cánh phớt hồng lướt ngang trên không trung, uyển chuyển như trong vũ khúc huyền bí của tự nhiên.

Kenya là quốc gia đi tiên phong trong ngành công nghiệp du lịch và đến nay các dịch vụ du lịch của đất nước kỳ thú này đã vô cùng chuyên nghiệp. Hãy chuẩn bị tinh thần sống trong những nhà nghỉ nằm ngay bên đường di chuyển của động vật hoang dã, bề ngoài trông như những lều bạt thô sơ nhưng nội thất bên trong xứng tầm khách sạn 5 sao theo tiêu chuẩn quốc tế.

Ngồi trên chiếc xe chuyên dụng đi sâu vào đồng cỏ Maasai Mara tìm thú quý hiếm, chiêm ngưỡng từng đàn ngựa vằn, linh dương, hươu cao cổ, voi rừng, sư tử, báo, hà mã, đà điểu... Chứng kiến những màn rình rập vồ mồi đến nghẹt thở của các loài sư tử, trâu rừng, tê giác, báo… trong rừng hay trên những cánh đồng cỏ mênh mông. Phấn khích hơn nữa là những chuyến bay bằng khinh khí cầu, nhìn ngắm toàn cảnh thảo nguyên từ tầm cao ngang trời để cảm nhận sâu sắc hơn sự sáng tạo kỳ diệu của Mẹ thiên nhiên.

Đừng quên ghé thăm làng của tộc người Maasai – bộ tộc hùng mạnh nhất thảo nguyên đang sống trong những ngôi nhà vách đất nhỏ bé để khám phá các phong tục địa phương hết sức độc đáo. Du khách có thể tham gia điệu nhảy truyền thống cùng với người Maasai, mua các trang phục rực rỡ sắc màu, những chiếc vòng tay, vòng cổ hay khuyên tai được được phụ nữ Maasai đan kết khá khéo léo. Ngoài ra, đừng bỏ qua cơ hội nếm thử các món thịt nướng ngon lành, món Ugali ăn kem nước xốt thịt hầm và nhấm nháp chút rượu gừng Tangawizi, thứ thức uống được toàn dân ưa chuộng.