GIẢI TRÍ
'Trăm mảnh ký ức' – chuyến xe buýt chở hoài niệm thanh xuân
Hữu Việt • 18-09-2025 • Lượt xem: 506

“Trăm mảnh ký ức” mở ra hành trình trên một chuyến xe buýt đặc biệt, nơi Kim Da Mi và Shin Ye Eun cùng khắc họa câu chuyện về tình bạn trong trẻo và những rung động đầu đời đầy cảm xúc.
Theo The Korea Times, bộ phim "Trăm mảnh ký ức" (A Hundred Memories) của đài JTBC đã chính thức lên sóng tập 1 vào ngày 13-9, đưa khán giả bước vào hành trình hoài niệm trở về thập niên 1980 - thời kỳ Hàn Quốc còn bộn bề khó khăn nhưng cũng đầy mơ mộng.
Bộ phim lấy bối cảnh những năm 1980 mang phong cách đầy hoài cổ, ấm áp - Nguồn: Internet
Lấy bối cảnh những năm 1980, bộ phim xoay quanh câu chuyện tuổi trẻ, tình bạn và tình yêu của ba nhân vật với những khát vọng và nỗi niềm riêng. Ko Yeong Rye (Kim Da Mi) - cô nhân viên bán vé xe buýt số 100 của công ty vận tải Cheong Ah - vẫn kiên trì với công việc dù bị say xe, để phụ giúp gia đình và nuôi mơ ước vào đại học. Tại đây, cô kết thân với Seo Jong Hui (Shin Ye Eun), một cô gái mạnh mẽ, hài hước nhưng luôn khát khao thoát khỏi hoàn cảnh gia đình bất hạnh.
Biến cố xảy đến khi Han Jae Pil (Heo Nam Jun) - con trai nhà giàu, võ sĩ triển vọng nhưng mang tổn thương từ tuổi thơ mất mát - bước vào cuộc sống của họ. Sự xuất hiện của anh không chỉ làm trái tim hai cô gái rung động mà còn thử thách tình bạn từng gắn bó bền chặt.
Đạo diễn Kim Sang Ho cho biết ông không chỉ muốn tái hiện bối cảnh, mà quan trọng hơn là khắc họa đời sống và cảm xúc của con người thời đó. Đoàn làm phim đã chăm chút từng chi tiết: từ phục trang, đạo cụ, cho đến những chiếc xe buýt cổ điển. Thậm chí, cả tiếng hô quen thuộc “Orai!” (có nghĩa là 'sẵn sàng') của các tiếp viên mỗi khi xe lăn bánh cũng được tái hiện, khiến bầu không khí vừa chân thực vừa gợi hoài niệm.
Bộ phim khắc họa tình bạn chân thành của 2 nữ nhân vật chính trong phim - Nguồn: Internet
Một điểm cộng đáng kể của bộ phim là sự hòa quyện trong diễn xuất của Kim Da Mi và Shin Ye Eun. Họ không chỉ thể hiện trọn vẹn sự đối lập trong tính cách nhân vật, mà còn truyền tải được mối dây liên kết tình bạn vừa chân thành vừa nhiều sóng gió. Kim Da Mi từng bày tỏ: “Khi diễn cùng nhau, chúng tôi trở nên thân thiết một cách tự nhiên. Niềm đam mê diễn xuất của Shin Ye Eun thật sự khiến tôi ấn tượng”. Đáp lại, Shin Ye Eun cũng không tiếc lời khen ngợi: “Sự điềm tĩnh và ấm áp của Da Mi đã giúp tôi nhập vai dễ dàng hơn. Tôi học hỏi được rất nhiều điều mới mẻ từ cô ấy”.
Nhiều khán giả trên các diễn đàn trực tuyến đồng tình rằng, chính tình bạn giữa hai nữ chính mới là điểm thu hút nhất. Sự hòa hợp trong khác biệt giữa một Young Rye bộc trực và một Jong Hee bí ẩn đã tạo nên “cặp đôi” ăn ý, vừa mang đến tiếng cười, vừa gieo vào lòng khán giả sự ấm áp.
Nguồn: Internet
Bên cạnh tình bạn, phim cũng khéo léo lồng ghép nhiều mâu thuẫn, hé lộ chiều sâu của từng nhân vật:
Những chi tiết này tạo nên loạt nút thắt hấp dẫn, khiến khởi đầu của Trăm mảnh ký ức vừa kịch tính vừa đong đầy cảm xúc.
Không chỉ dừng lại ở những rung động đầu đời, bộ phim còn nhắc nhở khán giả về giá trị của ký ức, của tình bạn và quá trình trưởng thành. Người từng trải qua thập niên 1980 sẽ tìm thấy tuổi trẻ của chính mình, còn thế hệ hôm nay sẽ đồng cảm với những khát vọng và tình yêu trong sáng. "Trăm mảnh ký ức" không chỉ là một bộ phim tình cảm - mà là cuốn nhật ký bằng hình ảnh, chở trên chuyến xe buýt số 100 cả tiếng cười, nước mắt và những kỷ niệm khó quên.