GIẢI TRÍ

Trấn Thành hé lộ hậu trường đầy khó khăn, thấm đẫm mồ hôi của anh và dàn thí sinh ‘Ca sĩ mặt nạ’ 

Bảo An Nguyễn • 21-11-2022 • Lượt xem: 910
Trấn Thành hé lộ hậu trường đầy khó khăn, thấm đẫm mồ hôi của anh và dàn thí sinh ‘Ca sĩ mặt nạ’ 

The Masked Singer VietNam - Ca sĩ mặt nạ mùa đầu tiên kết thúc, Trấn Thành đã có những chia sẻ hết sức chân thật về hành trình của anh và các thí sinh tham gia khiến nhiều người vô cùng bất ngờ.

Xem thêm:
Ông xã Quốc Nghiệp hứa sẽ trả Ngọc Mai trở về với hào quang, sẵn sàng lùi bước về sau!
Hoa hậu Ban Mai hào hứng trải nghiệm ngày hội công nghệ
MC Ngọc Châu được Phi Phụng, Dương Hồng Loan mừng sinh nhật ở Dubai

Sáng ngày 21/11, Trấn Thành đã cho đăng tải loạt khoảnh khắc nhí nhố của anh cùng những nghệ sĩ tham gia “Ca sĩ mặt nạ”. Bên cạnh những bức hình rạng rỡ, nam MC đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình tham gia chương trình với vai trò là cố vấn âm nhạc. Đồng thời, anh cũng tiết lộ về những khoảnh khắc hậu trường đáng nhớ của mình khi đồng hành cùng với chương trình.

Trên trang cá nhân, Trấn Thành xúc động viết: “Bước vô cánh gà, người nghệ sĩ thở dốc ngồi bệt xuống ghế, hổn hển ăn nhanh mẫu bánh mì đã mua cách đó vài giờ, vừa nhai vừa lặng lẽ rơi nước mắt vì đến lúc này anh ta mới được phép trút ra nỗi buồn của chính bản thân sau 1 đêm dài mải miết chọc cười khán giả". Nam MC cho biết, dù bản thân đã mệt nhoài nhưng anh luôn muốn cống hiến hết sức mình để mang đến những điều tuyệt vời nhất gửi tặng đến khán giả. 

Nam MC bày tỏ sự cảm kích đến những ca sĩ của “Ca sĩ mặt nạ” khi không ngại khổ, ngại xấu để cống hiến bằng giọng hát của mình: “Tháo mặt nạ ra, người ca sĩ nhễ nhại mồ hôi dùng tay lau vội gương mặt đang lấm lem son phấn đến tàn tạ, an ủi bản thân là lúc nãy mình đã làm tất cả những gì tốt nhất có thể để chỉ mong sẽ nhận được vài lời bình luận tích cực để không phải tủi thân trong lúc tự xem lại mình trên YouTube sáng mai”. 


Trấn Thành rạng rỡ bên vợ chồng quán quân O Sen - Ngọc Mai. 

Trấn Thành bày tỏ thông điệp của chương trình “Ca sĩ giấu mặt” khác biệt với những chương trình khác đó chính là không màn đến hào nhoáng bên ngoài. Anh chia sẻ: “The Masked Singers ra đời không phải chỉ với mục đích: “Tôi hát nè, bạn biết tôi là ai không”? Mà ý nghĩa lớn hơn của nó nằm ở chỗ: Khi bỏ qua hết tất cả những hào nhoáng về ngoại hình, thời trang, phấn son, phục sức... thứ duy nhất nán lại với người ca sỹ là giọng hát thì liệu bạn có yêu tôi lại từ đầu với hình hài của 1 nhân vật mới hay không?” 

Và dường như chỉ khi đứng sau lớp mặt nạ, ở một thế giới thu nhỏ trong không gian hẹp - nơi mà người ca sĩ chỉ có thể nhìn ra thế giới xung quanh qua vài lỗ sáng nhỏ trên cái đầu mascot của chính mình, họ mới tự tin. Họ dám sống, thể hiện và ca hát với cá tính thật mà bấy lâu, bằng một lý do nào đó, họ phải giấu đi hoặc kiềm chế của chính mình. Khi sự vô ưu mang họ đến với cảm giác của thăng hoa, thì cũng là lúc chúng ta được trọn thưởng những kiệt tác để đời”. 


Phượng Hoàng Lửa - Hà Trần và Trấn Thành. 

Đồng thời, nam MC cho biết, bản thân anh nhận thấy thật may mắn khi được trở thành một thành viên trong chương trình: “Tôi cảm thấy may mắn và vinh dự khi được là 1 phần nhỏ trong 1 sự kiện âm nhạc mang tính lịch sử như thế này, nơi các bậc thầy của nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác nhau gặp nhau tại 1 giao điểm”. 

Song, anh cũng gửi lời chúc đến những thí sinh của “Ca sĩ mặt nạ”: “Ai cũng sẽ có những lộ trình mà bản thân phải vượt qua. Chặng đường phía trước mới là chặng đường ý nghĩa và khó khăn nhất. Cầu mong tất cả những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với 15 đồng nghiệp đáng yêu và tài năng của tôi. Mong tình yêu của quý vị khán giả sẽ ở mãi bên những con người tài hoa này”.


Lady Mây - Myra Trần giành giải ba chung cuộc. 

Ca sĩ mặt nạ đã chính thức khép lại và ngôi vị cao nhất đã thuộc về O Sen - Ngọc Mai. Lần lượt, á quân thuộc về Phượng Hoàng Lửa - Hà Trầ và Lady Mây - Myra Trần giành giải ba của cuộc thi. Sau 16 tập phát sóng, chương trình nhận được nhiều sự quan tâm và ủng hộ của đông đảo khán giả bởi những phần trình diễn vô cùng độc đáo và ấn tượng.