GIẢI TRÍ

Trung Quân Idol – Giọng hát trời phú nhưng mãi ‘giậm chân tại chỗ’

Tuấn Tuấn • 24-09-2020 • Lượt xem: 7557
Trung Quân Idol – Giọng hát trời phú nhưng mãi ‘giậm chân tại chỗ’

Sự trở lại của Trung Quân trên đường đua V-pop đang nhận được rất nhiều sự chú ý của người hâm mộ. Nhưng liệu sự trở lại này có thể giúp anh lập một kỳ tích hay không vẫn còn là câu hỏi khó có lời đáp.

Dừng chân tại top 8 cuộc thi Vietnam Idol 2010, Trung Quân bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp nhưng phải đến khi “Dấu mưa” cho ra mắt, anh mới thực sự được mọi người chú ý.

Trở lại sau căn bệnh rối loạn lưỡng cực

Sau 3 năm vắng bóng, Trung Quân quay trở lại thị trường nhạc Việt qua một sáng tác của nhạc sĩ Vương Anh Tú – “Tình nào không như tình đầu. Ngay lặp tức, sản phẩm lấy lòng người hâm mộ khi lựa chọn đề tài đam mỹ tạo nên một câu chuyện tình yêu thanh xuân tuổi học trò mang lại nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả. Với chất liệu trên, sản phẩm này nhanh chóng nhận về nhiều phản hồi tích cực, đạt thành tích nổi bật trên các nền tảng nhạc số và có mặt trong top trending. 

Bên cạnh đó, thế mạnh trong giọng hát cùng cách xử lý các ca khúc ballad của Trung Quân tiếp tục nhận được cơn mưa lời khen. Nam ca sĩ hát như rót mật vào tai, nhẹ nhàng nhưng bay bổng đưa người nghe chìm đắm trong ca từ, nội dung ca khúc. So với các sản phẩm âm nhạc trước đó, có thể nói “Tình nào không như tình đầu” là sản phẩm được đầu tư chỉn chu, đẹp mắt nhất từ trước đến nay trong sự nghiệp âm nhạc của nam ca sĩ. 

Trong lần trở lại này, Trung Quân cũng mở lòng hơn khi anh chia sẻ về quãng thời gian tạm ngừng hoạt động trong vòng 3 năm trời. Nam ca sĩ cho biết mình bị chứng rối loạn lưỡng cực do tâm lý ảnh hưởng sau những ồn ào trên mạng xã hội nhưng không đến mức trầm cảm mà cần thời gian nghỉ ngơi, bình tâm lại mọi thứ. Thời điểm đó, “thánh mưa” không cho ra mắt sản phẩm mới, cũng không xuất hiện trước các phương tiện truyền thông nhưng không hẳn là từ bỏ tất cả mà anh vẫn đi hát một cách âm thầm. Song song đó, Trung Quân tìm thấy niềm vui mới qua việc tham gia các lớp học đàn, học làm bánh, … những việc mà bản thân nghĩ sẽ chẳng bao giờ làm lại mang đến cho anh rất nhiều nguồn cảm hứng.

Nói thêm về lý do trở lại, Trung Quân chia sẻ: “Một đêm trước đợt dịch bệnh, tôi đi diễn tại phòng trà có mấy trăm khán giả, ai cũng vui vẻ tận hưởng phần trình diễn của tôi. Tôi nhận ra mình hát vẫn có người nghe, còn có người ngồi lại đến 1 giờ sáng. Thời khắc ấy, tôi nhận ra mình muốn hát và quyết định trở lại trong năm nay”.


Theo như Trung Quân chia sẻ, sản phẩm âm nhạc “Tình nào không như tình đầu” được anh đầu tư gần 1 tỷ đồng. Ca khúc đã có từ 5 năm trước và được thay 5 bản phối khác nhau trước khi cho ra mắt.

Ở thời điểm hiện tại, Trung Quân cùng ca khúc “Tình nào không như tình đầu” vẫn tiếp tục giữ vững phong độ trên đường đua nhạc Việt. Bên cạnh đó, sự thành công bước đầu cũng đã nung nấu ý định sẽ thực hiện phần 2 tiếp nối câu chuyện trước đó mà Trung Quân mang đến cho khán giả. Đây là một tín hiệu đáng mừng cho nam ca sĩ sau một thời gian dài vắng bóng trên thị trường âm nhạc. Nhưng xem ra, Trung Quân cần cố gắng nhiều hơn nữa khi đường đua nhạc Việt đã có ít nhiều sự biến đổi trong thời gian nam ca sĩ nghỉ ngơi.


Trở lại sau 3 năm vắng bóng, thị trường âm nhạc đã có ít nhiều sự thay đổi nhưng Trung Quân không hề đặt nặng thành tích mà chỉ quan tâm đến sự đón nhận của khán giả.

Định vị Trung Quân trên bản đồ nhạc Việt

Trung Quân “mất tích” khỏi V-pop trong vòng 3 năm, vậy trong khoảng thời gian này thị trường nhạc Việt đã biến đổi như thế nào? Không còn là các đĩa đơn nhỏ lẻ, liên tiếp các ca sĩ cho ra mắt album của mình, đơn cử có Bích Phương với “Dramatic”, Đông Nhi với “Ten On Ten”, Hoàng Thùy Linh với “Hoàng” hay mới đây nhất là “Nữ hoàng giải trí” Hồ Ngọc Hà cũng đánh liều cho ra mắt “Love songs collection 4: Càng trưởng thành, càng cô đơn” và sắp tới Sơn Tùng M-TP, Tóc Tiên cũng cho ra mắt album mới. Song song đó, quy luật tự nhiên “tre già măng mọc” cũng bắt đầu chớm nở những nhân tố mới như Chi Pu, Amee, Jack, K-ICM, … khiến cuộc cạnh tranh trên các bảng xếp hạng ngày một sôi nổi hơn.

Về phần Trung Quân, sau “Vietnam Idol 2010”, phải mất đến 4 năm anh mới thực sự tỏa sáng qua ca khúc “Dấu mưa” của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng. Từ đây, danh xưng “thánh mưa” gắn liền xuyên suốt trong sự nghiệp ca hát của nam ca sĩ với hàng loạt các ca khúc về mưa như “Gọi mưa”, “Thả vào mưa”, “Chiều nay không có mưa bay”, … Tuy nhiên, chính danh xưng này đã gò ép Trung Quân chưa thể nào bức phá, vươn lên hàng ngũ ngôi sao. Anh vẫn tiếp tục “giậm chân tại chỗ” giữa nhóm ca sĩ có cố gắng và nhóm ca sĩ triển vọng của V-pop. Trong khi đó, những người bạn cùng thời với anh, họ đã là ngôi sao và có chỗ đứng vững chắc trên bản đồ nhạc Việt. 


So với các đồng môn cùng thời như Uyên Linh, Văn Mai Hương, Bích Phương, … Trung Quân cũng có nhiều hit nhưng hoàn toàn lép vế trước các đối thủ trên đường đua nhạc Việt.

Sự đầu tư trong âm nhạc của Trung Quân gần như chỉ dừng lại ở một giọng hát hay còn về phần nhìn vẫn chưa đủ sức thuyết phục khán giả. Một bài hát hay, ngoài một ca sĩ thể hiện tốt còn cần phải có một MV chất lượng, có sức nặng chứ không phải đường nhạc một đằng, đường hình một nẻo. Minh chứng rõ nhất cho điều này nằm ở cuộc chiến khốc liệt đạt top trending mà ngày nay nó chính là thước đo giá trị cho thành công của một sản phẩm khi được cho ra mắt trên thị trường.

Ở Trung Quân, nhược điểm lớn nhất của anh nằm ở chiến lược mang tính ngắn hạn, lặp lại “bài cũ” và phong độ không mấy ổn định. Nhắc về anh, khán giả sẽ nhớ ngay danh xưng “thánh mưa” nhưng liệu họ còn nhớ về “Dấu mưa” hay không khi sự quan tâm đã đổ dồn về một ca khúc khác hoặc một “thánh mưa” mới nào đó đã xuất hiện. Trong khi đó “Tình nào không như tình đầu”, một câu chuyện thanh xuân xúc động nhưng vẫn là một Trung Quân của nhiều năm về trước, chưa có nhiều đổi mới trong phong cách. Ngoài ra, sau gần 10 năm đi hát, Trung Quân chỉ có vỏn vẹn những đĩa đơn nhỏ lẻ, những sản phẩm mang tính trở lại và những ồn ào kéo anh lùi lại phía sau.


Tuy không có ngoại hình nổi bật nhưng chính thực lực trong giọng hát đã giúp Trung Quân tiếp cận khán giả một cách dễ dàng. Nhưng chính phong độ thất thường trong âm nhạc đã khiến anh chưa thực sự để lại được nhiều dấu ấn.

Ngoài giọng hát trời phú, điều Trung Quân đang thiếu duy nhất chính là sự đầu tư mang tính dài hạn và một cú nổ lớn trong sự nghiệp âm nhạc của chính mình. Ballad tiếp tục sẽ là mảnh đất màu mỡ giúp nam ca sĩ ghi dấu ấn trong sự nghiệp âm nhạc. Bởi trong quá khứ, “thánh mưa” đã từng thử sức với dòng nhạc sôi động nhưng kết quả cũng chẳng mấy khả quan. Tuy nhiên, nam ca sĩ cần chọn một nhạc sĩ có tâm và một bài hát có tầm với phần giai điệu khác lạ so với thị trường ballad “mì ăn liền” na ná nhau như hiện nay. 

Song song đó, nam ca sĩ cần có những MV chất lượng, có nội dung, giúp sản phẩm phủ sóng bền bỉ theo thời gian cũng như tên tuổi của anh “chạy nhanh” hơn trên các phương tiện truyền thông. Cuối cùng, một album concept sẽ là một ý tưởng thú vị mang tính đột phá lớn, để đời trong con đường âm nhạc của giọng ca “Dấu mưa”. Album concept là một sản phẩm mang tính nghệ thuật rất cao, phong cách âm nhạc của Trung Quân sẽ được tiếp cận đến công chúng một cách rõ nét nhất. Và biết đâu, may mắn sẽ mỉm cười với Trung Quân như trường hợp của Hoàng Thùy Linh đã từng làm được. Không những thành công, tạo được tiếng vang mà còn mang về hàng loạt giải thưởng danh giá lớn, khẳng định vị thế của người nghệ sĩ.


Để đột phá hơn trong sự nghiệp âm nhạc của chính mình, Trung Quân cần có một đòn bẩy mạnh như album, MV chất lượng cũng như một liveshow cá nhân trong tương lai là một điều nên làm.

Với sản phẩm âm nhạc mới nhất “Tình nào không như tình đầu”, Trung Quân đang dần khôi phục lại vị thế của mình trong quá khứ. Tuy nhiên, phải nhìn nhận một cách công tâm lần trở lại này vẫn chưa có nhiều đổi mới so với hình ảnh của một “thánh mưa” trước đó. Những bước đi tiếp theo, Trung Quân sẽ cần phải nghiên cứu kỹ càng hơn nữa, không những là thị trường cần gì mà khán giả cũng đang mong muốn điều gì từ chính bản thân anh. 

Bởi sự thành công của “Tình nào không như tình đầu” cũng rất có thể là sự ủng hộ, động viên cho nam ca sĩ sau một thời gian dài vắng bóng chứ chưa hẳn là đáp ứng những gì mà khán giả kỳ vọng. Trong tương lai, Trung Quân nằm ở đâu trên bản đồ V-pop sẽ được minh chứng rõ nhất qua những hoạt động tiếp theo của nam ca sĩ. Và dĩ nhiên, bước ngoặt mới trong sự nghiệp hay tiếp tục là một Trung Quân old school, chính “thánh mưa” sẽ là người quyết định.