GIẢI TRÍ

Trương Quốc Vinh – Ngôi sao cô đơn trên bầu trời danh vọng

Tuấn Tuấn • 17-09-2020 • Lượt xem: 24845
Trương Quốc Vinh – Ngôi sao cô đơn trên bầu trời danh vọng

Được biết đến là một huyền thoại nghệ thuật châu Á nhưng đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng của một ngôi sao không phải ai cũng hiểu rõ những góc khuất mà Trương Quốc Vinh đã trải qua. 

Sự ra đi đột ngột của nam tài tử không chỉ là nỗi mất mác lớn đối với ngành giải trí và người hâm mộ Hong Kong mà còn là vết thương lòng khó chữa cho người ở lại cùng nỗi đau thương nhớ đến tận cùng.

Càng trưởng thành, càng cô đơn

Trương Quốc Vinh sinh năm 1956, anh được biết đến trong vai trò là một ca sĩ, diễn viên, nhạc sĩ nổi tiếng của xứ Cảng Thơm. Bên cạnh cái tên Trương Quốc Vinh, anh còn được mọi người biết đến qua tên tiếng Anh là Leslie Cheung. Đặc biệt, Ca Ca là một tên gọi thân mật khác do chính những hâm mộ yêu mến dành tặng cho nam tài tử họ Trương. 


Bên cạnh tài năng xuất chúng, Trương Quốc Vinh còn sở hữu nhan sắc thuộc hàng “tuyệt sắc” lấn át tất cả các mỹ nhân khác khi anh là sao nam duy nhất góp mặt trong “tứ đại tuyệt sắc”do truyền thông Hong Kong bình chọn.

Ngay từ khi còn bé, Trương Quốc Vinh đã không may mắn như nhiều bạn bè cùng trang lứa. Anh lớn lên trong sự thiếu vắng tình cảm gia đình do bố mẹ ly dị. Đến năm 13 tuổi, Trương Quốc Vinh được gửi sang Anh du học nhưng chính nơi này đã khiến anh chịu nhiều áp lực khi phải đối mặt với vấn nạn phân biệt chủng tộc. Chưa tròn đến một năm, được tin bố bệnh nặng, Trương Quốc Vinh quyết định bỏ ngang việc học và quay trở về Hong Kong sinh sống.

Năm 21 tuổi, Trương Quốc Vinh bước chân vào làng giải trí Hong Kong sau khi đoạt giải nhì cuộc thi “Âm nhạc châu Á”. Bệ phóng này đã giúp anh được các công giải trí chú ý, họ tìm đến và mời anh ký hợp đồng. Tuy nhiên, trong thời gian này các hoạt động của nam tài tử họ Trương không mấy phát triển. Thậm chí, anh từng bị đuổi khỏi sân khấu, mức tiêu thụ các sản phẩm âm nhạc cũng chỉ dừng lại ở con số ít ỏi.


Con đường phát triển sự nghiệp của Trương Quốc Vinh không mấy thuận lợi ở giai đoạn đầu tiên nhưng nhanh chóng vụt sáng rực rỡ như pháo hoa vào những năm sau đó.

Trải qua một thời gian dài, bằng chính sự nỗ lực của bản thân, Trương Quốc Vinh từng bước vươn lên hàng ngũ ngôi sao. Anh được xem là người đi tiên phong trong dòng nhạc Cantopop khi đưa thể loại nhạc này trở nên thịnh hành trong thập niên 1980. Một số các khúc nổi bật của anh trong giai đoạn này như “Gió tiếp tục thổi”, “Monica”, “Có ai đồng thanh”, “Vô tâm thụy miên”, … đều là những bản tình ca bất hủ nổi tiếng cho đến tận hôm nay. Không những thế, vượt khỏi lãnh thổ đại lục, Trương Quốc Vinh còn mang nét văn hóa Cantopop đi vòng quanh khắp thế giới trong những show âm nhạc của mình. 

Thành công nhất trong sự nghiệp âm nhạc của Trương Quốc Vinh phải kể đến album “Summer Romance” với mức tiêu thụ khổng lồ cùng nhiều giải thưởng cho album bán chạy nhất trong năm 1987. Những album sau đó như “Hot Summer” (1988), “Virgin Snow” (1988), “Leslie ‘89” (1989), “Final Encounter” (1989), … tiếp tục mang về những thành tích ấn tượng cho nam ca sĩ. Từ đây, cái tên Trương Quốc Vinh ngày càng có sức ảnh hưởng lớn tại thị trường châu Á và anh được mọi người yêu mến gọi là “Elvis Presley của Hong Kong”.


Trương Quốc Vinh là người có công rất lớn trong việc đưa dòng nhạc Cantopop không chỉ trở nên phổ biến hơn tại thị trường đại lục mà còn lan sang các nước khác như Hàn Quốc, Nhật Bản, …

Song song với sự nghiệp âm nhạc, điện ảnh là bến đỗ thứ hai của Trương Quốc Vinh với hàng loạt bộ phim đã trở thành tuyệt tác của điện ảnh Hoa ngữ như “Liệt hỏa thanh xuân” (1982), “Anh hùng bản sắc” (1986), “Thiện nữ u hồn” (1987), “A phi chính truyện” (1991), “Xuân quang xạ tiết” (1997), … Trong số đó, vai diễn Trình Điệp Y trong bộ phim “Bá Vương biệt Cơ” (1993) là vai diễn để đời của nam tài tử cũng như để lại nhiều ấn tượng nhất trong mắt khán giả. 

Qua diễn xuất của Trương Quốc Vinh, Trình Điệp Y trở nên sống động, đầy ám ảnh qua từng ánh mắt, cử chỉ và có thể nói là “độc nhất vô nhị” mà chỉ có anh mới có thể làm được. Không những thế, Trương Quốc Vinh còn nhận được lời khen ngợi của truyền thông quốc tế qua vai diễn Trình Y Điệp, đưa tên tuổi anh ngày một vang xa. Ngoài ra, tác phẩm này còn đoạt giải thưởng danh giá “Cành Cọ Vàng” tại LHP Cannes vào năm 1993 và lọt Top 100 phim hay nhất mọi thời đại của tạp chí Time (Mỹ) bình chọn.


Nhà văn Lý Bích Hoa (tác giả truyện “Bá Vương biệt Cơ”) đã từng kiên quyết nếu không mời được Trương Quốc Vinh vào vai Trình Điệp Y thì bà sẽ không để tiểu thuyết của mình lên phim.

Thành công, nổi tiếng là thế, nhưng có lẽ với Trương Quốc Vinh đó không phải là đích đến mà anh mong muốn. Dù bản thân đang ở trên đỉnh cao danh vọng, sâu thẳm trong anh là nỗi cô đơn tột cùng giữa khoảng không gian chơi vơi. Trong quá khứ, Ca Ca đã không được cảm nhận trọn vẹn tình cảm gia đình, bố mẹ anh luôn bận rộn với công việc, họ không có nhiều thời gian dành con cái. Suốt thời thơ ấu, Trương Quốc Vinh luôn được vú nuôi một tay chăm sóc, anh thèm khát cái cảm giác được trò chuyện cùng người thân hay thậm chí là một trận đòn từ họ cũng không bao giờ xảy ra.

Không những thế, anh còn phải chứng kiến thói trăng hoa của bố mình khi ông liên tục cặp hết cô này đến cô khác, ra vào khách sạn như cơm bữa. Ngoài ra, ông ấy còn mang cả một người đàn bà lạ hoắc về làm mẹ kế, sống chung trong gia đình, đẩy nên tấn bi kịch, lòng đố kỵ giữa những người phụ nữ. Và những người con như Trương Quốc Vinh là người phải hứng chịu tàn dư của cuộc chiến, đến độ có lần mẹ kế đã dùng nước tiểu xối vào người của anh.


Trương Quốc Vinh có một tuổi thơ không mấy yên ả khi thiếu thốn tình cảm gia đình, bố mẹ ly dị từ lúc anh còn nhỏ và phải chịu cảnh sống chung cùng mẹ kế.

Tôi nhớ rõ thời niên thiếu của mình chưa bao giờ được sống với cha mẹ. Bây giờ khi nhắc tới thời gian đã qua, chỉ có thể coi như chuyện quá khứ. Không còn cảm thấy chua xót nữa, cũng không còn cảm thấy buồn. Tôi thấy mình như một đứa trẻ mồ côi, không cha mẹ chỉ vì sự ích kỷ của người lớn” – Trương Quốc Vinh nghẹn ngào nhớ lại.

Chính vì những sự việc đau lòng này, tâm lý của tài tử họ Trương có sự chuyển biến thay đổi rõ rệt nhưng không phải ai cũng thấy được tảng băng chìm đang nổi bên trong. Anh dốc hết sức mình vào nghệ thuật nhằm vùi lấp đi những chuyện xưa cũ. Tuy nhiên, ngần ấy năm sau mọi thứ ngày một diễn ra tồi tệ hơn, áp lực nghề nghiệp ngày tăng cao, những nỗi lo sợ, trăn trở kéo đến đã đẩy Trương Quốc Vinh rơi vào chứng bệnh trầm cảm nặng, nhất là khi mẹ ruột của anh qua đời.

Anh không chỉ chịu đựng những tổn thương về mặt tâm lý mà còn phải gánh chịu những biến chứng nặng nề khác như chứng mất ngủ kéo dài, đau nửa đầu, toàn thân đau nhức, người thì luôn trong trạng thái chán chường, mệt mỏi. Trong thời gian chữa trị, nam tài tử cũng đã có ý định tự sát một lần nhưng may mắn được người thân kịp thời phát hiện. Không những thế, thay vì tạm ngừng hoạt động, dành thời gian nghỉ ngơi thì Trương Quốc Vinh vẫn kiên trì hoạt động nghệ thuật trong suốt những năm tháng cuối đời song song với việc điều trị chứng bệnh trầm cảm. 


Dù đang phải đối mặt với căn bệnh trầm cảm nhưng Trương Quốc Vinh vẫn tiếp tục hoạt động nghệ thuật một cách bền bỉ.

Vào một ngày đầu tháng tư của năm 2003, Trương Quốc Vinh hẹn người quản lý của mình là Trần Thục Phân tại khách sạn Mandarin Oriental Hong Kong. Đợi mãi ở cổng nhưng không thấy nam tài tử xuất hiện thì bất chợt một tiếng động lớn đã xảy ra, tò mò ra xem, đập vào mắt người quản lý là xác Trương Quốc Vinh đang nằm bất động trên mặt đất. 

Anh đã nhảy từ tầng 24 của khách sạn Mandarin để tự vẫn, sự việc đau lòng này khi đó đã gây chấn động làng giải trí Hong Kong nhưng mọi người không tin đó là sự thật bởi ngay hôm đó là ngày Quốc tế nói dối. Ngay cả những người luôn bên cạnh anh, nhất là Trần Thục Phân cũng không tin vào mắt mình khi trước đó nam tài tự không hề có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy việc có ý định tự sát. Thậm chí trong cuộc gọi cuối cùng giữa mình và Trương Quốc Vinh, cô còn nghe anh ấy nói mình đã có thể ngủ ngon sau một năm trời bị chứng mất ngủ hành hạ. 

Trong bức tâm thư để lại, Trương Quốc Vinh viết: 

Tuyệt vọng! 

Cảm ơn tất cả bạn bè của tôi. Cảm ơn giáo sư Felice Lieh – Mak. Năm nay thật quá khó khăn. Tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Cảm ơn anh Đường. Cảm ơn gia đình của tôi. Cảm ơn chị Fat. Cả cuộc đời tôi chưa làm gì sai. Tại sao mọi thứ lại trở nên thế này?

Leslie

Bức tâm thư chỉ vài dòng ngắn ngủi nhưng lại chất chứa nhiều nỗi niềm. Không ai có thể biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra nhưng mọi thứ quá nhanh, quá đột ngột như một mũi tên lao nhanh đến tâm điểm mà điều gì có thể cản ngăn.

Sau ngày định mệnh ấy, cả làng giải trí Hong Kong chìm trong bầu không khí ảm đảm, tiếc thương trước cuộc đời đầy nghiệt ngã của nam tài tử họ Trương. Dù lúc ấy đại dịch SARS đang hoành hành nhưng người hâm mộ từ khắp nơi đã đến trước khách sạn Mandarin, lấp đầy những lẵng hoa tươi để tưởng nhớ về một huyền thoại nghệ thuật châu Á và đã trở thành thông lệ cho đến tận bây giờ.


Sự ra đi bất ngờ của Trương Quốc Vinh đã để lại sự tiếc thương lớn trong lòng người hâm mộ. Mỗi năm, cứ đến ngày 01/04, khách sạn Mandarin Oriental Hong Kong luôn ngập tràn trong biển hoa và thiệp được mọi người gửi đến Ca Ca.

Chọn ngày Cá tháng Tư để kết thúc kiếp hồng trần, có lẽ Trương Quốc Vinh không muốn người hâm mộ phải đau lòng. Nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật và chúng ta lặng im, chấp nhận rằng Ca Ca đã mãi mãi ra đi, về bên kia thế giới an yên sau những muộn phiền.

Đến nay đã 17 năm trôi qua kể từ ngày mất nhưng người hâm mộ khắp nơi trên thế giới vẫn không bao giờ quên anh. Cứ mỗi năm đến ngày 01/04, sảnh khách sạn Mandarin Oriental Hong Kong luôn ngập tràn trong biển hoa của người hâm mộ từ khắp nơi gửi về. Nhắc đến Trương Quốc Vinh, đối với họ là những ký ức mảng màu tươi đẹp nhất của thanh xuân. Là giọng hát của anh cất cao trong từng lời ca tiếng hát, là nét mặt, ánh nhìn ấy trong những bộ phim đã trở thành tuyệt tác sống mãi với thời gian. 


Mặc dù đã ra đi nhưng Trương Quốc Vinh vẫn sống mãi trong tâm trí người hâm mộ. Năm 2005, anh được bình chọn là “Diễn viên được yêu thích nhất trong 100 năm lịch sử điện ảnh Trung Quốc”. Tiếp đến năm 2010, anh là ngôi sao châu Á duy nhất trong “Top 5 Global Music Icon” do CNN tổ chức bình chọn.

Trong “Bá Vương biệt Cơ”, Viên Gia Tứ từng nói với Trình Y Điệp rằng: “Một nụ cười đem đến cả mùa xuân. Một giọt lệ làm đen tối đất trời” – Nó không chỉ miêu tả nên vẻ đẹp của Trình Y Điệp mà còn rất đúng với Trương Quốc Vinh. Một vẻ đẹp làm lay động lòng người, đến cả một giọt nước mắt cũng làm người khác phải rung động. Trên sân khấu năm nào, cái tên Trương Quốc Vinh đã vụt sáng trở thành một ngôi sao hàng đầu châu Á nhưng giờ đây ngôi sao ấy không hề tắt đi mà đã là một vì sao tinh tú tỏa sáng trên bầu trời xa xăm kia. Nhưng vì sao ấy không hề lẻ loi bởi những người hâm mộ sẽ luôn dõi theo, nhớ về anh, một huyền thoại nghệ thuật châu Á bất tử.

“Nguyện kiếp này hẹn ước, kiếp sau ta lại bên nhau”

Cuộc đời của Trương Quốc Vinh, ngoài gắn bó cùng quản lý Trần Thục Phân, người đã bảo vệ anh cho đến những giây phút cuối đời thì còn có người bạn trai là Đường Hạc Đức. Đường Hạc Đức là con trai đỡ đầu của mẹ Trương Quốc Vinh và cũng là bạn thời thơ ấu của nam tài tử. Trong khi Trương Quốc Vinh đi theo nghệ thuật, vụt sáng trở thành đại minh tinh thì Đường Hạc Đức thành công trong lĩnh vực tài chính, làm quản lý cho một ngân hàng.


Trương Quốc Vinh và Đường Hạc Đức đã là những người bạn của nhau từ khi còn tấm bé cho đến lúc cả hai không có gì trong tay và đến khi mỗi người đều có cho riêng mình một sự nghiệp ổn định.

Mãi đến năm 1982, bất ngờ gặp lại nhau trong một buổi tiệc, khi ấy Trương Quốc Vinh lẫn Đường Hạc Đức đều đã ở độ tuổi đôi mươi. Họ đã cùng nhau hàn huyên và sớm nảy sinh tình cảm nhưng tuyệt nhiên không một ai nhường bước cho con tim thốt lên lời yêu thương. Sau đó không lâu, cả hai đã có dịp tái ngộ, lấy hết can đảm, hai người đã dành cho nhau một cái ôm ấm áp khởi đầu cho một mối quan hệ “khắc cốt ghi tâm”.

Khi cả thế giới chưa có cái nhìn cởi mở về tình yêu, mối quan hệ trên mức tình bạn của hai người đàn ông đã trở thành sự hiếu kỳ trong mắt mọi người xung quanh. Cánh săn ảnh luôn dõi theo họ từng giờ từng phút từng giây, cả hai cứ thế phiêu lưu trong tình yêu giữa cuộc chạy đua săn đuổi của giới truyền thông. 

Nói về mối tình này, Trương Quốc Vinh cũng từng chia sẻ: “Tình yêu nam nữ là pháo hoa nổ trong nháy mắt, rất dễ tan biến, rất khó giữ được cảm giác như thuở ban đầu. Còn giữa nam với nam thì tôi không nghĩ như vậy. Tình cảm giữa hai người đàn ông có sự khoan dung, giản dị, ấm áp, nó được xây dựng từ nền tảng tin tưởng vững chắc”.


Trương Quốc Vinh và Đường Hạc Đức luôn gắn bó với nhau như hình với bóng mặc cho những cánh săn ảnh luôn luôn theo dõi và rình rập họ.

Vào năm 1997, trong một concert, trước khi hát ca khúc “Ánh trăng nói hộ lòng tôi”, Trương Quốc Vinh lần đầu tiên có những chia sẻ về “người thương” của mình: “Mummy, tối nay con muốn dành tặng ca khúc này cho mẹ và cho một người rất quan trọng trong cuộc đời con. Cậu ấy chính là người bạn tuyệt vời của con, anh Đường. Các bạn thân mến, tôi muốn tặng ca khúc này cho gia đình và người bạn tôi yêu thương nhất” – Trương Quốc Vinh nói.

Yêu một người nổi tiếng, Đường Hạc Đức chấp nhận hy sinh tất cả vì Trương Quốc Vinh. Anh bỏ luôn công việc hiện tại, quay về làm quản lý tài chính cho bạn trai của mình. Trong lúc người yêu gặp khó khăn về kinh tế, Đường Hạc Đức dốc hết tiền tiết kiệm giúp đỡ Trương Quốc Vinh vượt qua khủng hoảng, tiếp tục phát triển sự nghiệp. Không những thế, chàng trai họ Đường còn dè xẻn trong chi tiêu, mua sắm những thứ rẻ tiền cho bản thân nhằm có khoản dư, phụ giúp Quốc Vinh chăm lo mọi thứ.

Biết được những điều này, Trương Quốc Vinh cảm thấy vô cùng có lỗi với Đường Hạc Đức. Vì yêu anh mà chàng trai họ Đường đã không màng đến bản thân, hy sinh cho anh quá nhiều thứ. Đã đến lúc mọi thắc mắc cần được giãi bày, không việc gì phải che giấu khi cả hai đã dám bước qua rào cản và tự tin dành cho nhau cái nắm tay công khai trên phố. Còn các cách săn ảnh đang dõi theo thì sao? Hãy chụp chúng tôi đi, chụp ngay khoảnh khắc này, khoảnh khắc Trương Quốc Vinh và Đường Hạc Đức nắm tay nhau trên phố rất lãng mạn. Và ngày mai hãy cho chúng tôi trang bìa nhất, title to nhất để cả thế giới biết rằng cả hai chúng tôi hạnh phúc đến nhường nào.


Cái nắm tay thế kỷ của Trương Quốc Vinh và Đường Hạc Đức đã gây bão dư luận vào năm 2001. Đến nay, khoảnh khắc này vẫn luôn được nhiều người nhớ đến.

Sau khi công khai mối quan hệ này, dẫu lúc ấy còn chưa được nhiều người chấp nhận nhưng Trương Quốc Vinh và Đường Hạc Đức vẫn bền bỉ bên nhau như hình với bóng, chia sẻ những niềm vui lẫn nỗi buồn. Khi mẹ của Trương Quốc Vinh đột ngột qua đời, tài tử họ Trương gần như đau đớn đến mức gục ngã, buông xuôi tất cả. Đường Hạc Đức luôn âm thầm bên cạnh chăm sóc, an ủi anh đến khi mọi chuyện được nguôi ngoai. Cùng lúc này, Ca Ca rơi vào chứng bệnh trầm cảm, tính tình, cảm xúc thay đổi lẫn lộn nhưng Đường Đường vẫn một lòng một dạ giúp người yêu điều trị bệnh tình.


Đường Hạc Đức luôn là hậu phương vững chắc bên cạnh Trương Quốc Vinh mỗi khi anh gặp áp lực hay đối mặt với những biến cố cuộc đời.

Dù đã luôn mơ về một viễn cảnh tương lai hạnh phúc nhưng định mệnh là điều không thể nào thay đổi được. Chứng bệnh trầm cảm trong nhiều năm trời của Trương Quốc Vinh đã cướp đi mạng sống của anh. Đường Hạc Đức chỉ còn biết lặng người nhìn người yêu rời xa mình trong ngày Cá tháng Tư đầy oái ăm. Giờ đây mỗi người, mỗi ngả, Trương Quốc Vinh về cõi an yên còn Đường Đường tiếp tục những chuỗi ngày cô độc không có Ca Ca bên cạnh. 

Nhìn từng góc phố ngả đường là cả một vùng trời thương nhớ khi nơi đâu cũng là kỷ niệm của cả hai. Còn đâu những cuộc chạy trốn khỏi cánh phóng viên, còn đâu những ngày mưa Đường Đường đến đón Ca Ca và nơi góc phố cả hai nắm tay nhau còn đâu đôi bàn tay ấm áp ấy nữa. Mọi thứ có lẽ diễn ra quá nhanh, Đường Hạc Đức trầm mình đau đớn trong im lặng nhưng vẫn cố kèm nén nỗi đau đưa tiễn Trương Quốc Vinh về nơi an nghỉ cuối cùng.


Trong tang lễ của Trương Quốc Vinh, Đường Hạc Đức bật khóc đến mức ngã quỵ.

Nỗi đau mất đi người yêu chưa nguôi ngoai, Đường Hạc Đức nhanh chóng trở thành tâm điểm chỉ trích của giới truyền thông bởi những tin đồn vô căn cứ trước sự ra đi của Trương Quốc Vinh. Dẫu được nhiều người lên tiếng bảo vệ nhưng Đường Hạc Đức vẫn giữ thái độ im lặng, không một lần thanh minh cho chính mình. Chỉ biết rằng sau ngần ấy năm, anh vẫn sống cô độc một mình ở ngôi nhà cũ lúc trước. Những đồ vật, nội thất trong ngôi nhà anh vẫn giữ nguyên như thể Trương Quốc Vinh vẫn luôn tồn tại và chờ đợi anh quay trở về nhà.


Bao năm trôi qua, Đường Hạc Đức vẫn luôn lẻ bóng đi đi về về cùng chú chó mà Trương Quốc Vinh đã dành rất nhiều tình cảm.

Vào năm 2013, 10 năm ngày mất của Trương Quốc Vinh, tuần san Minh Báo đã tiếp cận Đường Hạc Đức nhưng anh từ chối tiếp nhận phỏng vấn và gửi đến họ một lá thư sau:

Trước đây mỗi khi đến thời điểm đau thương này, tôi đều theo cách của chim đà điểu, bay qua Mỹ để trốn tránh hiện thực, nghĩ rằng như vậy có thể quên đi vết thương lòng. Nhưng nỗi đau mà cái ngày khắc cốt ghi tâm này đem lại không thể vơi bớt theo sự thay đổi của thời gian và không gian.

Ngày tháng chảy trôi, vết thương nhìn chung đã liền sẹo, nhưng vẫn là thương tích đầy mình. Mấy năm nay tôi đều chọn cách ở nhà trải qua thời khắc mãi ám ảnh này. Cũng may còn có một nhóm bạn thân thiết và người nhà của Ca Ca thường xuyên thăm hỏi động viên tôi, ở bên tôi trong những ngày đau thương này! 

Cuộc sống của tôi vẫn như trước, ngoài đánh cầu lông tôi vẫn gặp gỡ, liên hoan với bạn bè. Tôi đang học cách sống tốt mỗi ngày, tin rằng đó là cách tốt nhất để báo đáp người thân yêu nhất. Cuối cùng tại đây cho phép tôi nói với Leslie một câu: Nguyện kiếp này hẹn ước, kiếp sau ta lại bên nhau” – Đường Hạc Đức viết.


Cứ mỗi năm vào ngày 01/04, Đường Hạc Đức đều đăng tải những hình ảnh cùng lời chúc gửi đến cho người yêu quá cố. 

Mối tình của Trương Quốc Vinh và Đường Hạc Đức có thể nói là “thiên trường địa cửu, mãi không thay đổi”. Đến nay đã nhiều năm trôi qua, dẫu âm dương cách biệt nhưng cứ đến ngày định mệnh ấy anh luôn dành những lời ở tận đáy lòng dành cho người yêu đã khuất qua những hình ảnh cũ được chia sẻ lại. 

Người ta hay nói lòng người sẽ dễ đổi thay, xấu hay tốt thời gian sẽ trả lời cho tất cả. Điều này đã không còn là nghĩa lý khi trải qua hơn hai thập kỷ Đường Hạc Đức vẫn vẹn nguyên với Trương Quốc Vinh như thưở sinh thời. Câu chuyện của họ dù không đi đến kết cục viên mãn nhưng với người đời họ luôn dành sự ngưỡng mộ cho tình yêu của cả hai. 


Trương Quốc Vinh ra đi để lại cho công chúng vô vàn những tác phẩm nghệ thuật có giá trị. Riêng với Đường Hạc Đức, đó là bản tình ca lãng mạn nhưng dở dang, nguyện kiếp này hẹn ước, kiếp sau ta lại bên nhau.

Trương Quốc Vinh đã rời xa dương thế nhưng linh hồn của anh vẫn tồn tại, trường tồn mãi mãi trong tâm trí của nhiều thế hệ. Trong số đó vẫn luôn có Đường Hạc Đức, một vị khán giả đặc biệt trong trái tim của Ca Ca và chỉ muốn nói với anh rằng: “Dù cho cuộc đời có đến một đoạn kết, nhưng tình yêu này là vĩnh hằng. Trời đất lâu bền rồi sẽ tận, chỉ tình này muôn thuở vẫn miên man”.