Kết nối bạn đọc
Văn hóa tặng sách trong thời đại công nghệ
HaoKhanh • 26-07-2025 • Lượt xem: 874

Tôi có một nhà kho nho nhỏ ở kế bên phòng ngủ của mình. Tôi thường gọi nó là 'căn phòng huyền bí' vì nơi đó cất giữ những món đồ xinh xắn, dễ thương - là những kỷ niệm gắn liền với tuổi thơ.
Chủ nhật vừa rồi, nhân lúc rảnh rỗi và có chút buồn chán, chẳng biết làm gì, tôi quyết định dành thời gian để dọn dẹp lại 'căn phòng huyền bí' của mình. Tôi mân mê từng món đồ, có chú gấu bông màu hồng đã cũ mà ba tặng, có chiếc cặp bị đứt quai đã theo tôi suốt những năm tháng tiểu học, có bức tranh mà tôi vẽ nguệch ngoạc từ hồi còn nhỏ xíu.
Đang mải mê ngắm nghía, bỗng đập vào mắt tôi là một cuốn sách nhỏ đã cũ, nhuốm màu theo thời gian, nằm yên lặng ở một góc trên kệ sách. Tôi cầm cuốn sách lên, phủi đi lớp bụi mỏng trên bìa cuốn sách. Chợt nhớ ra, đây là cuốn sách cô bạn thân đã tặng tôi như một món quà kỷ niệm trong những ngày cuối cấp khi sắp chia tay.
Mở trang đầu tiên của cuốn sách, tôi thấy dòng chữ mực tím được nắn nót vô cùng đẹp, tinh tế đã nhòe mực theo thời gian. Tôi lẩm nhẩm đọc:
“Bạn thân mến! Mai đây sắp phải rời xa mái trường thân yêu này, mình sẽ nhớ mãi những giây phút chúng mình ở bên nhau. Hi vọng cuốn sách này sẽ mang đến cho bạn những điều tốt đẹp, giúp bạn mạnh mẽ và tự tin hơn trên con đường phía trước. Chúng ta mãi là bạn thân của nhau”
Đọc từng dòng chữ, tôi bồi hồi xúc động suýt rơi nước mắt. Bao ký ức chợt ùa về. Nó làm tôi nhớ về mái trường xưa, những ngày miệt mài học tập căng thẳng, những trò đùa tinh nghịch, phá phách của lũ học trò, những tiếng cười vang vô tư, hồn nhiên, đáng yêu và cả cô bạn thân thiết "như hình với bóng", sẻ chia với tôi những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Chỉ một món quà nhỏ bé, một cuốn sách đơn giản thế thôi nhưng chất chứa bao tình cảm sâu đậm, gợi về cho tôi những kỷ niệm thân thương, gắn bó không bao giờ quên.
Hình ảnh minh họa (Internet)
Tôi chợt ngẫm nghĩ, trong cuộc sống hiện đại không biết mọi người còn ưa chuộng việc tặng sách không nhỉ? Thời của tôi, do sống ở dưới quê với điều kiện kinh tế khó khăn nên khi được ai đó tặng một cuốn sách thì tôi thích thú, vui vẻ lắm. Thế rồi lúc nào cũng cầm trên tay không rời, cứ rảnh rỗi là lại lấy ra đọc. Đọc tới đâu thì lấy sợi chỉ đỏ kẹp vào đánh dấu để hôm sau lấy ra đọc tiếp. Tôi không nỡ gấp mép sợ làm nhăn trang sách. Có hôm không may làm vây bẩn hay lem mực lên sách, tôi cứ suýt xoa tiếc nuối mãi, buồn cả ngày không thôi. Và mỗi lần đọc xong thì lại lau chùi rồi cất giữ cẩn thận trên kệ sách.
Có lẽ vì thế, sau này lớn lên, tôi luôn trân trọng những cuốn sách được tặng như một thói quen.
Hình ảnh minh họa (Internet)
Thế giới hiện đại mở ra nhiều tiện ích. Mạng Internet phát triển giúp chúng ta có nhiều hình thức vui chơi, giải trí, thư giãn hơn. Bên cạnh đó, chỉ bằng vài thao tác, mọi người có thể đọc sách online ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào mà ta muốn. Việc tìm kiếm một cuốn sách online cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều so với sách giấy. Có lẽ vì thế, việc tặng sách cũng trở nên ít hơn.
Tôi nhớ có lần băn khoăn không biết tặng quà gì cho cô cháu gái của mình trong dịp sinh nhật của cô bé. Tôi đã hỏi ý kiến của cô bé “Cô tặng con một cuốn sách nhé? Con nghĩ sao?”. Cô bé hồn nhiên trả lời “Sao cô tặng con sách? Con thích búp bê cơ”. Thế là tôi ngồi giải thích cho bé hiểu sách có nhiều điều thú vị lắm. Sau một hồi thuyết phục cuối cùng cô bé cũng đồng ý. Tôi dẫn bé ra nhà sách lựa những cuốn sách phù hợp với độ tuổi của con nhưng ánh mắt bé vẫn dõi theo con búp bê mà bé thích. Thế là tôi vừa tặng sách đi kèm theo đó là món đồ chơi con thích. Thật dở khóc dở cười.
Khi tôi tâm sự câu chuyện ấy với cô bạn đồng nghiệp, cô ấy xua tay trả lời, thời đại công nghệ, mấy bạn nhỏ chỉ thích các món đồ chơi hiện đại như các mô hình lắp ráp mô tô, xe lửa, các món đồ nhiều màu sắc, bắt mắt chứ ít bạn nhỏ nào thích được tặng sách. Ngay cả người lớn cũng vậy, mải lo cuộc sống cơm áo gạo tiền, cũng thích những món đồ thiết thực, hàng hiệu hay đắt giá. Chứ tặng sách thường là những người yêu thích văn chương mới tặng nhau. Nhưng tôi lại không nghĩ vậy, trong cuộc sống chắc chắn cũng sẽ có những người giống như tôi, trân quý những tinh hoa mà sách đem lại và cảm thấy hạnh phúc, vui mừng khi được ai đó tặng cho một cuốn sách hay.
Hình ảnh minh họa (Internet)
Với tôi, việc tặng sách mang đến nhiều ý nghĩa, nó không chỉ đơn thuần là những món quà mà mọi người dành cho nhau mà nó còn là cách trao tặng tri thức và gửi gắm những tình cảm tốt đẹp. Một cuốn sách hay sẽ mở ra những góc nhìn mới mẻ, tăng cường vốn hiểu biết, nâng cao kỹ năng và tư duy tích cực hơn. Hơn hết, đó còn là cách để thể hiện sự thân thiết, yêu thương và gắn kết giữa con người với nhau
Giữa cuộc sống vội vàng và tất bật, tôi thường thấy lòng mình dịu lại khi bắt gặp các bạn trẻ loay hoay chọn sách ở một góc phố nhỏ, hay thấy những em bé say mê đọc sách trong thư viện. Tôi thấy các bà mẹ kiên trì hướng dẫn con cách đọc sách hiệu quả, hay những mạnh thường quân phát động chương trình tặng sách đến vùng sâu, vùng xa – nơi tri thức còn là điều xa xỉ. Những hình ảnh ấy khiến tôi xúc động.