Từ Hy Viên (Đại S) là một nữ diễn viên, ca sĩ và người dẫn chương trình nổi tiếng của Đài Loan (Trung Quốc). Sinh năm 1976, cô bắt đầu sự nghiệp từ những năm 1990 cùng em gái Từ Hy Đệ (Tiểu S) trong nhóm nhạc song ca SOS.
Từ Hy Viên nổi tiếng với vai diễn Sam Thái trong bộ phim truyền hình “Vườn sao băng” (2001), một tác phẩm dựa trên truyện tranh Nhật Bản “Hana Yori Dango”. Cô cũng tham gia nhiều bộ phim khác như “Chiến thần,” “Bong bóng mùa hè,” và “Thiến nữ u hồn”. Với vai diễn trong “Vườn sao băng,” cô được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc tại giải Kim Chung của Đài Loan.
Từ Hy Viên và F4 trong Vườn Sao Băng (2001). Ảnh: internet
Từ Hy Viên kết hôn với doanh nhân Uông Tiểu Phi vào năm 2011 và có hai con. Tuy nhiên, họ ly hôn vào cuối năm 2021. Sau đó, cô tái hợp với DJ Koo và đăng ký kết hôn vào năm 2022. Đáng tiếc, Từ Hy Viên đột ngột qua đời vào ngày 3 tháng 2 năm 2025 do bệnh cúm và viêm phổi khi cùng gia đình du lịch Nhật Bản dịp đầu năm. Do cả nhà đều đang ở Nhật Bản, người thân sẽ làm lễ hỏa táng cô tại nước này, sau đó đưa tro cốt về Đài Loan cử hành tang lễ. Cái chết của cô đã gây sốc và tiếc thương trong làng giải trí và người hâm mộ.
Vào thứ Hai, “Đại S đã qua đời” đã trở thành chủ đề thịnh hành nhất trên nền tảng mạng xã hội Weibo của Trung Quốc, thu hút hơn 1,5 tỷ lượt xem, khi người hâm mộ bàng hoàng thương tiếc ngôi sao này.
"Thật sự khó tin", một bình luận phổ biến nhất với hơn 54.000 lượt thích cho biết.
“Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, cuộc sống quá ngắn ngủi”, một người khác nói.
Nhiều người nổi tiếng Trung Quốc cũng bày tỏ sự sốc trước cái chết của Từ Hy Viên.
"Thật là một tia sét giữa trời quang", bạn diễn của cô trong "Vườn sao băng" là Chu Hiếu Thiên đã viết trên Weibo.
Từ Hy Viên đã giải nghệ khỏi ngành giải trí vào năm 2022 sau khi kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 11 năm với doanh nhân người Trung Quốc Vương Tiểu Phi, một chủ đề nóng và tốn nhiều giấy mực báo chí lúc bấy giờ.
Cô sống cùng chồng là ca sĩ nhạc rap người Hàn Quốc Koo Jun-yup và hai đứa con từ cuộc hôn nhân trước.
Từ Hy Viên và người chồng thứ 2 - Koo Jun-yup. Ảnh: Internet
Châm ngôn sống
Trong suốt cuộc đời và sự nghiệp, Từ Hy Viên đã chia sẻ nhiều triết lý sống sâu sắc, để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả:
Sống thật với bản thân: “Tôi đã tìm thấy chính mình, các bạn cũng vậy.” Đại S đề cao sự chân thật với chính mình, xem đó là chìa khóa để mỗi người có thể sống trọn vẹn và hạnh phúc.
Quan điểm về tình yêu: “Khi một người trở nên dũng cảm, họ mới thực sự tự do. Trước đây, yêu một người là phải bên nhau không rời, bây giờ là đặt họ trong tim.” Với Từ Hy Viên, tình yêu không còn là sự ràng buộc mà là sự hiện diện trong tim, nơi cảm xúc được nuôi dưỡng một cách tự do và trọn vẹn.
Lạc quan và phóng khoáng: “Tính cách của tôi là như vậy, dù gặp bất kỳ khó khăn nào tôi cũng có thể bước tiếp. Tôi cảm thấy thế giới sau khi chết rất đẹp, vì vậy tôi nghĩ rằng dù gặp chuyện gì, điều tồi tệ nhất có thể xảy ra cũng chỉ đến vậy. Khi đó tôi sẽ hạnh phúc vì hoàn thành được ước nguyện của mình.” Cô đối diện với cuộc sống bằng tâm thế nhẹ nhàng, sẵn sàng đón nhận mọi điều đến với mình, dù là thử thách hay nghịch cảnh.
Yêu hết mình nhưng lý trí: “Tôi là người yêu hết mình nhưng khi kết thúc thì dứt khoát. Dù rất đau khổ, tôi vẫn dùng lý trí để đối mặt với cuộc sống và tình yêu của mình.” Tình yêu đối với cô là sự hết lòng, nhưng cũng không thiếu đi sự tỉnh táo để biết khi nào cần buông bỏ.
Không hối hận: “Tôi sẽ không bao giờ quay đầu lại và hối hận. Tôi phải lựa chọn những gì đúng đắn, bởi vì tôi không thể chọn những gì dễ dàng.” Cô luôn hướng về phía trước, tin tưởng vào quyết định của bản thân mà không để những tiếc nuối níu chân mình.
Thất bại là thành công: “Những thất bại mà tôi đã trải qua chính là những thành công mà tôi tích lũy được.” Mỗi lần vấp ngã đều trở thành một bài học quý giá, giúp cô ngày càng vững vàng hơn trên con đường của mình.
Đau khổ là cảm giác bình thường: “Nỗi đau chưa hẳn là tồi tệ. Đau chính là đau, giống như ngứa cũng chỉ là một cảm giác rất bình thường của con người. Vậy, tại sao nhất định phải phân biệt và gọi nó với cái tên riêng là cảm giác đau khổ?” Cô nhìn nhận nỗi đau như một phần tự nhiên của cuộc sống, không trốn tránh mà chấp nhận nó như một trải nghiệm giúp cô trưởng thành hơn.
Từ Hy Viên để lại một khối tài sản khổng lồ và vấn đề thừa kế tài sản cùng quyền nuôi dạy hai con của cô hiện đang được quan tâm.