ĐỜI SỐNG

Vui chơi bất tận ở Maldives

Linh Anh • 14-07-2023 • Lượt xem: 1305
Vui chơi bất tận ở Maldives

Những khu nghỉ dưỡng xa hoa tột bậc, những bãi biển cát trắng tuyệt đẹp và một thế giới dưới nước tuyệt vời đã biến Maldives thành điểm đến cho kỳ nghỉ dưỡng mà bạn luôn khao khát được tận hưởng ít nhất một lần trong đời.
 

Bơi qua làn nước màu ngọc lam, lặn giữa các rạn san hô rực rỡ và lượn quanh những chú cá nhiệt đới sắc màu rực rỡ đang tung tăng giữa lòng biển,… Maldives vẫn luôn là điểm đến được nhiều du khách hướng đến. Nhắc tới Maldives tưởng như ta đang nói về một thiên đường hiện hữu trên trần thế, nơi thiên nhiên có một vẻ đẹp thuần khiết mà lộng lẫy đến kinh ngạc. Nhiều người đã nói rằng họ chưa từng thấy cát biển ở đâu trắng và mịn như ở Maldives cũng như chưa từng thấy nước biển ở đâu lại xanh như ngọc, trong như pha lê giống nước biển Maldives. Và chỉ với riêng điều đó cũng đủ để lôi cuốn cả triệu lượt du khách mỗi năm. 

Maldives, thiên đường nghỉ dưỡng với những resort cao cấp nhất thế giới, cũng là nơi đem đến cho bạn sự hòa mình vào thiên nhiên tuyệt đối. Một số du khách đến đây chỉ đơn giản là để thư giãn, tận hưởng kỳ nghỉ sang trọng, lãng mạn và hoàn toàn bình yên của mình. Mặt khác, Maldives là một trong những điểm đến hàng đầu thế giới về lặn biển và các môn thể thao trong nước. Làn nước trong vắt của Maldives có sức hút như nam châm đối với tất cả những muốn khám phá kho báu tự nhiên đang nằm bên dưới những con sóng Ấn Độ Dương. 

Ngay khi lặn xuống nước, bạn thấy cả một thế giới phong phú và đa dạng đáng ngạc nhiên: Những rạn san hô rực rỡ sắc màu như cầu vồng, hàng đàn cá ở đủ các hình dáng, màu sắc và kích thước bơi lội tung tăng, từ cá vẹt màu xanh rực rỡ đến những chú lươn biển màu đỏ đậm đều rất dễ dàng hiện ra trước mắt bạn, thậm chí bơi lướt qua bạn. Rùa, cá đuối và cá mập rạn san hô là “khách thường xuyên” của những vùng nước sâu mà bạn có thể lặn tới. Để tìm kiếm những điểm lặn tốt nhất Maldives, bạn hãy thử đến HP Reef hoặc Banana Reef nằm tại Bắc Male Atoll, đảo Alimatha, đảo Biyadhoo và Manta Point. Nước biển Maldives ấm áp, nhiều người thậm chí không mặc đồ lặn biển khi tham quan các vùng biển cạn. Hầu hết các resort tại đây đều có khóa học bơi lặn, cho thuê đồ lặn nhưng với mức giá khá đắt. 

Những trò thể thao trên biển như lướt ván, chèo thuyền kayak… nối dài cuộc vui trên biển ở Maldives. Sóng biển Maldives cũng được dân mê bộ môn lướt sóng yêu thích không kém gì sóng tại đảo Hawaii. Do đó, hầu hết các cơ sở thể thao dưới nước của các khách sạn trên quốc đảo xinh đẹp này đều có dịch vụ cho thuê ván lướt sóng, thậm chí là cung cấp huấn luyện viên và tổ chức các khóa học nhanh dành cho du khách có nhu cầu. 

Khi mặt trời lặn dần về phía biển, các trò thể thao phấn khích trên biển sẽ nhường chỗ cho bình yên. Đây là khoảnh khắc bạn nên ở bên cạnh người mình yêu thương để cùng tận hưởng cảm giác lãng mạn của hoàng hôn biển đảo. Dưới bầu trời đêm Maldives lung linh ánh sao, bạn hãy người thân đi dạo trên bờ cát mịn. Nếu may mắn, bạn sẽ bắt gặp những làn sóng xanh sáng lấp lánh đang dào dạt đổ vào bờ. Cát dưới chân bạn cũng lấp lánh như thể có một dải ngân hà khác đang ẩn giấu trong  đó. Đây là là một hiện tượng phát quang sinh học tự nhiên vẫn thường xảy ra ở bờ biển bắc Maldives, tạo nên một cảnh tượng mê hoặc, huyền diệu đến khó tin. 

Sau các trải nghiệm tuyệt vời trong sóng nước Maldives, bạn hãy dành thời gian đến thăm thú một Maldives trên mặt đất. Bảo tàng quốc gia Maldives và nhà thờ Hồi giáo Hukuru Miskiiy là những điểm đến quan trọng để giúp bạn hiểu sâu hơn về lịch sử và tâm hồn Maldives. Nếu còn thời gian, bạn nên thăm thú thủ đô Malé, thủ đô nhỏ nhất thế giới, để khám phá một “gương mặt” khác của Maldives, nhỏ bé và bình dị. Bạn sẽ tìm thấy nhiều nét thân thương trong những con hẻm nhỏ, những hàng quán ven đường, dãy xe máy xếp trên vỉa hè, những ngôi nhà sơn màu rực rỡ hay thậm chí phải gọi là lòe loẹt. Khía cạnh mộc mạc ấy cũng khiến bạn yêu và nhớ nhiều về quốc đảo không kém gì những trải nghiệm hân hoan có được ở thiên đường nghỉ dưỡng Maldives.