GIẢI TRÍ

Xa Thi Mạn – ‘Nàng thơ’ của xứ cảng thơm

Tuấn Tuấn • 01-11-2021 • Lượt xem: 1488
Xa Thi Mạn – ‘Nàng thơ’ của xứ cảng thơm

Hơn 20 năm hoạt động trong làng giải trí, Xa Thi Mạn là một trong những mỹ nhân nổi bật của màn ảnh TVB. Để được công chúng gọi là “Thị Hậu”, cô đã phải trải qua quãng thời gian đòi hỏi nhiều khó khăn khi cố gắng thoát mác “bình hoa di động”. Đến hiện tại, dù không còn hoạt động tại xứ Cảng Thơm nhưng Xa Thi Mạn vẫn là nàng thơ trong lòng công chúng, và là một “Nhất tỷ” đình đám của màn ảnh TVB.

Biểu tượng màn ảnh Hong Kong

Với danh hiệu Á hậu 2 “Hoa hậu Hong Kong 1997”, Xa Thi Mạn đường hoàng gia nhập làng giải trí khi chỉ mới 22 tuổi. Trở về sau cuộc thi “Miss International” trong cùng năm, sự nghiệp của cô bắt đầu phát triển dưới trướng quản lý của nhà đài TVB. Trước khi trở thành diễn viên, Xa Thi Mạn được giao trọng trách làm MC cho một số chương trình truyền hình. Được một thời gian, TVB từng bước lăng xê người đẹp ở địa hạt phim ảnh với một vài vai diễn lót đường.


Sở hữu nhan sắc băng thanh ngọc khiết nhưng khi bước chân vào con đường diễn xuất Xa Thi Mạn luôn gắn liền với cụm từ “bình hoa di động”. Nữ diễn viên chia sẻ bản thân gặp rất nhiều áp lực, đã từng nghĩ chuyện bỏ cuộc nhưng chính niềm tin của TVB đã trở thành động lực rất lớn cho cô. 

Sau lần thử nghiệm trong “Long Hổ tranh hùng”, nhà đài nuôi lấy tham vọng đưa người đẹp họ Xa tiến lên hàng ngũ Hoa đán chủ lực. TVB đẩy nhanh tiến độ giao vai nữ chính trong “Tuyết sơn phi hồ” dành cho nàng Á hậu. Trái với kế hoạch của TVB, vai diễn Miêu Nhược Lan như một chiếc áo quá rộng với một người chưa qua trường lớp đào tạo diễn xuất như Xa Thi Mạn. Nữ diễn viên trẻ bộc lộ gần như hoàn toàn khuyết điểm của một tân binh mới vào nghề cùng vô vàn lời chỉ trích về mặt diễn xuất. 

Sớm nhận lấy trái đắng giúp Xa Thị Mạn nhìn nhận mọi thứ xung quanh một cách khách quan và rõ nét hơn. Cô chuyên tâm trao dồi kỹ năng diễn xuất bên cạnh việc chăm chỉ học lấy kinh nghiệm từ những vai diễn tiếp theo. Giữa muôn vàn những lời chỉ trích, Xa Thi Mạn vẫn được TVB ưu ái trao cho nhiều cơ hội mới. Chính điều này đã khiến người đẹp xứ Cảng dồn hết tâm huyết, mặc lời ra tiếng vào tiếp tục hăng say với nghiệp diễn.


Được nhà đài TVB lăng xê nhiệt tình ngay từ những vai diễn đầu tiên đã khiến Xa Thi Mạn vấp phải làn sóng tiêu cực từ phía khán giả. Ngoài vẻ đẹp thuần khiết phù hợp với tạo hình nhân vật bước ra từ tiểu thuyết của nhà văn Kim Dung, Xa Thi Mạn gây thất vọng về mặt diễn xuất đơ cứng, không mấy cảm xúc.

Trải qua từng vai diễn, Xa Thi Mạn ngày càng thể hiện sự tiến bộ bên cạnh việc cải thiện khả năng diễn xuất. Từ một nàng Miêu Nhược Lan cứng đơ như tượng, nữ diễn viên có sự chuyển biến tích cực với vai diễn Chúc Quân Hảo trong “Đường về hạnh phúc”. Với sự đón nhận nồng nhiệt và tỉ suất rating thuộc hàng lịch sử, “Đường về hạnh phúc” như sự bù đắp cho nỗ lực bền bỉ của Xa Thi Mạn. Thành công từ vai diễn này giúp nữ diễn viên nhận lấy giải thưởng “Nhân vật được yêu thích nhất” tại lễ trao giải TVB thường niên lần thứ 33. Đây cũng là giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của cô.


Chuyên tâm trao dồi diễn xuất trong hai năm, Xa Thi Mạn gây bất ngờ cho công chúng qua vai diễn Chúc Quân Hảo trong “Đường về hạnh phúc”. 15 năm sau, cô tiếp tục viết tiếp mối tình giữa Văn Sơ và Quân Hảo trong phiên bản điện ảnh. Kế thừa từ thành công trước đó, “Đường về hạnh phúc” bản điện ảnh tiếp tục thắng lớn khi vượt mặt nhiều bom tấn nước ngoài, trở thành phim có doanh thu cao nhất châu Á tại thời điểm công chiếu.

Từng bước chuyển hóa bản thân, Xa Thi Mạn dần được công chúng để mắt nhưng không vì thế cô ngủ quên trên chiến thắng. Sánh đôi cùng các đàn chị như Đặng Tụy Vân, Lê Tư và Trương Khả Di trong “Thâm cung nội chiến”, Xa Thi Mạn hoàn toàn không gặp áp lực mà ngược lại tạo nên một tác phẩm cung đấu để đời cho TVB. 

Vai diễn Nhĩ Thuần của nữ diễn viên để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng người xem không hề thua kém Như Phi hay Ngọc Doanh. Thành công từ “Thâm cung nội chiến” mở ra một bước ngoặt mới trong sự nghiệp diễn xuất của Xa Thi Mạn. Người đẹp được khán giả nhìn nhận thực lực một cách xứng đáng và được liệt vào hàng ngũ “quốc bảo” của nhà đài lúc bấy giờ.

Năm 2006 đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất của Xa Thi Mạn khi lần đầu tiên nữ diễn viên chạm tay đến giải thưởng danh giá “Thị Hậu”. Diễn xuất của nữ diễn viên trong bộ phim “Phụng hoàng lâu” được xem là màn lột xác thay đổi toàn bộ cái nhìn khắc khe trước đó. Một tác phẩm truyền hình diễn ra ở nhiều thời kỳ từ quá khứ cho đến tương lai, một mình Xa Thi Mạn cân toàn bộ 4 tuyến nhân vật ở 4 giai đoạn khác nhau. 

Đó là Ngụy Du Phụng, một vị phụ nhân bất hạnh thời nhà Thanh, cô nữ sinh Uông Tử Quân hoạt bát, người phụ nữ cầu tiến Bạch Tuệ Trân và một Đới Tư Gia hiện đại dám nghĩ, dám làm. Với màn thể hiện thiên biến vạn hóa trên cả tuyệt vời, Xa Thi Mạn vượt qua những cái tên nặng ký như Đặng Tụy Vân, Thái Thiếu Phân, … giành lấy giải thưởng “Thị Hậu” đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất. Đồng thời, cô còn xuất sắc ẵm luôn giải thưởng “Nhân vật nữ được yêu thích nhất”.


Sau hiệu ứng tốt từ “Thâm cung nội chiến”, Xa Thi Mạn dần bước lên hàng ngũ minh tinh màn ảnh nổi bật của TVB. Cô chiến thắng giải thưởng “Thị Hậu”, được công chúng ưu ái gọi là “Nhất tỷ” và là gương mặt vàng bảo chứng tỷ suất người xem của nhà đài.

Khoác trên mình danh xưng “Thị Hậu”, Xa Thi Mạn trở thành gương mặt chủ lực, đại diện cho nhà đài. Sự nghiệp của cô có bước nhảy vọt thăng tiến đáng kể khi liên tiếp tham gia vào các dự án phim đình đám như “Bằng chứng thép”, “Cung tâm kế”, “Thiên và địa”, “Công chúa giá đáo”, … Trong số đó, bộ phim “Cung tâm kế” thành công ngoài mong đợi với mức rating thuộc top 10 phim cao nhất mọi thời đại của TVB, góp phần đưa Xa Thi Mạn vang danh khắp châu Á.

Đang trên đà đỉnh cao sự nghiệp, nữ diễn viên bất ngờ chuyển hướng sang thị trường Đại lục nhằm phát triển bản thân và tìm kiếm cơ hội mới. Sự vắng mặt của cô trong giai đoạn này gián tiếp đẩy nhà đài rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Tuy nhiên, vào năm 2014, Xa Thi Mạn quyết định trở về cứu cánh nhà đài qua bộ phim truyền hình “Sứ đồ hành giả”. Một lần nữa vai diễn nữ nội gián Đinh Tỷ đã xuất sắc đưa nữ diễn viên lần thứ hai chạm tay vào tượng vàng “Thị Hậu”. Tính đến hiện tại, “Nhất tỷ TVB” là một trong số bốn nữ diễn viên may mắn chiến thắng hạng mục này đến hai lần. 


Về lại mái nhà xưa trong năm 2014, Xa Thi Mạn oanh tạc màn ảnh nhỏ với bộ phim truyền hình “Sứ đồ hành giả” cùng người tình màn ảnh Lâm Phong. Thành công của “Sứ đồ hành giả” đưa Xa Thị Mạn từ “Thị Hậu” trở thành “Lục khoa Thị Hậu” khi cô là nữ diễn viên châu Á đầu tiên đoạt cùng lúc 6 giải thưởng cho “Nữ diễn viên chính xuất sắc” cho cùng một vai diễn tại 6 lễ trao giải khác nhau của TVB.

Thành công rực rỡ từ “Sứ đồ hành giả” cũng không thể níu chân Xa Thi Mạn ở lại lâu hơn với TVB. Năm 2016, Xa Thi Mạn chính thức rời khỏi nhà đài trong sự nuối tiếc của nhiều người hâm mộ. Khép lại hành trình 18 năm tại TVB, “Nhất tỷ” để lại hơn 60 vai diễn và là nữ diễn viên xác lập nên nhiều kỷ lục nhất tại các kỳ giải thưởng thường niên của TVB. Việc chuyển hướng sang hoạt động tại thị trường Đại lục tiềm ẩn cả những cơ hội và thách thức. Tuy nhiên, với Xa Thi Mạn, chính những áp lực này sẽ tạo ra nhiều điều bất ngờ cũng như một Xa Thi Mạn hoàn toàn mới khác với biểu tượng màn ảnh Hong Kong mà cô đã từng ngự trị.

Mùa xuân thứ hai của “Nhất tỷ” 

Hậu chia tay TVB, Xa Thi Mạn bắt đầu chuyển sang hoạt động tại thị trường tỉ dân Trung Quốc. Tuy là một ngôi sao đình đám xứ Hương Cảng nhưng ở Đại lục vị trí của Xa Thi Mạn vẫn không có nhiều lợi thế. Mặt khác, showbiz Hoa ngữ là cuộc cạnh tranh đầy khốc liệt giữa các nàng Hoa đán trẻ đẹp. Không những thế, cô còn phải trầy trật đối đầu cùng các ngôi sao kì cựu khác. Dù bản thân sở hữu kinh nghiệm dày dặn, “Nhất tỷ TVB” vẫn phải chấp nhận hòa mình vào cuộc chơi mà bản thân cô đã quyết định chọn.


Sau hơn 18 năm gắn bó cùng TVB, Xa Thi Mạn quyết định sang thị trường Đại lục tiếp tục phát triển sự nghiệp. Dù trước đó có nhiều đồng nghiệp chật vật tại nơi đây nhưng nữ diễn viên vẫn không ngại thử sức mình.

Để có một kịch bản hay rơi vào tay một diễn viên “ngoại quốc” thật sự không phải là điều dễ dàng. Thế nhưng Xa Thi Mạn may mắn khi lọt vào mắt xanh “nhà biên kịch vàng” Vu Chính ngay khi đặt chân đến Đại lục. Trong “Diên hi công lược”, biên kịch lắm chiêu gửi gắm nhân vật Nhàn Phi dành cho nữ diễn viên. Ở nửa chặng đầu phim, có thể nói Xa Thi Mạn gần như chỉ làm nền cho các diễn viên chính, trường đoạn cô xuất hiện cũng khá hiếm hoi. Tuy nhiên, càng về cuối, Vu Chính đẩy một cú twist đưa nữ diễn viên lên tuyến nhân vật phản diện. 

Với tài năng diễn xuất thiên biến vạn hóa, Xa Thi Mạn tạo ra một Kế hoàng hậu thâm hiểm vì yêu hóa hận đầy ấn tượng ở những tập về cuối của bộ phim. Dù chỉ là một nữ phụ làm nền nhưng hiếm ai như cô khiến người xem phải chú ý đến. Thành công của “Diên hi công lược”, Xa Thi Mạn đóng góp không hề nhỏ. Chính Vu Chính cũng phải dành lời khen ngợi cho nữ diễn viên và dĩ nhiên vị trí của Kế hoàng hậu tại thị trường Đại lục đã thăng tiến hơn trước rất nhiều.


Không hổ danh là “Nữ hoàng phim cung đấu TVB”, Xa Thi Mạn xử lý “ngọt xớt” nhân vật Nhàn Phi trong “Diên hi công lược”. Diễn xuất của cô để lại nhiều phản hồi tích cực cũng như giúp bản thân có chỗ đứng nhất định tại thị trường Trung Quốc.

Hậu “Diên hi công lược”, Xa Thi Mạn liên tiếp gặt hái thành công khi tái ngộ Vu Chính trong “Bên tóc mai không phải hải đường hồng” và làm việc cùng giám chế Tưởng Gia Tuấn trong “Yến vân đài”. Ở hai dự án này, nữ diễn viên tiếp tục xuất hiện ở tuyến nhân vật phụ bên cạnh dàn diễn viên chính. Tuy nhiên, điều đáng nói là dù được giao cho bất kỳ nhân vật nào Xa Thi Mạn vẫn không làm người xem thất vọng.

Sau bao nhiêu lần hạnh phúc cùng các nam nhân, Xa Thi Mạn cũng chính thức trở thành “nữ phụ đam mỹ” trong “Bên tóc mai không phải hải đường hồng”. Bên cạnh mối tâm giao tri kỷ giữa Huỳnh Hiểu Minh và Doãn Chính, sự góp mặt của nhân vật Phạm Tương Nhi không vì thế mà mờ nhạt theo. Nữ diễn viên “Diên hi công lược” đã khắc họa rõ nét một Phạm Tương Nhi mạnh mẽ, ngời khí chất vẫn không gục ngã dù hạnh phúc đang trên bờ vực đổ vỡ. Cách Xa Thi Mạn thổi hồn nhân vật đã khiến người xem vô cùng thích thú.

Đến với “Yến vân đài”, Xa Thi Mạn tiếp tục trở thành đề tài bàn tán khi cô được dịp chạm trán cùng Đường Yên. Sự xuất hiện của hai nữ hoàng rating, người ở Hương Cảng, người ở Đại lục nhanh chóng tạo nên cơn sốt chờ đợi ngày phim lên sóng. Trái với kỳ vọng, “Yến vân đài” không thỏa mãn được danh xưng bom tấn cổ trang của năm. Đổi lại, diễn xuất của Xa Thi Mạn như chiếc phao cứu sinh trước một Đường Yên luôn đóng khung trong hình tượng “ngốc bạch ngọt”. Từ một nhân vật phụ, Tiêu Hồ Liễn đã vượt mặt chiếm spotlight để lại Tiêu Yến Yến “ngụp lặn” trong muôn vàn “gạch đá”.


Trong số các diễn viên TVB sang Đại lục lập nghiệp, Xa Thi Mạn là một nhân vật hiếm hoi sớm gầy dựng thành công. Tuy gặp khá nhiều hạn chế từ việc không biết nói tiếng phổ thông hay giới hạn về mặt tuổi tác, nhưng nhờ chính khả năng diễn xuất thiên biến vạn hóa “Thị hậu TVB” đã xoay chuyển tình thế tài tình, đôi lúc được đánh giá cao hơn cả diễn viên chủ nhà.

Có thể thấy, việc Xa Thi Mạn rời TVB quả là một nước đi đầy mạo hiểm lẫn nhiều thách thức. Một phần danh tiếng của cô không có nhiều sức ảnh hưởng tại thị trường tỉ dân bên cạnh việc gặp nhiều hạn chế của bản thân. Tuy nhiên, sự thành công vượt ngoài mong đợi đến từ “Diên hi công lược” đã thay đổi hoàn toàn số phận của nữ diễn viên. 

Cứ như một lần nữa Xa Thi Mạn sống lại thời kỳ hoàng kim như nhiều năm về trước với “Đường về hạnh phúc” hay “Phụng hoàng lâu” đã vang danh khắp chốn. Điều đó càng chứng tỏ Xa Thi Mạn phù hợp với thị trường Đại lục. Và có lẽ sau đỉnh cao sự nghiệp tại TVB, “Nhất tỷ” đã may mắn đón thêm một mùa xuân mới, một mùa xuân của sự thành công, đồng thời là mùa xuân gieo lên niềm hy vọng, viết tiếp nên những chương mới dành cho “nàng thơ” của xứ Cảng Thơm.