GIẢI TRÍ

'Xì Trum' - Những chiếc mũ trắng tinh nghịch và ký ức không bao giờ cũ

Nhím • 27-07-2025 • Lượt xem: 403
'Xì Trum' - Những chiếc mũ trắng tinh nghịch và ký ức không bao giờ cũ

Một làng nấm bé xíu, những chiếc nón trắng tí hon và một bầy Xì Trum chạy nhảy khắp nơi là tuổi thơ của biết bao nhiêu thế hệ. Giờ đây, “chủng tộc tí hon màu xanh” đã chính thức trở lại màn ảnh với diện mạo mới nhưng vẫn giữ nguyên những nét đặc trưng vốn có của Xì Trum. Hãy chuẩn bị sẵn bắp rang, vì làng Xì Trum đang chờ bạn về thăm đấy!

"Xì Trum" (tên gốc: The Smurfs) là loạt truyện tranh được sáng tạo bởi họa sĩ người Bỉ Peyo vào năm 1958 sau này được chuyển thể thành phim hoạt hình. Câu chuyện xoay quanh một cộng đồng những sinh vật nhỏ bé, da xanh, đội mũ trắng, sinh sống trong ngôi làng nấm giữa rừng sâu.

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Mỗi Xì Trum có một tính cách riêng biệt tạo nên sự thú vị và hài hước cho bộ phim, một số nhân vật quen thuộc như Tí Vua thông thái, Tí Cô Nương dịu dàng, Tí Cận thích giảng giải hay Tí Hậu Đậu, Tí Đô… Họ cùng nhau vượt qua nhiều tình huống hài hước, đôi khi nguy hiểm, chủ yếu đến từ Gargamel, một gã phù thủy độc ác cùng con mèo cưng của hắn - Azrael, luôn tìm cách bắt các Xì Trum.

Trải qua hơn 60 năm, Xì Trum đã trở thành biểu tượng tuổi thơ toàn cầu, được chuyển thể thành truyện tranh, phim hoạt hình, phim điện ảnh, và các sản phẩm văn hóa đại chúng.

Sự trở lại nàyđem đến cho khán giả một làn gió mới về cốt truyện với những nhân vật mới và chuyến phiêu lưu kỳ thú, chiêu đãi khán đãi bằng các hiệu ứng hoạt hoạ, âm nhạc bắt mắt, đã tai. 

Ngoài các nhân vật quá đỗi quen thuộc với khán giả thì trong bộ phim năm nay còn có sự góp mặt của một vài nhân vật mới như Ken và Razamel, lần lượt là người anh em của Tí Vua và lão phù thủy Gargamel. Một nhân vật đóng vai trò quan trọng trong bộ phim lần này là Tí Vô Danh, một Xì Trum luôn băn khoăn và gặp nhiều trắc trở trong việc tìm kiếm điểm đặc biệt của mình.

Tí Vô Danh và Tí Cô Nương - Nguồn: Internet

Cốt truyên lần này bắt đầu từ việc Tí Vua bị hai phù thủy độc ác bắt cóc nhằm chiếm lấy một quyển sách cổ ẩn chứa sức mạnh đáng gờm. Để giải cứu Tí Vua, một đội Xì Trùm nhỏ gồm Tí Cô Nương và Tí Vô Danh đã lên đường băng qua các chiều không gian: từ Paris hoa lệ đến sa mạc Úc, từ thế giới người thật đến miền hoạt hình đầy sáng tạo. Trên đường đi, họ không chỉ giải cứu Tí Vua mà còn giúp Tí Vô Danh khám phá được năng lực tiềm ẩn của bản thân - đây cũng chỉ là điểm nhấn đặc sắc của bộ phim nhằm ẩn dụ cho sự lạc lối và khát vọng tìm kiếm bản sắc cá nhân, đặc biệt là giới trẻ ngày nay khi chưa tìm thấy tiềm năng thật sự của mình. Đồng thời, hình ảnh Tí Vô Danh khi tìm thấy sức mạnh bên trong mình đã truyền tải những thông điệp đẹp đẽ về bản sắc cá nhân. Bộ phim là một chuyến phiêu lưu sống động, vừa mới mẻ vừa thân quen, như một cánh cửa mở ra những ký ức tuổi thơ chưa từng phai màu.

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Ngoài cốt truyện vui nhộn, lôi cuốn thì một yếu tố góp phần làm cho bộ phim càng sống động chính là phần âm nhạc. Trong phiên bản điện ảnh năm nay còn có sự góp giọng của nữ ca sĩ Rihanna - người lồng tiếng cho Tí Cô Nương, với ca khúc mới “Friend of Mine” (tạm dịch: Bạn của tôi) do cô trình bày mang đến làn gió trẻ trung, đầy năng lượng.

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Bên cạnh đó, ca khúc quen thuộc - “The Smurf Song” đã được vang lên khiến bao ký ức tuổi thơ như ùa về. Đây chính là ca khúc chủ đề cho loạt phim hoạt hình "Xì Trum" phát hành năm 1977, và được nhiều thế hệ trẻ em yêu thích, trở thành bài hát đặc trưng gắn liền với tuổi thơ của nhiều người trên toàn thế giới. “La la la la la la, sing a happy song”, giai điệu trong bài hát không cầu kỳ, không phức tạp nhưng lại khiến trái tim ta bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn và tâm hồn như được trở về những ngày vô tư như những đứa trẻ. Sự quay trở lại của bài hát chủ đề cùng với những ca khúc kết hợp giai điệu pop quốc tế năng động và đầy tính phiêu lưu đã mang đến cho khán giả mọi lứa tuổi những cảm xúc vừa mới lạ vừa quen thuộc về Xì Trum.

Dù đã nhiều năm trôi qua, tiếng cười giòn và sự hài hước của Xì Trum vẫn luôn là một phần tuổi thơ không thể thay thế. "Xì Trum 2025" không chỉ là một bộ phim hoạt hình giải trí, mà còn là một chuyến du hành ký ức, nơi người lớn mơ mộng như trẻ con, và trẻ con được mơ mộng nhiều hơn nữa.


Tag: