ĐỜI SỐNG
Xu hướng “sống độc lập”, “thích một mình” của người trẻ
HaoKhanh • 10-12-2024 • Lượt xem: 1059

Ngày nay, khi đi ra đường, chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp nhiều bạn trẻ ngồi uống cà phê một mình, đi xem phim một mình, đi mua sắm một mình hay thậm chí đi du lịch một mình. Các bạn không hề cảm thấy cô đơn, buồn bã hay cho rằng đó là một điều gì đó quá kỳ lạ mà đơn giản là một cách yêu lấy bản thân và tận hưởng trọn vẹn cuộc sống tươi đẹp này.
“Tận hưởng cuộc sống một mình đem đến nhiều trải nghiệm thú vị” - Bích Như
Bích Như (30 tuổi, nhân viên văn phòng) cho hay trước đây khi còn là sinh viên, cô ở ký túc xá với ba người bạn nữa. Các cô thường rủ nhau đi mua sắm, du lịch vào buổi tối hoặc các ngày cuối tuần sau giờ học trên lớp. Nhưng từ khi ra trường, dọn ra ở riêng, mỗi người một công việc, một cuộc sống nên rất ít gặp mặt nhau. Càng lớn tuổi, cô nàng lại thích không gian yên tĩnh một mình hơn.
Cô thích nhất khoảnh khắc sau khi kết thúc một ngày bận rộn với công việc, cô sẽ tự đi mua sắm rồi vào bếp chuẩn bị món ăn mà mình yêu thích, bật một bản nhạc hay và thưởng thức bữa tối ngon miệng như một cách giải tỏa cảm xúc căng thẳng, mệt mỏi.
“Có một người bạn thân để sẻ chia, tâm sự cũng là một điều rất vui. Thế nhưng nếu thật khó để tìm một người “có cùng tần số” với bạn từ suy nghĩ đến cảm nhận thì cũng đừng cảm thấy quá buồn chán hay thất vọng. Chúng ta có thể làm bạn với chính bản thân mình. Nó cũng đem đến những trải nghiệm thú vị không kém. Đối với mình, chỉ cần bản thân cảm thấy hạnh phúc thì một mình hay nhiều mình đều không quan trọng.”
Yêu thích sự tự do, không phải chịu những áp lực về kinh tế hay đối mặt với những mâu thuẫn trong gia đình cũng là những nguyên nhân mà đến giờ cô nàng vẫn lựa chọn cuộc sống độc thân. Cô chia sẻ thêm, đến một lúc nào đó, cô cũng sẽ lập gia đình nhưng đó là khi cô thực sự cảm thấy sẵn sàng, tìm được một người đồng điệu với mình.
“Đi du lịch một mình là cách mình cảm nhận cuộc sống” - Minh Hiếu
Minh Hiếu (25 tuổi, nhân viên sale) cho hay, anh từng có một trải nghiệm không vui vẻ lắm khi đi du lịch cùng các đồng nghiệp ở công ty. Do cũng có chút tài nhiếp ảnh, nên anh được rất nhiều bạn nữ nhờ chụp hình. Mặc dù lúc đầu anh chàng cũng rất vui vẻ và hào hứng vì có thể giúp đỡ và đem niềm vui đến cho mọi người. Nhưng một lúc sau, anh lại cảm thấy mình đang bị làm “phiền” trong chính kỳ nghỉ của mình. Để không làm mất lòng mọi người, anh cố gắng nương theo nhưng cảm giác bực bội càng tăng lên khi ngay cả thời gian ăn uống và nghỉ ngơi, các cô nàng cũng nhờ anh chụp hình “check in” để đăng lên facebook. Thế là bao nhiêu sự hào hứng, vui vẻ và mong đợi của kỳ nghỉ đều kết thúc trong sự nhàm chán và mệt mỏi.
Từ trải nghiệm đó, Minh Hiếu thích đi du lịch một mình vì mong muốn có nhiều thời gian hơn để khám phá những đam mê của bản thân và trải nghiệm những điều mới lạ.
“Mình thích đi du lịch một mình vì muốn có nhiều thời gian thư giãn và có không gian yên tĩnh hơn để ngắm nhìn thiên nhiên tươi đẹp. Nhâm nhi một tách cafe vào buổi sáng dưới ánh bình minh, hít thở không khí trong lành mát mẻ, tắm mình dưới ánh nắng ấm áp và lười biếng nằm nghỉ ngơi trên bãi cát mịn là cách mình giải tỏa cảm xúc, “chữa lành” tâm hồn sau những áp lực của cuộc sống.”
“Làm việc một mình giúp mình nâng cao hiệu suất công việc” - Hoàng Mai
Hoàng Mai (25 tuổi, nhân viên thiết kế) là một con người hướng nội và độc lập. Cô cho hay mình thích làm việc một mình hơn so với làm việc theo đội nhóm. Vì khi làm việc đội nhóm cô thường phải cân nhắc đến những ý kiến của mọi người, có những điều tích cực và tồn tại cả những điều tiêu cực. Việc tiếp thu quá nhiều thông tin khiến cô bị sao nhãng ý tưởng của mình, thậm chí đôi lúc “sự phủ nhận” của một ai đó khiến cô cảm thấy tổn thương. Làm việc một mình giúp cô có sự yên tĩnh để suy ngẫm nhiều hơn, không chịu sự can thiệp của một ai đó, thúc đẩy sự sáng tạo mà không bị giới hạn, phát huy trí tưởng tượng từ đó đưa ra những quyết định tốt nhất.
“Mình thích lối sống này, đơn giản vì nó cho mình một không gian tự do, thoải mái làm những gì mình yêu thích mà không cần phải quan tâm đến ánh nhìn của người khác. Mình không phải căng não suy nghĩ làm sao để bắt chuyện với một người xa lạ, khó xử khi từ chối những điều làm mình không thích, không biết cách nào để người đối diện cũng cảm thấy vui vẻ thoải mái. Lối sống này cho mình một chút “ích kỷ”, không cần quan tâm đến ý kiến của người khác, không sợ nói gì làm người đối diện phật lòng. Mình có thể thoải mái làm những gì mình yêu thích.”
Những lúc rảnh rỗi, cô cũng dành thời gian chăm chút cho bản thân. Cô thích ngồi một mình ở một góc khuất trong một quán cà phê quen thuộc, đọc một cuốn tiểu thuyết thú vị, nghe một bản nhạc mình thích, viết nhật ký hay đôi khi chỉ là ngồi ngẩn ngơ. Lúc đó cô dành nhiều thời gian để suy ngẫm và thấu hiểu cảm xúc bản thân, nhìn nhận lại những điều mình đã trải qua để từ đó rút ra được những kinh nghiệm và bài học trong cuộc sống, hướng tới hoàn thiện bản thân.
Hoàng Mai chia sẻ thêm, thích ở một mình không phải là cô đơn hay tự gò bó bản thân. Ở công ty, cô vẫn vui vẻ trò chuyện với đồng nghiệp, thỉnh thoảng nếu có thời gian rảnh rỗi thì lên kế hoạch đi chơi với bạn bè. Việc kết nối, giao lưu, trò chuyện với mọi người xung quanh là điều cần thiết trong cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên đôi lúc cho mình một không gian tự do để thấu hiểu bản thân, tận hưởng những thú vui một mình và vỗ về cảm xúc cá nhân cũng vô cùng quan trọng và ý nghĩa. Chúng ta cần phải biết lúc nào thì nên ở một mình và lúc nào thì cần người ở bên cạnh.
Khi ở một mình, có thể bạn sẽ phải đối diện với những khó khăn trong cuộc sống hoặc những gì mà mình không mong muốn. Tuy nhiên, nếu chúng ta biết cách trân trọng và tận hưởng từng phút giây đó, chúng ta sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời, giúp bản thân trở nên mạnh mẽ và tự tin hơn.