GIẢI TRÍ

Xuân Lan – ‘Hoa hồng thép’ của làng mẫu Việt

Tuấn Tuấn • 26-04-2021 • Lượt xem: 2402
Xuân Lan – ‘Hoa hồng thép’ của làng mẫu Việt

Thuộc thế hệ người mẫu thời kỳ vàng son, Xuân Lan tạo ra cơn địa chấn “kinh thiên động địa” của làng thời trang Việt. Trải qua nhiều năm thăng trầm trong sự nghiệp lẫn chuyện tình cảm, cô vẫn mạnh mẽ bước tiếp với thành tựu rực rỡ cùng cuộc sống hôn nhân viên mãn.

Vượt định kiến, tiến đến thành công 

Bước chân vào làng mẫu vào năm 1996, Xuân Lan như một trang giấy trắng tinh tươm với sự ngây thơ, hồn nhiên của một cô gái trẻ. Ngoại hình thanh mảnh cùng gương mặt sắc lạnh, Xuân Lan là một trường hợp đặc biệt trong làng mẫu lúc bấy giờ. Nhiều nhà tổ chức lẫn bầu show đều từ chối cô ngay từ lần đầu tiên. Một phần Xuân Lan không thuộc gu thưởng thức của khán giả, một phần không ai tin cô gái này có đủ khả năng trình diễn trên sàn catwalk.


Xuân Lan là một hiện tượng “xấu lạ” của làng mẫu Việt vào thời điểm cô mới bước chân chập chững vào nghề.

Trước những định kiến của mọi người, Xuân Lan may mắn khi lọt vào mắt xanh của Cindy Thái Tài, một người đầy quyền lực đứng sau nhiều show diễn thời trang đình đám. Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc đào tạo người mẫu, Cindy nhận thấy Xuân Lan là một nhân tố đầy tiềm năng, sẽ tạo ra một cuộc đổi mới thị trường mẫu Việt vốn ưa chuộng các người đẹp xinh tươi, rạng rỡ như Hoa hậu. Bất chấp những tranh cãi, Cindy đứng ra tuyên bố sẽ không làm show nếu Xuân Lan không được diễn. Từ đây, Cindy bắt đầu hướng dẫn, chỉ dạy Xuân Lan từng bước đi đầu tiên trên con đường bước chân vào nghề người mẫu. 

Theo Cindy học catwalk, Xuân Lan không thể nào quên những bài học cực kỳ nghiêm khắc thấm đẫm mồ hôi và nước mắt của mình. Để có thể đi chéo chân, Cindy kẹp đĩa hoặc thước cây vào trong hai má đùi và bắt buộc đi không được rớt. Không đơn thuần là rớt sẽ làm lại, những hình phạt như thụt dầu sẽ được đi kèm khiến Xuân Lan tụt cả huyết áp. Không dừng lại ở những bài tập đi chéo chân, nữ siêu mẫu cũng từng bật khóc vì đôi giày cao gót phản chủ cứa vào da chân chảy cả máu. Nhớ đến câu nói của Cindy: “Không có cái vinh quang nào mà không phải trả giá”, cô gạt đi những đau đớn tiếp tục đứng dậy và trụ vững trên đôi giày gót nhọn.


Sở hữu cơ thể thanh mảnh, gương mặt góc cạnh chuẩn người mẫu, Xuân Lan nhận được sự dìu dắt của Cindy Thái Tài và bắt đầu tỏa sáng.

Là một người mẫu không tên tuổi cũng chẳng có thành tích gì nổi bật, Xuân Lan ngậm ngùi làm nền trong vai trò diễn lót. Thấy cô học trò cứ lủi thủi sau hậu trường, Cindy Thái Tài một lần nữa thay đổi số phận của Xuân Lan bằng chính những ý tưởng độc đáo. Tìm đến nhà tạo mẫu tóc Cường Hoàng Lệ, Cindy nhờ anh thay đổi diện mạo mái tóc đen dài thành một mái tóc ngắn, mái ngang y hệt những mẫu mannequin thường thấy. Với diện mạo mới, Xuân Lan được nhiếp ảnh gia mát tay Tô Thanh Nghiệp chụp ảnh và dùng hình ảnh này quảng bá cho cửa hàng của anh. Hình ảnh một cô gái tóc ngắn cá tính cùng thần thái chuẩn mẫu nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người. Sự nghiệp người mẫu bắt đầu phất lên, Xuân Lan trở thành con cưng của nhiều thương hiệu lẫn các tạp chí thời trang danh giá. Đặc biệt, mái tóc ngắn của cô tạo nên cơn sốt vô cùng lớn trong đời sống giới trẻ và tạo nên trào lưu mang tên “tóc Xuân Lan” vào thời điểm này.


Mái tóc mang thương hiệu “tóc Xuân Lan” là một trong những kiểu tóc cực kỳ thịnh hành được nhiều người yêu thích vào thập niên 2000. Bên cạnh đó, Xuân Lan còn là hình mẫu được hội chị em LGBT yêu thích, thường xuyên hóa trang thành nữ người mẫu ở các tụ điểm vui chơi giải trí tại Sài Gòn.

Giai đoạn năm 1999 – 2003, Xuân Lan gặt hái vô vàn những thành công tại các sàn diễn trong và ngoài nước. Một số thành tích nổi bật của cô có thể kể đến như Top 10 “Người mẫu Hà Nội mở rộng 1999”, Top 10 “Siêu mẫu Việt Nam 2002”, Top 10 “Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2002”, … Năm 2003, Xuân Lan tham gia “Thế vận hội người mẫu quốc tế” được tổ chức tại Thượng Hải, Trung Quốc. Đây là một sân chơi dành cho tất cả người mẫu trên toàn thế giới. Chung cuộc, cô lọt Top 10, đứng vị trí thứ tư và là người mẫu Việt Nam đầu tiên đoạt cúp pha lê cùng bằng khen quốc tế trở về.

Có trong tay hào quang và thành tích, bỗng chốc Xuân Lan không còn là chính mình khi cô ngủ quên trên chiến thắng. Cô xem mình là trung tâm của vũ trụ với những yêu sách đặc quyền dành cho một vedette hàng đầu. Chính những điều này khiến nữ siêu mẫu dần bị cô lập và phải chịu cảnh ế show triền miên. Không để mọi việc đi quá xa, Xuân Lan dần thức tỉnh bản thân, tự ý thức và cứu mình khỏi căn bệnh ngôi sao mà cô đang mắc phải. Quãng thời gian này đã dạy cho nữ siêu mẫu một bài học vô cùng quý báu mà đến nay cô luôn khắc cốt ghi tâm như một kim chỉ nam làm nghề.


Ngoài vai trò người mẫu, Xuân Lan còn bén duyên và thành công trong lĩnh vực diễn xuất ở các sân khấu kịch và các vai diễn trong phim truyền hình.

Sau nhiều năm hoạt động, Xuân Lan bất ngờ tuyên bố giải nghệ vào năm 2008. Cô lui về sau hậu trường, chuyên tâm cho các công việc và dự định cá nhân. Bốn năm sau, Xuân Lan trở lại làng giải trí trong vai trò mới làm host cho “Vietnam’ Next Top Model”, một chương trình đào tạo người mẫu theo hướng truyền hình thực tế. Đồng hành qua 3 mùa giải, sự xuất hiện của Xuân Lan đã tạo ra sức hút và sự thành công lớn cho chương trình. Những thí sinh do nữ siêu mẫu đào tạo như Hoàng Thùy, Lê Thúy, Thùy Trang, Kha Mỹ Vân, … bước ra cuộc thi đều nỗ lực ghi cho mình hàng loạt thành tích trong lẫn ngoài nước. Dù hiện tại, Xuân Lan không còn làm host hay mentor cho bất cứ cuộc thi nào nhưng khán giả vẫn luôn hy vọng nữ siêu mẫu sẽ trở lại trong một ngày không xa.


Qua chương trình “Vietnam’s Next Top Model”, Xuân Lan đã phát hiện và đào tạo thế hệ người mẫu trẻ triển vọng. Trong số đó, Hoàng Thùy là học trò thành công nhất của cô với nhiều thành tích nổi bật.

So với các người mẫu cùng thời, Xuân Lan là cái tên có sức hút và sự bền bỉ cho đến thời điểm hiện tại. Ở nữ siêu mẫu, cô đã thành công trong việc bước qua giới hạn của bản thân từ những định kiến của thời cuộc, tự mình bức phá vươn lên. Có thể nói, Xuân Lan là người chuyển giao cột mốc mới cho làng mẫu Việt. Cô là người chấm dứt giai đoạn người mẫu theo xu hướng người đẹp như Hoa hậu. Bắt đầu từ đây, Xuân Lan trở thành gương mặt tiên phong định hình làng mẫu Việt với ngoại hình, sắc vóc tiệm cận xu hướng quốc tế, đúng chuẩn của một model. Đến nay, Xuân Lan vẫn là hình mẫu được nhiều đàn em trong nghề hướng đến. Ngoài những thế mạnh về kỹ năng, phong cách trình diễn thì đạo đức nghề nghiệp, thái độ, tác phong chuyên nghiệp luôn là điều khiến nhiều người ngưỡng mộ khi nhắc đến Xuân Lan.

Sau những vỡ tan là hạnh phúc bất tận

So với đường sự nghiệp lắm gian truân thì đường tình duyên của nữ siêu mẫu cũng ly kỳ truyện không kém. Mối tình đầu của Xuân Lan được kéo dài trong vòng 7 năm mà theo như cô chia sẻ chỉ được nắm tay và hôn má vỏn vẹn hai lần. Khi đó, cô là một người mẫu đang lên với sự hồn nhiên của tuổi trẻ. Còn người cô yêu là một nam ca sĩ điển trai, ngoại hình ưa nhìn, sành điệu và được mệnh danh là Ricky Martin của Việt Nam.

Dính thính cực mạnh qua những cử chỉ ngọt ngào, những bài hát được chàng gửi tặng trên sân khấu, Xuân Lan như một con thiêu thân lao vào tình yêu không một chút nghĩ suy. Nhiều đồng nghiệp trong giới biết chuyện, họ khuyên ngăn Xuân Lan nên dừng lại và rỉ tai cô một bí mật động trời rằng anh ấy là một chàng gay, không thích phụ nữ. Thế nhưng cô bỏ ngoài tai tất cả, phản bác mọi người cùng khẳng định chắc nịch người yêu mình chuẩn men 100%.


Với vẻ ngoài cá tính cùng phong thái lạnh lùng, ít ai ngờ Xuân Lan vô cùng mãnh liệt trong tình yêu lẫn những thăng trầm trong chuyện tình cảm.

Tình cờ trong một chuyến lưu diễn tại Pháp, sự tò mò của bản thân đã khiến cô tìm đọc một tờ tạp chí về gay. Đến lúc này đây, mọi thứ bắt đầu sụp đổ tất cả trong mắt của nữ người mẫu. Dẫu vậy, cô vẫn tin mình sẽ cảm hóa được người yêu quay về con đường chính đạo bằng đủ mọi cách, kể cả việc mài sừng tê giác cho người yêu uống. Đến cuối cùng, tình yêu giữa “nàng men, chàng bóng” cũng đi vào hồi kết, mỗi người một nơi. Anh người yêu cho rằng Xuân Lan đã sử dụng bùa ngải khiến sự nghiệp nghệ thuật không thể nào phất lên trong vòng 7 năm trời. Đến sau này, mọi chuyện mới vỡ lỡ đó là một lý do được anh bịa ra nhằm lật đổ sự kiên trì vì tình yêu của Xuân Lan. Và sự thật đúng như nhiều người đồn thổi, anh cũng chẳng mặn mà mấy với phụ nữ, dù họ có yêu thương anh nhiều đến bao nhiêu.


Trót yêu nhầm chàng gay, Xuân Lan được nhiều người rỉ tai nhau tin đồn cứ hễ cô yêu ai thì người ấy nhất định sẽ thành... "cong".

Sau tình yêu cùng anh chàng Ricky Martin phiên bản Việt, Xuân Lan quyết định kết hôn cùng đạo diễn Nguyễn Thành Nam khi sự nghiệp vẫn đang rực rỡ. Như đã được tiên đoán từ trước, thời điểm quen nhau chóng vánh đã khiến cuộc hôn nhân này kéo dài không được bao lâu. Một thời gian sau khi kết hôn, cả Xuân Lan và chồng bắt đầu ít xuất hiện cùng nhau. Tin đồn rạn nứt được đồn thổi, cặp đôi ly hôn trong âm thầm. Mãi đến sau này, Xuân Lan mới chia sẻ lý do cả hai đường ai nấy đi là do không cùng quan điểm trong suy nghĩ lẫn những dự định, mục tiêu cho cuộc sống.

Trải qua cuộc hôn nhân không cùng thuyền, Xuân Lan khao khát có một hạnh phúc thực sự với một gia đình có tiếng trẻ thơ. Sau 3 năm, cô cũng tìm được người đàn ông như mình mong muốn nhưng có lẽ đích đến vẫn còn quá xa vời. Ngày cô mang thai con gái đầu lòng cũng là ngày người đàn ông ấy nói lời chia tay. Trong suy nghĩ của mình, Xuân Lan không hiểu lý do vì sao lại như thế, cô vẫn nuôi niềm tin anh ấy sẽ có trách nhiệm như những gì anh đã từng nói. 

Đến thời điểm sinh con hơn 1 tuần, nữ siêu mẫu nhận được tin nhắn từ người yêu cũ với nội dung: “Anh và em nên chấm dứt hẳn và sau này anh sẽ có trách nhiệm với con. Giờ em muốn thì anh sẽ vẫn là bạn tốt”. Niềm tin yêu sụp đổ, Xuân Lan không ngại ngần khi thẳng thắn đáp trả: “Anh nên biến khỏi cuộc đời hai mẹ con tôi luôn”. Kể từ ngày đó, nữ siêu mẫu quyết định trở thành mẹ đơn thân, một thân một mình nuôi con gái nhỏ. Dư luận cũng đã nhiều lần thi nhau đồn đoán về danh tính cha của đứa bé nhưng Xuân Lan vẫn một mực giữ thái độ im lặng, không lên tiếng về người cũ.


Trở thành mẹ đơn thân, Xuân Lan không những mạnh mẽ mang đến cuộc sống hạnh phúc cho con gái mà còn đưa bé Thỏ đồng hành cùng mình trên các sàn diễn thời trang lớn. 

Sau những lần chông chênh về chuyện tình cảm, Xuân Lan gần như rất kín tiếng khi nhắc về đề tài này. Đầu năm 2020, cô gây bất ngờ cho người hâm mộ khi bí mật kết hôn lần hai ở độ tuổi 41. Chồng của nữ siêu mẫu là Nguyễn Ngọc Lâm, một nhà sản xuất và đạo diễn phim có tiếng trong giới. Cặp đôi bí mật tổ chức hôn lễ tại Đà Nẵng với lượng khách mời giới hạn gồm những bạn bè thân thiết, hạn chế sự tiếp cận của truyền thông.

Xuân Lan và Ngọc Lâm bén duyên qua nhiều lần cùng nhau hợp tác trong công việc. Ngoài những điểm tương đồng trong tính cách, suy nghĩ lẫn sở thích, điều khiến nữ siêu mẫu rung động nằm ở sự quan tâm chu đáo của ông xã dành cho mình và con gái nhỏ. Anh ấy đúng như những gì mà Xuân Lan tưởng tượng về hình mẫu người đàn ông, người bố của gia đình. Trải qua những năm tháng thăng trầm, giờ đây Xuân Lan đang vô cùng hạnh phúc cùng người đàn ông mà cô lựa chọn. 


Xuân Lan hạnh phúc cùng ông xã Nguyễn Ngọc Lâm trong lễ cưới được diễn ra vào đầu năm nay.

Với Xuân Lan, nếu một ngày nào đó cô không thể làm nghệ thuật nữa thì cô cũng sẽ tìm đủ mọi cách để tiếp tục làm nghệ thuật. Vốn dĩ nó là nguồn năng lượng luôn sinh sôi và đã ăn trong máu của cô. Tuy không còn oanh tạc sàn catwalk như nhiều năm về trước nhưng Xuân Lan vẫn miệt mài trong công việc đào tạo người mẫu. Thay vì những người mẫu trẻ, học trò của cô giờ đây là thế hệ người mẫu nhí tiềm năng cho làng thời trang Việt. Ngoài ra, cô còn làm đạo diễn catwalk cho nhiều show thời trang lớn và nắm trong tay hai tuần lễ thời trang lớn là: Vietnam Runway Fashion Week và Vietnam Junior Fashion Week.


Bước qua hai thập kỷ, Xuân Lan vẫn là cái tên giữ được sức nóng tại làng thời trang dẫu có nhiều biến động.

Gần đây nhất, cô cho ra mắt talkshow mang tên “Chuyện ngại nói với Xuân Lan” do chính mình làm host. Thông qua chương trình này, Xuân Lan mang đến nhiều đề tài thú vị trong cuộc sống như người thứ ba, đồng tính, các vấn nạn xã hội, … cùng các khách mời đưa ra ý kiến, tranh luận xoay quanh. Đến nay, talkshow đã trải qua 12 tập phát sóng, nhận về nhiều phản hồi tích cực. Qua đó, công chúng được nhìn thấy Xuân Lan trong vai trò mới, một người bạn đồng hành chia sẻ. Điều này góp phần cho thấy sự đa dạng, tài năng của Xuân Lan không chỉ giới hạn trong những bước đi catwalk mà còn là tiếng nói, sự cống hiến cho nghệ thuật và cả những giá trị tạo ra cho cộng đồng.