GIẢI TRÍ
'Zombie cưng của ba' bùng nổ phòng vé, vượt 2 triệu vé bán ra
Hữu Việt • 28-08-2025 • Lượt xem: 360

"Zombie Cưng Của Ba" - tác phẩm mang đến nhiều tiếng cười nhưng cũng không kém phần xúc động, nhanh chóng tạo nên cơn sốt phòng vé tại Hàn Quốc với hơn 2 triệu lượt khán giả chỉ sau 6 ngày ra mắt.
Chỉ trong thời gian ngắn kể từ ngày đầu tiên ra rạp, Zombie cưng của ba đã nhanh chóng lập nên cột mốc lịch sử tại xứ sở kim chi, khi trở thành bộ phim Hàn Quốc đầu tiên cán mốc hai triệu lượt khán giả nhanh nhất trong năm 2025. Đây không chỉ là một kỷ lục phòng vé mà còn là minh chứng cho thấy sức hút đặc biệt của một tác phẩm điện ảnh mang màu sắc vừa giải trí, vừa đầy cảm xúc.
Dù tên phim dễ khiến người xem lầm tưởng đây chỉ là một câu chuyện zombie hài hước, nhẹ nhàng, nhưng khi bước vào thế giới phim, khán giả mới thực sự bị cuốn hút bởi một kịch bản giàu cảm xúc, kết hợp tinh tế giữa hài hước, chính kịch, kinh dị và yếu tố ly kỳ. Chính sự pha trộn này đã tạo nên trải nghiệm khó quên, khiến người xem không chỉ bật cười trong rạp mà còn lặng lẽ suy ngẫm khi rời đi.
Nguồn: CJ CGV
Dựa trên webtoon (truyện tranh mạng Hàn Quốc) nổi tiếng của Yoonchang Lee, bộ phim khắc họa mối dây tình cảm gia đình sâu sắc trong bối cảnh hỗn loạn của một thế giới ngập tràn hiểm nguy. Đây không đơn thuần là một câu chuyện sinh tồn, mà là hành trình đầy xúc động về tình phụ tử – nơi một người cha sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ con gái mình, dù đứa trẻ ấy đã trở thành… một zombie.
Chủ đề zombie với góc nhìn mới lạ
Khác hẳn những bộ phim zombie truyền thống, nơi con người phải chiến đấu chống lại lũ xác sống khát máu, Zombie cưng của ba chọn cách khai thác câu chuyện từ một hướng tiếp cận độc đáo: một người cha bảo vệ chính cô con gái đã biến thành zombie. Nhân vật chính Jung Hwan (do Jo Jung Suk thủ vai) hiện lên như hình mẫu người cha điển hình – hiền lành, yêu thương con vô điều kiện, mang sức mạnh vô hình của tình phụ tử.
Nguồn: Internet
Điểm sáng thú vị của bộ phim nằm ở cách Jung Hwan tận dụng kỹ năng thuần hóa động vật để “huấn luyện” con gái Soo Ah (Choi Yoo Ri). Dần dần, cô bé bắt đầu lấy lại chút tính người, từ biểu cảm dễ thương cho đến những khoảnh khắc đời thường đáng yêu như phản ứng khi nghe nhạc BoA, thích thú trước món ăn quen thuộc hay giật mình vì bị bà nội mắng. Chính cách khắc họa này đã khiến Soo Ah không còn là hình ảnh zombie rùng rợn mà trở thành “cô bé mèo con to xác”, dễ thương nhưng vẫn đầy ám ảnh.
Dàn diễn viên và những màn trình diễn đầy cảm xúc
Sức hút của Zombie cưng của ba đến từ diễn xuất ăn ý giữa Jo Jung Suk và sao nhí Choi Yoo Ri. Jo Jung Suk vừa mang đến tiếng cười dí dỏm, vừa khắc họa được nỗi đau thầm lặng của một người cha bất lực trước số phận con gái. Ở những phân đoạn cao trào, anh cho thấy sức mạnh cảm xúc mãnh liệt, biến câu chuyện zombie tưởng chừng phi lý trở nên vô cùng chân thực.
Nguồn: CJ CGV
Trong khi đó, Choi Yoo Ri – dù mới lần đầu chạm ngõ điện ảnh – đã gây ấn tượng mạnh mẽ. Cô bé hóa thân trọn vẹn thành một “zombie nửa người nửa quái” vừa tinh nghịch vừa ngây thơ, chiếm trọn cảm tình khán giả. Các nhân vật phụ như bà nội Bam Sun (Lee Jung Eun) hay thợ săn zombie Yeon Hwa (Cho Yeo Jeong) cũng được xây dựng ấn tượng, góp phần tạo nên một bức tranh nhân vật sống động. Đặc biệt, chú mèo MeowMeow – người bạn đồng hành của Soo Ah – còn trở thành “biểu tượng phụ dễ thương” khiến khán giả bàn tán không ngớt.
Bộ phim gây ấn tượng đặc biệt vì chú mèo cam Mỹ Diệu đình đám ở nền tảng Tik Tok lồng tiếng - Nguồn: CJ CGV
Dưới bàn tay đạo diễn Pil Gam Seong, Zombie cưng của ba không chạy theo lối mòn rùng rợn, thay vào đó tập trung khắc họa những giá trị gia đình và cộng đồng. Bộ phim gợi lại ký ức tuổi thơ với khung cảnh làng quê bình dị, những bữa cơm gia đình, những tình cảm xóm giềng ấm áp. Tất cả tạo nên sự đối lập thú vị với những cảnh căng thẳng, từ đó nhân đôi sức mạnh cảm xúc.
Khác với nguyên tác webtoon vốn có cái kết buồn, bản điện ảnh lựa chọn cái kết đầy nhân văn và ấm áp, khiến người xem rời rạp với trái tim nhẹ nhõm. Đặc biệt, trong phiên bản chiếu tại Việt Nam, ca khúc Cha và Con Gái do Thùy Chi thể hiện ở phân đoạn cuối đã đẩy cảm xúc lên đỉnh điểm, để lại dư âm da diết cho khán giả.
Hiện tượng điện ảnh lan tỏa đến Việt Nam
Nguồn: Internet
Không chỉ “bùng nổ” tại Hàn Quốc, Zombie cưng của ba còn tạo hiệu ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội Việt Nam. Việc mỹ nam Jo Jung Suk tái xuất màn ảnh, cộng hưởng với phần lồng tiếng hài hước từ chú mèo đình đám Mỹ Diệu trong vai MeowMeow, càng khiến khán giả háo hức hơn. Với loạt thành tích phòng vé ấn tượng và phản hồi nồng nhiệt từ khán giả quốc tế, Zombie cưng của ba được dự đoán sẽ trở thành “bom tấn không thể bỏ lỡ” trong mùa phim hè tại Việt Nam.
Hiện bộ phim đã chính thức khởi chiếu trên toàn hệ thống rạp tại Việt Nam, hứa hẹn tiếp tục chinh phục trái tim khán giả bằng một câu chuyện zombie vừa hài hước, cảm động, vừa đầy tính nhân văn và chữa lành.