VĂN HÓA

Ác nghiệp và vòng lặp định mệnh trong bộ phim 'Nghiệp Duyên'

Hữu Việt • 19-04-2025 • Lượt xem: 100
Ác nghiệp và vòng lặp định mệnh trong bộ phim 'Nghiệp Duyên'

Bộ phim vừa ra mắt trên Netflix mang đến hàng loạt cú twist bất ngờ cùng nhiều tầng ý nghĩa ẩn giấu trong từng khung hình. Liệu bạn có nhận ra và giải mã được hết những chi tiết ấy chưa?

Từ đầu năm 2025 đến nay, Netflix liên tục gây chú ý khi đều đặn tung ra loạt phim gốc đình đám mỗi tháng. Bước sang tháng tư, nền tảng Netflix tiếp tục duy trì phong độ với hai tác phẩm giật gân: "Nghiệp Duyên" (Karma) và "Người Hùng Yếu Đuối 2" (Weak Hero Class 2).

"Nghiệp Duyên" đã lên sóng vào ngày 04.4. Dù còn một vài hạn chế như kỹ thuật quay chưa thực sự nổi bật, một số tình tiết gây bất ngờ dễ đoán và phần nhạc nền chưa hoàn toàn ăn khớp với mạch phim, bộ phim vẫn đạt được thành tích ấn tượng. Ngay trong ngày đầu ra mắt, Nghiệp Duyên đã nhanh chóng leo lên vị trí số 1 trên Netflix, nhận nhiều lời khen cho cách khai thác trọn vẹn một đề tài tưởng chừng đã quá quen thuộc: luật nhân quả.

Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Yu Jeong (Gong Seung Yeon) mang lòng ganh tị với Lee Ju Yeon (Shin Min Ah) và đã tiếp tay cho Park Jae Young (Lee Hee Jun) hãm hại Ju Yeon. Thời gian trôi qua, Yu Jeong bắt tay cùng Beom Jun (Park Hae Soo) – một đàn anh khóa trên – trở thành cặp bài trùng chuyên lừa đảo người giàu thông qua các phi vụ tinh vi. Trong quá khứ, Beom Jun từng quen biết Jang Gil Ryong (Kim Sung Kyun) khi cả hai còn ở trong tù. Trong khi đó, Park Jae Young trượt dài thành một kẻ lao động nghèo khổ, mắc nợ chồng chất đến mức bị dọa lấy nội tạng để trừ nợ. Trái ngược lại, Ju Yeon – người từng là nạn nhân – lại kiên cường sống sót và trở thành bác sĩ.

Yu Jeong (do Gong Seung Yeon thủ vai)

Phi vụ mới nhất của Yu Jeong và Beom Jun nhắm đến bác sĩ Han Sang Hun (Lee Kwang Soo). Như vậy, sáu nhân vật trung tâm của câu chuyện đã lộ diện: Yu Jeong, Ju Yeon, Jae Young, Beom Jun, Gil Ryong và Sang Hun. Từ đây, cốt truyện chính thức mở ra.

Jae Young lên kế hoạch giết cha để lấy tiền bảo hiểm và thuê Gil Ryong dàn dựng một tai nạn chết người. Tuy nhiên, Gil Ryong lại bí mật tiết lộ kế hoạch này với Beom Jun, khiến hắn quyết định tham gia để chia phần. Phi vụ không suôn sẻ như dự tính, buộc Gil Ryong và Beom Jun phải xử lý xác chết trên núi. Trong lúc di chuyển thi thể, Beom Jun nảy ra ý định mới: lợi dụng cái xác để vu oan cho Sang Hun, từ đó tống tiền anh ta.

Sang Hun (do Lee Kwang Soo thủ vai)

Bị ép chi hàng chục triệu won để giữ im lặng, Sang Hun cuối cùng phát hiện ra sự thật. Trong cơn tức giận, anh giết chết Yu Jeong, nhưng ngay sau đó lại bị Beom Jun thủ tiêu tại một khu nhà hoang. Cùng thời điểm ấy, Jae Young cũng lên kế hoạch trả đũa Gil Ryong do thất bại trong vụ dàn dựng. Tuy nhiên, mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát khi Beom Jun trở mặt, giết cả Jae Young lẫn Gil Ryong. Hắn đánh tráo danh tính với Jae Young nhằm tránh bị liên đới đến cái chết của Sang Hun. Trong quá trình đốt tòa nhà hoang để phi tang mọi dấu vết, Beom Jun bị thương nặng và được đưa đến bệnh viện.

Điều hắn không hay biết là bác sĩ điều trị cho mình chính là Ju Yeon – người từng bị hắn và Jae Young hãm hại, và giờ cũng đang khốn đốn vì nợ nần. Trong cái kết tàn khốc, Beom Jun – dưới danh nghĩa Jae Young – bị bạn trai của Ju Yeon là bác sĩ Yoon Jung Min phẫu thuật cưỡng bức lấy nội tạng để trả món nợ cũ.

"Nghiệp Duyên" xây dựng một dàn nhân vật đa chiều và sống động, từ những kẻ phản diện tàn nhẫn như Beom Jun hay Yu Jeong, đến những con người tưởng như tử tế nhưng lại nhu nhược và ích kỷ như Han Sang Hun. Mỗi nhân vật đều hành động theo đúng bản chất và bối cảnh của mình, tạo nên một câu chuyện đậm chất nhân quả, nơi kẻ gieo gió rốt cuộc cũng phải gặt bão – điều khiến bộ phim trở nên hấp dẫn với những khán giả yêu thích mô-típ công lý được thực thi theo cách nghiệt ngã nhất.

Yu Jeong – kẻ lừa đảo khéo léo – cuối cùng đã phải trả giá bằng mạng sống của chính mình dưới tay Sang Hun, người từng bị cô lừa mất một số tiền khổng lồ. Nhưng bản thân Sang Hun cũng không vô tội. Việc anh ta cố tình bỏ trốn sau tai nạn xe hơi không chỉ xuất phát từ nỗi sợ pháp luật, mà còn vì anh đang ngoại tình với Yu Jeong – phản bội người vợ ở nhà. Chính sự phản bội ấy là mầm mống cho chuỗi bi kịch sau này: từ bị lừa dối đến cái chết cay đắng – như một vòng lặp không lối thoát của nghiệp báo.

Jae Young – kẻ từng toan tính hãm hại cha mình – cuối cùng vẫn không đạt được điều gì. Mọi kế hoạch đều sụp đổ bởi ngay từ đầu, hắn chưa từng là một người con đủ tốt để cha có thể trao gửi niềm tin hay để lại quyền thừa kế bảo hiểm. Dù có thoát chết khỏi vụ việc trong tòa nhà hoang, thì một kết cục bi thảm vẫn đang chờ đợi hắn dưới tay kẻ siết nợ. Điều đáng trách nhất ở Jae Young không nằm ở việc hắn đã thuê Gil Ryong để ra tay với cha, mà chính là sự lạnh lùng và vô tâm mà hắn đã dành cho cha suốt thời thanh xuân. Chính thái độ đó mới là nguyên nhân sâu xa khiến người cha không còn muốn giao lại tài sản cho hắn.

Liệu chuỗi bi kịch này chỉ có thể khép lại khi chính Joo Yeon đối mặt và giải quyết mọi chuyện thay vì lựa chọn lẩn tránh hay buông xuôi? Dường như nỗi đau vẫn âm ỉ trong cô, chưa từng nguôi ngoai. Chính điều này khiến khán giả không khỏi suy đoán: phải chăng đó là lời gợi mở cho một phần tiếp theo của "Nghiệp Duyên"?


Tag: