SỰ KIỆN

Hội sách cũ Diên Vĩ - Hành trình một năm và sứ mệnh kết nối

Diên Vĩ • 07-11-2025 • Lượt xem: 142
Hội sách cũ Diên Vĩ - Hành trình một năm và sứ mệnh kết nối

Từ một ý tưởng ngẫu hứng nảy mầm trong một tiệm sách nhỏ, Hội sách cũ Diên Vĩ đã chính thức chạm mốc một năm tuổi, trở thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc của người yêu sách Sài Gòn.

Câu chuyện bắt đầu từ một cuốn sách

Mọi chuyện khởi nguồn từ Khi hơi thở hóa thinh không của Paul Kalanithi. Đó là một cuốn sách viết về sự sống trong cái chết. Hành trình tìm kiếm cuốn sách ấy đã đưa tôi đến một tiệm sách nhỏ tên ABC. Cuộc gặp gỡ chóng vánh, nhưng trong căn phòng nhỏ nhắn xếp đầy sách cao đến trần nhà, tôi đã tìm thấy một thế giới mà chỉ những người yêu sách mới thấu hiểu. Là một người thích sưu tầm, tôi biết mình sẽ còn quay lại. Và đúng như vậy, tôi trở thành khách quen, rồi trở thành một người bạn của tiệm. Sự gắn bó trở nên thân thiết đến mức, đôi khi, vợ chồng chủ tiệm còn tin tưởng để tôi trông tiệm cùng hai "trợ lý" đặc biệt: bé Tư và bé Năm.

Bé Tư và Bé Năm

Chủ tiệm là người đọc nhiều, chúng tôi thường trò chuyện với nhau về sách, về tác giả. Giữa những câu chuyện bất tận, chúng tôi chợt nhắc về không khí náo nhiệt của các hội chợ sách cũ Sài Gòn từng rất sống động nhưng đã tạm lắng một thời gian. Tôi buột miệng nói: "Điều đó, chúng ta làm được". Câu nói đầy ngẫu hứng này không ngờ lại là viên gạch đầu tiên khai sinh ra Hội sách cũ Diên Vĩ. Thế là, từ tiệm sách ABC ngày hôm ấy, đã có một Diên Vĩ của hôm nay.

Hành trình đầu tiên và những người bạn đồng hành

Những kỳ hội đầu tiên là hành trình của sự học hỏi. Chúng tôi khởi đầu bằng tình yêu sách thuần túy, có thể chưa chuyên nghiệp, nhưng bù lại bằng tất cả sự nhiệt thành. May mắn thay, ngay từ đầu, Diên Vĩ đã nhận được sự đồng hành của nhiều chủ tiệm sách cũ.

Dù có những đơn vị vì lý do riêng không thể tiếp tục, họ vẫn luôn là những người bạn ghé thăm và ủng hộ.

Bên cạnh ABC, chúng tôi trân trọng những người bạn đã gắn bó suốt chặng đường như BT Books, DH Books, Hiệu sách của Gió, Cái Tiệm Sách Cũ, Liberect, V.tea… Mỗi tiệm một phong cách, nhưng tất cả đều chung một tinh thần: sách cũ không chỉ là món hàng, mà là ký ức, là hơi thở của văn hóa đọc mà chúng tôi cùng nhau gìn giữ.

Hội sách cũ Diên Vĩ lần thứ nhất được tổ chức vào đầu tháng 11.2024

Những người kinh doanh sách cũ không xem đây là một ngành "dễ sống", mà là một chốn "để sống" với đam mê, một nơi tìm về sau những bộn bề. Việc buôn bán đôi khi chỉ là duyên cớ để được ở gần sách, được gặp gỡ những tâm hồn đồng điệu.

Nhiều người đến hội sách không nhất thiết để tìm một cuốn cụ thể, mà để tận hưởng không khí, để tìm lại một miền ký ức. Có những kỳ hội tấp nập với hàng ngàn lượt khách, cũng có những kỳ trầm lắng hơn. Nhưng tinh thần của Diên Vĩ chưa bao giờ vơi cạn. Bất kể nắng hay mưa, dù trùng với bao sự kiện khác, các chủ tiệm vẫn đều đặn mang sách đến, mỉm cười chào người đọc.

Như lời chia sẻ của chủ tiệm DH Books: "Vui là chính. Chúng ta xây dựng và kết nối cộng đồng, chứ buôn bán chỉ là phụ”. Câu nói mộc mạc ấy đã trở thành kim chỉ nam cho hành trình của Diên Vĩ, thôi thúc chúng tôi luôn sáng tạo để hội sách trở nên gần gũi và hấp dẫn hơn.

Hội sách thu hút đông đảo các bạn trẻ có niềm đam mê với con chữ

Những ngày tới: Vững bước cho hành trình mới

Tháng 11 này, Hội sách cũ Diên Vĩ tròn một năm, và đây cũng là kỳ hội cuối cùng của năm 2025. Bước sang năm tiếp theo, chúng tôi quyết định "giãn nhịp" để làm mới mình.

Kể từ năm 2026, Hội sách sẽ được tổ chức định kỳ hai tháng một lần.

Thay đổi này nhằm mang đến trải nghiệm chất lượng hơn, giúp các tiệm có thời gian tuyển chọn sách kỹ lưỡng và để độc giả có thêm thời gian mong chờ.

Song song đó, các hoạt động cốt lõi như Bookclub, Đổi sách vẫn diễn ra đều đặn. Chợ phiên online trên nhóm Sách cũ Sài Gòn cũng sẽ được tổ chức hàng tháng.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ dành nhiều tâm huyết hơn cho Tủ sách Diên Vĩ. Đó là nơi chúng tôi muốn quay về cội nguồn của hành trình này: lan tỏa và nuôi dưỡng tinh thần đọc, đánh thức khả năng suy ngẫm trong mỗi người.

Diên Vĩ vẫn giữ trọn tinh thần "vui là chính". Và điều quan trọng hơn cả, chúng tôi vẫn ở đây, tiếp tục là điểm hẹn cho hàng ngàn người yêu sách tại Sài Gòn.

Xin trân trọng cảm ơn các tiệm sách, những người bạn, những độc giả, và tất cả những ai đã đồng hành, chia sẻ và tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi suốt một năm qua. Chúc mừng sinh nhật Hội sách cũ Diên Vĩ! Cảm ơn vì tất cả, và hẹn gặp lại các bạn ở những hành trình rực rỡ tiếp theo.