VĂN HÓA

Bạn đã từng biết đến Thuyết bánh mì nướng cháy chưa?

Yellowly • 16-12-2023 • Lượt xem: 1202
Bạn đã từng biết đến Thuyết bánh mì nướng cháy chưa?

Lý thuyết bánh mì nướng cháy là ý tưởng cho rằng nếu bạn lỡ nướng cháy chiếc bánh mì trước khi đi làm và điều đó khiến lịch trình của bạn bị chậm thêm 5 đến 10 phút vì phải nướng lại một cái khác, thì việc này có thể thực sự  đã cứu bạn khỏi một điều gì đó thảm khốc.

Trong một video lan truyền trên mạng xã hôi, một người dùng giải thích quan điểm đã giúp cô chấp nhận những điều cô không thể kiểm soát bằng ý tưởng chiếc bánh mì bị nướng cháy. Theo cô: “Lý thuyết bánh mì nướng cháy là ý tưởng cho rằng nếu bạn lỡ nướng cháy chiếc bánh mì trước khi đi làm và điều đó khiến lịch trình của bạn bị chậm thêm 5 đến 10 phút vì phải nướng lại một cái khác, thì việc này có thể thực sự  đã cứu bạn khỏi một điều gì đó thảm khốc”. “Có thể nó đã giúp bạn thoát khỏi một tai nạn ô tô hoặc chạm mặt một người mà mình không muốn gặp phải”.

Nướng cháy chiếc bánh mì có lẽ sẽ giúp bạn tránh khỏi một điều gì đó thảm khốc.

Ý tưởng này cho rằng những khoảnh khắc sự cố trong cuộc sống của chúng ta, rất có thể là một phần trong kế hoạch lớn hơn, sẽ cứu chúng ta khỏi điều gì đó bất lợi hơn hoặc thậm chí đẩy chúng ta đi theo đúng hướng mà chúng ta cần đi.

Cuộc sống hàng ngày, vẫn xảy ra vô số điều sai sót, với tất cả mọi người đều là như thế. Phản ứng thông thường của chúng ta là cảm thấy bực bội và tức tối. Như một kế hoạch tưởng chừng như là hoàn hảo đột nhiên bị một sự cố nào đó chen ngang và ta tưởng chừng như mọi thứ sẽ đổ bể. Tâm trạng của bạn bắt đầu xấu đi và bạn nghĩ đến những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Đây là một trạng thái tâm lý phổ biến trong hầu hết tất cả chúng ta, vì vốn dĩ phàm là con người bình thường, ta chỉ có thể nhìn thấy được những việc trước mắt, người trước mắt, đâu thể nhìn được xa hơn. Nhưng cũng vì chỉ nhìn thấy được những điều ngay trước mắt thôi, cũng mong bạn đừng cho rằng một họa tiết nhỏ chính là cả bức tranh rộng lớn.

Những sai sót xảy ra chính là một phần trong kế hoạch lớn hơn.

Khi một điều không được như ý, hay có thể gọi là kém may mắn xảy ra với chúng ta. Thay vì than than trách phận và đổ lỗi cho bản thân vì những bất lợi dường như từ yếu tố khách quan bên ngoài, chúng ta có thể nghĩ điều đó theo một hướng khác. “Có lẽ điều này xảy ra là để mang một điều tốt lành nào đến với chúng ta”. Ví như bạn rời khỏi nhà lúc 7 giờ sáng và sẽ có mặt  ở trạm xe bus trong vòng 15 phút nữa để bắt chuyến xe đến nơi làm việc. Tuy nhiên, bạn phát hiện mình để quên ví tiền ở nhà, điều này khiến bạn phải quay về để lấy và tất nhiên là sẽ làm lỡ chuyến xe bus. Bạn phải chờ ở trạm chờ cho đến khi có chuyến kế tiếp. Bạn bắt đầu thấy khó chiu và không ngừng trách sự hậu đậu của bản thân. Nhưng bạn không thể nào biết được, chính vì lần lỡ xe bus này, trong 5 phút nữa thôi, bạn sẽ gặp một người sau này sẽ trở thành chồng của mình.

Bạn sẽ không biết chính xác một việc không may xảy ra đã cứu bạn khỏi điều gì.

Điều này không có vẻ như khiến cho chúng ta chỉ nhìn cuộc đời với lăng kính màu hồng, hay huyễn hoặc quá mức về cuộc sống. Lý thuyết này vẫn thừa nhận bất cứ điều gì không thuận lợi xảy ra, đều có những hậu quả kèm theo. Nhưng nó khuyến khích bạn nhìn xa hơn trong một bức tranh lớn, “có thể việc này không chỉ là như vậy, có thể có một phước lành đằng sau sự bất tiện, trắc trở đó”. Việc để quên ví ở nhà đã khiến bạn bị lỡ chuyến xe bus muốn đi và có thể làm bạn muộn làm hôm đó, nhưng không làm bạn lỡ cuộc gặp gỡ với định mệnh của đời mình.

Có một câu chuyện được đăng trên một diễn đàn có thể là một ví dụ điển hình cho lý thuyết thú vị này. Chuyện xảy ra ở thời cổ đại Trung Quốc. Con ngựa của người nông dân đã bỏ chạy, điều này ban đầu có vẻ như là một điều xui xẻo. Tuy nhiên, sau đó con ngựa đã quay trở lại và đi cùng với một con ngựa hoang dã khác, điều này được coi là một điều may mắn. Nhờ việc con ngựa bỏ đi mà gia đình người nông dân có thêm một con ngựa khác mà không phải bỏ ra tiền bạc hay sức lực. Chuyện chưa dừng ở đó, khi con trai của người nông dân cố gắng cưỡi con ngựa hoang dã đó thì đã bị gãy chân, đây quả là một điều xui xẻo ngoài ý muốn. Sau đó, khi chiến tranh bắt đầu nổ ra và tất cả thanh niên, trai trán đều phải nhập ngũ, may mắn thay con trai của người nông dân đã được tha do bị thương.

Con ngựa bỏ chạy đã mang lại may mắn cho gia đình người nông dân.

Và điều thú vị của thuyết này là bạn sẽ không biết chính xác một việc không may xảy ra đã cứu bạn khỏi điều gì, cho dù có thể nó đã diễn ra mà bạn cũng không hề hay biết vì đôi khi kết quả sẽ đến ngay, đôi khi nó cần đủ thời gian để khởi động bánh xe vận mệnh.

Mặc dù chưa có một minh chứng khoa học thực sự cho lý thuyết này và dường như nó chỉ được lan truyền trên mạng xã hội. Nhưng đó không phải là vấn đề. Vấn đề là nó cho phép bạn chấp nhận những điều trong cuộc sống hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn.

Và hãy cứ cho bạn thêm sự bình yên và chỗ dựa tinh thần khi đối diện với những việc không như ý.