GIẢI TRÍ

Bi hài nhà báo ‘đụng’… sao

Phạm Lữ • 20-06-2019 • Lượt xem: 901
Bi hài nhà báo ‘đụng’… sao

Trong suốt quá trình tác nghiệp với đủ đề tài từ phóng sự, phỏng vấn đến khám phá thế giới của sao, không ít lần người cầm bút phải rơi vào những tình huống bi hài không biết tỏ cùng ai. Có những chuyện giải quyết nhanh gọn khiến người trong cuộc nhẹ nhàng, nhưng lắm khi gặp phải tính khí khác thường của người được xem là có máu nghệ sĩ đã làm không ít nhà báo… méo mặt.

 

Tin, bài liên quan:

Bi, hài đóng phim với… siêu sao (P.1)

Bi, hài đóng phim với… siêu sao (P.2)

Hoa hậu trốn… nhà báo

Trong sự kiện ông “trùm” điện thoại trốn thuế, đã làm ảnh hưởng nặng nề đến tên tuổi của một hoa hậu. Dù sự việc chưa rõ ràng, nhưng một số thông tin liên tục lên án và thêu dệt về chuyện tình của hoa hậu khiến cô phải trốn trong nhà suốt ba tháng trời, không dám ra đường và cũng không dám gặp ai. Hằng ngày, chứng kiến hàng khối bịt rác, vật dơ ném vào nhà mình, người đẹp càng bị khủng hoảng tinh thần. Đã vậy, vai nữ chính do cô đảm nhận trong một bộ phim dù đã hoàn thành gần 90% vẫn bị cắt bỏ, khiến cô rơi vào tuyệt vọng.

Các Hoa hậu Việt Nam hội tụ tại một sự kiện

 

Do quá sốc với nhiều nguồn tin bất lợi, nên người đẹp dị ứng với bất kỳ phóng viên nào. Nhận lệnh tòa soạn phải gặp “nạn nhân” để rõ nhiều điều, nhằm cung cấp cho bạn đọc những thông tin nóng nhất.

 

Tận dụng sự quen biết, phóng viên thuyết phục một diễn viên vốn là bạn thân khuyên hoa hậu nên nhận lời phỏng vấn. Qua điện thoại, tôi phải uốn ba tấc lưỡi thuyết phục, khuyên người đẹp hãy vì cộng đồng đang sốt bởi nhiều nguồn tin còn mập mờ mà hãy mạnh dạn làm rõ sự thật, còn rất nhiều khán giả yêu thích và lo lắng không biết câu chuyện này sẽ về đâu...

 

 

Cuối cùng, tôi cũng có được cuộc hẹn, trải qua bao rụt rè, có cả nước mắt, cuối cùng hoa hậu đã chịu hé lộ nhiều câu chuyện được bật mí trong tầm cho phép. Các nghi án từ việc trốn thuế, sức khỏe, tâm trạng, ảnh hưởng với gia đình và cả câu chuyện tương lai sẽ như thế nào đều được người đẹp “khai” tuốt. Sáu trang báo, một ảnh bìa về câu chuyện của hoa hậu được sáng tỏa, người đọc hỉ hả, người trong cuộc cảm thấy thanh thảnh như được “tái sinh” lần thứ hai. Đến nay đã gần 20 năm, nhưng kỷ niệm về một câu chuyện tưởng chừng như bế tắc ở thời điểm đầu, đã được chúng tôi khai thông làm sáng tỏ. Và đây sẽ mãi là hành trình đáng nhớ trong những lần tác nghiệp với cô gái được mệnh danh là… Hoa hậu của các hoa hậu.

 

Luật sư tố nhà báo

 

Nghi án dính vào đường dây mại dâm của một hoa hậu miệt vườn đã làm cô gái từng đoạt giải nhì trong cuộc triển lãm xe ở Thái Lan “điên đảo”. Bí đường, cô tìm gặp phóng viên khóc lóc kể khổ: “Em thân một mình không quen ai biết ai, trăm sự nhờ anh giúp đỡ, việc xảy ra thế này em chết mất...”.

 

Khó ngồi yên với một cô gái bị oan như thế này, tôi lập tức mời một anh báo mạng “uy tín” nhất, một anh báo giấy lớn nhất nhì cả nước tham vấn, có cả một luật sư để giúp người đẹp thoát nỗi oan này. Tất nhiên, sau buổi tư vấn cô nàng cám ơn rối rít, thề sẽ mang ơn suốt đời.

 

Sau khi bàn giao ba bên gặp nhau đến ba chầu nước kèm luôn ăn, cứ tưởng mọi việc sẽ ngon lành, vì kế hoạch là sẽ báo trước cho các toà soạn đã từng đăng sai với yêu cầu gỡ xuống, nếu ai không thuận thì sẽ kiện ra tòa.

 

Nhưng sáng hôm sau, không biết nàng và luật sư bàn như thế nào, mà danh sách thưa kiện có cả tên tòa soạn của tôi đang công tác. Như ngồi trên đống lửa, tôi điện thoại, hỏi em làm gì kỳ thế, anh đã giúp em từ A đến Z, sao bây giờ em lại đi thưa luôn tòa soạn của anh? Sau hồi ấp úng, cô phân bua: “Anh thông cảm cho em, luật sư đã buộc trong hợp đồng với em như thế rồi!”.

 

Cũng là chỗ thân tình, tôi tức tốc gặp luật sư hỏi chuyện, sau ba hồi phân giải, anh này cười rất đểu: “Anh hiểu cho em, làm nghề này, đụng chuyện như vậy, anh đang ở thế tòa soạn “lớn nhất”, nếu không thưa bên anh thì em… thưa ai bây giờ!”.

 

 

Tôi như người ở cung trăng rớt xuống, thì ra bên tòa soạn tôi có dẫn tin từ một trang báo khác về vụ á hậu bán dâm, và chậm tháo xuống khiến cô Á hậu hoảng loạn, đành phải nghe theo lời luật sư.

Câu hỏi đặt ra vì sao luật sư này lại nhanh nhạy như thế. Xin thưa, chỉ cần mất một giờ đồng hồ soạn thư gửi các toà soạn, và vài động tác gửi lên tòa án, dự tính mỗi tờ báo đền bù 20 triệu đồng thì luật sư này bỏ túi ngon lành hàng trăm triệu đồng, không tốn một giọt mồ hôi nào. Thế mới biết, trong vụ này, cô á hậu được giải oan còn luật sư quá lời vì ẵm số tiền từ trên trời xuống. Chỉ có người làm báo như tôi đã dại dột chỉ rõ đường đi nước bước để rồi phải mang tiếng: Ăn cơm nhà rồi tự hất đổ chén cơm…

 

NSND một năm trời uất hận… nhà báo

 

Nhân dịp báo Điện Ảnh mở chuyên mục giới thiệu gia đình nghệ sĩ hạnh phúc, tôi đến nhà một NSND chụp bộ ảnh gia đình hạnh phúc. Vì là chỗ quen biết nên tôi được đối xử rất nồng hậu. Biết ý định của tòa soạn, sẵn bà xã của ông đang nấu ăn, thế là ông hào hứng kêu hai con cùng mẹ vào bếp để chụp hình. Bộ ảnh được đăng trang trọng hai trang hoành tráng, và không khí hạnh phúc của gia đình thể hiện trên từng gương mặt của các thành viên, tôi cũng được khen ngợi hết lời. 

 

Một tháng sau, bỗng dưng có một tấm ảnh con gái của ông đang nấu ăn đăng trên một tạp chí thời trang, minh họa cho bài viết: Con gái thời nay lấy chồng  không biết nấu ăn.

 

Chính cái tít bài cùng tấm ảnh minh họa quá ư “chính xác” này đã… phản chủ, vì rất nhiều người đã mắng vốn ông NSND theo kiểu: Ông dạy con cái kiểu gì mà báo đăng tin con ông đi lấy chồng mà không biết nấu ăn kìa!

 

Phẫn uất, tức giận, ông lên thẳng tòa soạn để hỏi tại sao như thế này. Sau khi kiểm tra, tòa soạn chính thức phản hồi: Việc này do bên báo đó tự ý đăng, chúng tôi không rõ lắm. Ông qua tiếp tòa soạn thời trang, cô thư ký trả lời ngắn gọn: “Ảnh này tòa soạn chỉ đăng minh họa, chứ không hề bêu xấu như ông nghĩ…”.  Cô còn hẹn khi nào đi công tác về, cô sẽ làm rõ việc này để giải quyết cho ông.

 

Một năm trôi qua, mấy ai biết nghệ sĩ này từng lặn lội lên Hội nhà báo, Sở Văn hóa thông tin, thậm chí ngày đại biểu tiếp xúc cử tri tại địa phương, ông cũng đem sự việc ra khiếu nại. Sự việc trở nên đình đám khi tòa soạn thời trang nhận được thư của cấp trên ở Bộ Văn hóa, phải nhanh chóng giải quyết ngay cho gia đình NSND bị… oan. Với tư cách tác giả tấm ảnh, tôi được mời đến họp khẩn cấp để tìm cách giải quyết, và phương án tối ưu nhất là phải kéo nhau đến nhà chính thức xin lỗi gia đình ông.

Đến nơi, ông tiếp phái đoàn với gương mặt đanh như thép, ông bảo: “Không cần nói nhiều, cứ hẹn nhau ra tòa án, nhất định phải đền bù danh dự dù chỉ một đồng cũng phải ra tòa”. 

 

Ngày hẹn đến, cả tòa soạn kéo nhau ra tòa gặp vợ chồng ông. Cô thư ký tòa án bảo hai bên qua góc bàn bên trong tự thương thảo, nếu không ổn sẽ chính thức “khởi tố” tội vu oan… nghệ sĩ.

 

Giây phút gặp nhau nóng như chảo lửa. Ông hậm hực chỉ mặt tôi rồi hét thẳng: “Tại sao gia đình tôi tốt với cậu, cho vào nhà, cho chụp hình…  mà cậu nỡ lòng bôi nhọ danh dự làm tan nát gia đình tôi. Tại sao lại khi dễ tôi như thế!”.

 

Lúc này, tôi lấy tờ báo đăng ảnh gia đình ông hạnh phúc và thỏ thẻ từng lời: “Thưa chú, đây là tờ báo mà con đã đăng gia đình chú là gia đình gương mẫu, được hàng triệu độc giả hoan nghênh. Từ xưa đến giờ không chỉ cháu, mà cả nước Việt Nam này, nếu ai từng biết đến cải lương, thì chú luôn là một thần tượng đáng kính. Ai xúc phạm đến chú, con sẽ là người đầu tiên đứng ra “trừng trị” ngay. Ở đây có chút hiểu lầm, tác giả bài viết dùng tấm ảnh chỉ có dụng ý tốt cho người đọc, không một ai dám khi dễ chú đâu?”.

 

Thêm hàng loạt câu nói nhẹ nhàng và nhiều động thái của từng thành viên trong tòa, ai cũng bày tỏ sự chân thành hối lỗi, đột nhiên ông kết thúc bằng một câu hỏi sắc lạnh: “Thế mấy người có khi dễ tôi không?”. Không hẹn mà gặp, chúng tôi cùng đồng thanh la to: “Không, và không bao giờ!”. Nghe vậy, bỗng nhiên ông đứng dậy kết luôn câu chuyện: “Nếu thế thì về, xem như một hiểu lầm và chúng ta nên.. vui vẻ”. Lúc này không khí hoan hỉ đến ngỡ ngàng, sếp tổng của báo thời trang cười như mếu: “Sao cái kết lại có hậu như thế này, xin cảm ơn và cảm ơn…”.