ĐỜI SỐNG

Biên thùy mùa lau trắng

Lan Phương • 31-10-2022 • Lượt xem: 869
Biên thùy mùa lau trắng

Trong tiết trời thu mát dịu, chẳng còn gì thích hợp hơn một chuyến lữ hành đến vùng đất biên viễn Bình Liêu để chìm đắm trong biển hoa lau trắng và ngắm nhìn những cánh ruộng bậc thang lúa chín như dát vàng lên khắp núi rừng.

Thiên đường hoa cỏ lau

Được ví như Sa Pa của Quảng Ninh nhưng Bình Liêu vẫn nguyên vẹn vẻ hoang sơ, đẹp đẽ và tinh khôi. Du lịch vùng này chưa phát triển, ít xe cộ, khách du lịch cũng không đông, hoàn toàn không có cảnh ồn ào vốn luôn thấy ở những điểm đến đã nhiều năm nổi tiếng. Bình Liêu có biên giới tiếp giáp Trung Quốc, còn được gọi vui là “thiên đường cột mốc”, có tới 175 mốc giới bắt đầu từ cột mốc 1300/4 (thuộc huyện Bình Liêu) trải dài đến cột mốc 1378 (thành phố Móng Cái), nhiều mốc giới được đặt trên đỉnh cao từ 700 – 1.000m trở lên, xung quanh là núi non trùng điệp, tạo nên những cung đường tuần tra biên giới đẹp như tranh vẽ. Vào mùa thu, hoa lau bung nở khắp các những ngọn đồi, triền núi trải dài theo cung đường tuần tra biên giới. Các điểm ngắm hoa lau đẹp nhất đều năm ở khu vực cột mốc biên giới như 1297, 1300, 1302 và 1305. Hoa lau Bình Liêu ban đầu có màu đỏ tía rồi dần chuyển thành trắng muốt khi sắp tàn. Từ trên cột mốc nhìn xuống là cả biển hoa trắng muốt chạy hút tầm mắt. Hoa không ngừng xạc xào, đung đưa trong gió núi, cuộn lên như những làn sóng lớn vỗ về đỉnh núi đẹp một cách huyền ảo và say đắm lòng người. Mùa hoa lau Bình Liêu rực rỡ nhưng ngắn ngủi, chỉ kéo dài từ cuối tháng 10 sang trung tuần tháng 11 là hết, nó giống như một món quà đặc biệt của tự nhiên, rực rỡ nhưng chóng lụi tàn, khiến người ngắm càng thêm trân trọng và yêu mến.

Mùa lúa vàng, thác trắng

Du khách đến Bình Liêu vào mùa thu sẽ tha hồ đắm mình trong không gian vàng óng ả của lúa chín, nhất là vào đầu tháng 11. Không hùng vĩ với những ruộng bậc thang cao ngút tầm mắt như Mù Cang Chải, Hoàng Su Phì hay Sa Pa nhưng ruộng bậc thang Bình Liêu lại cuốn hút bằng nét mềm mại, uốn lượn quanh các con suối, bản làng, ôm quanh các sườn đồi, xen qua những bãi đá, rừng lau… tựa như những luồng sóng vàng đang tuôn chảy, càng nhìn càng yêu thích. Muốn ngắm nhìn cánh đồng ruộng bậc thang lúa vàng Bình Liêu, bạn có thể tìm đến các bản Khe O, Cao Thắng, Ngàn Bạt (xã Lục Hồn), bản Ngàn Cậm, Cao Sơn (xã Hoành Mô), bản Sông Moóc (xã Húc Động), được xem là những thôn bản có ruộng lúa bậc thang đẹp nhất Bình Liêu. Mùa thu cũng là mùa của những con thác Khe Vằn, Khe Tiền, Sông Moóc đầy nước. Sau những tháng hè sôi trào hung mãnh vì mưa lũ, các dòng thác trở nên hiền hòa, nước chảy mượt mà như như lụa trắng trên nền đá xám, nâu vô cùng đẹp mắt. Thác Khe Vằn được nhiều người bình chọn là con thác đẹp nhất Bình Liêu với độ cao gần 100m và 3 tầng thác, mỗi một tầng có một dáng vẻ khác nhau. Du khách đến đây có thể thỏa thích vui đùa trong làn nước suối, hưởng trọn sự bình yên của núi rừng và thỏa thích thưởng thức các món ăn độc đáo của địa phương.

Nhộn nhịp chợ phiên Bình Liêu

Giống như hầu hết các phiên chợ vùng cao miền núi phía Bắc, chợ phiên Bình Liêu diễn ra vào chủ nhật hàng tuần, là nơi giao lưu, mua bán của đồng bào các dân tộc Tày, Dao, Sán Chỉ huyện Bình Liêu và bà con các huyện lân cậncùng một số người buôn bán từ khu Đồng Tông (Trung Quốc). Hàng trong chợ chủ yếu là các loại nông sản và hoa quả rừng như: miến dong, măng rừng ngâm ớt, mật ong rừng, lá thuốc rừng và gạo lúa nương. Du khách đến chơi chợ chọn mua một ít đặc sản về làm quà, dành thời gian ghé qua các gian hàng bán bánh đúc, bánh Cooc mò, xôi bảy màu, gà bản nướng, phở canh, phở xào… cho thỏa niềm đam mê ẩm thực. Những du khách yêu thích khám phá văn hóa truyền thống sẽ có dịp tuyệt vời để ngắm nhìn người dân trong trang phục truyền thống đủ sắc màu. Những cô gái Sán Chỉ dịu dàng trong trang phục váy đen áo xanh giản dị, các chị người Dao Thanh Phán vui tươi trong trang phục đủ các sắc màu tươi sáng và chiếc mũ xếp hình vuông cao gần 30cm đỏ rực như một đóa lửa thu hút mọi ánh nhìn. Nếu thích, bạn có thể tìm đến các góc chợ nhộn nhịp xem đánh quay, đánh gụ, hát đối then, đối “Soóng Cọ”.  Tất cả đã đem tới cho chợ phiên Bình Liêu một sắc màu riêng biệt, lạ lẫm và thú vị, làm xiêu lòng những vị khách phương xa.