VĂN HÓA

Bộ sách giúp bé trở thành những nhà lãnh đạo tài đức cho xã hội trong tương lai

Nhân Nhân • 23-06-2023 • Lượt xem: 1326
Bộ sách giúp bé trở thành những nhà lãnh đạo tài đức cho xã hội trong tương lai

“Phẩm chất nhà lãnh đạo nhí” là bộ sách gồm nhiều câu chuyện không chỉ đem đến niềm vui đọc sách cho các bạn nhỏ, mà còn giúp khơi dậy và phát triển những phẩm chất tốt đẹp và tố chất của người dẫn đầu ở bạn đọc nhỏ tuổi. Với minh họa sống động, câu chuyện thú vị, bộ sách sẽ mang lại những giây phút hứng khởi cho người đọc, từ đó góp phần xây dựng tình yêu đọc sách cho các bạn đọc nhỏ. 

Hơn thế nữa, bộ sách còn có những trang mở rộng rất thiết thực, giúp bạn đọc nhỏ tuổi suy nghĩ sâu hơn về câu chuyện và vận dụng vào cuộc sống của bản thân, từ đó rèn luyện những đức tính tốt, phát triển những tố chất của người dẫn đầu. 

Các tựa trong bộ sách:
•    Tính tự chủ - “Ban nhạc Réc Réc”
•    Sáng tạo trong giải quyết vấn đề - “Cậu bé tù trưởng”
•    Thiết kế ước mơ - “Tôi là phi công nhỏ”
•    Thực hiện ước mơ - “Giấc mơ từ châu Phi”
•    Suy nghĩ cẩn trọng - “Túi chuyện của bà”
•    Tinh thần hợp tác - “Món súp của mèo”
•    Tạo sự thay đổi - “Chung cư động vật Hạnh phúc”
•    Biết lập kế hoạch - “Bạch tuộc lên sân khấu”

Tính Tự Chủ - Ban nhạc Réc Réc

Tác giả: Won-gyeong Lee

Dịch giả: Trần Bảo Trân

Họa sĩ minh họa: Eun-joo Jang

"Ban nhạc Réc Réc" là một câu chuyện về tính tự chủ, kể về các bạn châu chấu vốn lười biếng nhưng đã lập một ban nhạc và bắt đầu tự giác, chủ động luyện tập. Dần dần, các bạn châu chấu không còn là châu chấu lười biếng nữa, mà trở thành ban nhạc Réc Réc giỏi nhất khu rừng.

Thiết kế ước mơ - Tôi là phi công nhỏ

Tác giả: Se-sil Kim

Dịch giả: Trần Bảo Trân

Họa sĩ minh họa: Laura Orsolini

"Tôi là phi công nhỏ" kể về quá trình thiết kế ước mơ của một cậu bé, từ chỗ luôn muốn được trở thành phi công bay trên trời cao, cho tới khi cậu được lên máy bay lần đầu tiên trong đời. Câu chuyện trong cuốn sách này không kể tới khi ước mơ của cậu bé thành hiện thực. Nhưng quá trình từ đầu cho tới khi cậu bé được lên máy bay lần đầu tiên đã bao gồm tất cả các bước để cậu bé tiến gần hơn tới ước mơ của mình một cách thành công. Bạn cũng vậy, đừng chỉ để ước mơ của mình trong tâm trí, mà hãy như cậu bé, thử thiết kế ước mơ của mình như thiết kế một tòa nhà thật đẹp nhé. 

Thực hiện ước mơ - Giấc mơ đến từ châu Phi

Tác giả: Se-sil Kim

Dịch giả: Trần Bảo Trân

Họa sĩ minh họa: Sandra Poirot

"Giấc mơ đến từ châu Phi" kể về câu chuyện một cô bé nghèo khổ ở châu Phi đã vượt qua bao khó khăn để tới một thành phố lớn ở nước ngoài và nỗ lực thực hiện ước mơ của mình. Nếu như từ bỏ ước mơ của mình thì bây giờ, cô bé đang sống như thế nào nhỉ? May mắn thay, câu chuyện cảm động về cô bé đã làm hết sức để thực hiện ước mơ của mình này lại là một câu chuyện có thật, và cô bé đã thành công. Người kiên trì theo đuổi giấc mơ của mình chính là người có phẩm chất lãnh đạo. Giống như cô bé châu Phi trong chính cuốn sách này vậy. Mỗi khi nản lòng, muốn bỏ cuộc vì khó khăn, vất vả, bạn hãy thử đọc cuốn sách này. Giấc mơ của bạn nhất định cũng sẽ trở thành sự thực.

Tinh thần hợp tác - Món súp của mèo

Tác giả: Ran-joo Kim

Dịch giả: Trần Bảo Trân

Họa sĩ minh họa: Bo-young Shim

"Món súp của mèo" kể về sự "hợp tác" của các bạn mèo hoang khi họ hợp sức nấu món súp cho một bà cụ sống lẻ loi. Bà cụ thường nấu súp cho các bạn mèo hoang ăn, nhưng rồi một ngày kia, bà cụ bị ốm. Các bạn mèo hoang liền tập hợp lại, chia nhau mỗi người một việc và nấu thành công một nồi súp ngon lành cho bà cụ. Bà cụ ăn món súp nóng hổi đầy tình cảm và tinh thần hợp tác của các bạn mèo hoang, bà rất vui và đã khỏe lại.

Hợp tác là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề mà chúng ta gặp phải, giúp biến điều không thể thành có thể, và mang lại cảm giác thành tựu và sự hài lòng lớn lao cho tất cả những người đã chung sức.

Tạo ra sự thay đổi - Chung cư động vật hạnh phúc

Tác giả: Da-yoon Oh

Dịch giả: Trần Bảo Trân

Họa sĩ minh họa: So-young Kim

"Chung cư động vật Hạnh phúc" kể về một "người tạo ra thay đổi" - chú heo mới chuyển tới chung cư động vật Hạnh phúc, nơi mọi người vốn sống rất khép kín, không thân thiện cởi mở với nhau. Nhưng Heo đã tạo ra sự thay đổi trong suy nghĩ của mọi người và biến chung cư thành một nơi đầy niềm vui và tiếng cười.

Thay đổi tâm tư tình cảm của người khác là một việc vô cùng khó khăn, nhưng một khi đã thay đổi được rồi thì kết quả sẽ giữ được rất lâu bền. Vì vậy, những lãnh đạo có thể làm thay đổi được lòng người thì mới có thể làm lãnh đạo thật sự. 

Sáng tạo trong giải quyết vấn đề - Cậu bé tù trưởng

Tác giả: Ji-yoo Kim

Dịch giả: Trần Bảo Trân

Họa sĩ minh họa: Yo-seob Hwang

"Cậu bé tù trưởng" kể về sự sáng tạo trong giải quyết vấn đề của cậu bé Usuri. Dân làng có nhiều vấn đề khó không giải quyết được, nhưng cậu bé tù trưởng Usuri đã nhìn các vấn đề đó dưới góc nhìn mới lạ và giải quyết một cách thông minh, giữ cho ngôi làng được bình yên và vui vẻ.

Trí tuệ chỉ phục vụ riêng cho bản thân thì không phải trí tuệ của người lãnh đạo. Trí tuệ của người lãnh đạo thể hiện giá trị khi người đó giúp làm nhẹ bớt những nỗi lo lắng, trăn trở của người khác và cùng những người gặp khó khăn giải quyết vấn đề.

Cậu bé tù trưởng Usuri chính là một người lãnh đạo có trí tuệ như thế.

Suy nghĩ cẩn trọng - Túi truyện của bà

Tác giả: Da-yoon Oh

Dịch giả: Trần Bảo Trân

Họa sĩ minh họa: Young-soo Kang

"Túi chuyện của bà" kể về một bà lão hay kể chuyện, bà mang theo một chiếc tay nải đựng đầy những câu chuyện, kể cho bạn nghe về các nhân vật chính trong chuyện cổ tích, và cho các bạn thấy việc "dừng lại và suy nghĩ" quan trọng như thế nào.

Việc dừng lại trước khi hành động và suy nghĩ vài giây tuy ngắn ngủi, nhưng có thể ảnh hưởng rất lớn tới kết quả hành động của chúng ta. Vì vậy, trong cuộc sống thường ngày, khi đứng trước những quyết định quan trọng, hãy nhớ dừng lại một chút, suy nghĩ thận trọng để có được quyết định đúng đắn.

Biết lập kế hoạch - Bạch tuộc lên sân khấu

Tác giả: Min-jin Lee

Dịch giả: Trần Bảo Trân

Họa sĩ minh họa: Hong-yeol-Kim

"Bạch tuộc lên sân khấu" kể về một câu chuyện liên quan đến kỹ năng lập kế hoạch, trong đó Lề Mề - một con bạch tuộc chậm chạp và thân hình thì mềm oặt – vì muốn tham gia cuộc thi nhảy múa nên đã lập kế hoạch, sau đó cố gắng kiên trì từng bước từng bước làm theo kế hoạch và cuối cùng, bạch tuộc Lề Mề đã có thể tham gia cuộc thi và còn giành cả giải thưởng.