GIẢI TRÍ

Ca sĩ Đức Tuấn khiến khán giả xao xuyến với “Mùa hạ cuối cùng”

Ngọc Nga • 23-05-2019 • Lượt xem: 1449
Ca sĩ Đức Tuấn khiến khán giả xao xuyến với “Mùa hạ cuối cùng”

Ca sĩ Đức Tuấn vừa chính thức trình làng MV “Mùa hạ cuối cùng” với slide tranh vẽ những khoảnh khắc đáng nhớ về mùa hạ cuối cùng khiến khán giả bồi hồi, xao xuyến. Đây là món quà, nam ca sĩ dành tặng chính thanh xuân của mình cũng như những cô, cậu học trò mùa chia tay 2019.

Tin, bài liên quan:

Đức Tuấn gây tranh cãi khi làm mới nhạc Trịnh Công Sơn

Ca sĩ Đức Tuấn song ca cùng “mẹ” Hương Lan

Ca sĩ Đức Tuấn tặng “Hoa trinh nữ” cho một nửa thế giới

Ca sĩ Đức Tuấn ra mắt MV lyrics mừng Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

MV Mùa hạ cuối cùng được biết đến như một hiden track (bản nhạc ẩn) của album 36 - Đức Tuấn hát nhạc phẩm Trần Lê Quỳnh được phát hành vào năm 2018. Tuy nhiên, phải đến mùa hè năm nay, anh mới chính thức trình làng MV ca khúc.

MV gồm 60 bức tranh do họa sĩ Tạ Bạch Dương (con gái của NSƯT Tạ Minh Tâm) thể hiện. Đây là lần đầu tiên nam ca sĩ quyết định kể một câu chuyện hình ảnh bằng các slide tranh vẽ.

Ca khúc Mùa hạ cuối cùng do nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh sáng tác là câu chuyện đong đầy cảm xúc về những ngày cuối cùng của tuổi học trò với nhiều hồn nhiên lẫn mộng tưởng. Bài hát từng làm thổn thức biết bao trái tim thế hệ học trò 7x, 8x và đã gắn liền với bao mối tình thầm lặng, đơn phương của một thời hoa mộng. Nay, ký ức đó lại trở về qua giai điệu da diết cùng giọng hát nhiều tự sự, hoài niệm của ca sĩ Đức Tuấn.

Chia sẻ lý do thực hiện MV Mùa hạ cuối cùng, ca sĩ Đức Tuấn cho biết: “Vì tôi của mùa hạ cuối cùng trên sân trường ấy cũng đã đỏ hoe mắt nhìn theo bóng dáng một người mình thầm thương. Biết rằng mình phải dũng cảm để nói ra những điều cần nói, nhưng dũng khí của tuổi thanh xuân không đủ để cất thành lời. Và tôi của mùa hạ ấy trong rất nhiều năm tháng về sau, khi trở lại bước chân trưởng thành vừa đi qua cổng trường mới chợt nhận ra: những gì đẹp đẽ nhất của mình đã từng hiện diện tại nơi đây ngay dưới mái trường này…”.