GIẢI TRÍ

Cháu đời thứ 7 của Cao Bá Quát nổi tiếng như thế nào?

Ừng Nhi • 19-10-2022 • Lượt xem: 440
Cháu đời thứ 7 của Cao Bá Quát nổi tiếng như thế nào?

Vượt qua những đối thủ "đáng gờm" như Lê Thiện Hiếu, Phan Mạnh Quỳnh, ... Cháu đời thứ 7 của Cao Bá Quát là Cao Bá Hưng đã xuất sắc có được ngôi vị quán quân cuộc thi "Sing my song - Bài hát hay nhất" mùa đầu tiên.  Anh chàng nhanh chóng nổi tiếng trên thị trường âm nhạc Việt Nam. Tuy nhiên, sự nổi tiếng ấy cũng nhanh "hạ nhiệt" chỉ trong thời gian ngắn.

Xem thêm:

Bài hát hay nhất: Lương Bích Hữu, Tóc Tiên xứng danh 'chiến thần', Á hậu Kiều Loan mạnh mẽ 'chốt deal'

Bài hát hay nhất: Ali Hoàng Dương và Erik đọ giọng để giành sáng tác của Trid Minh, Nam Em liền hớt tay trên


Cao Bá Hưng

Cao Bá Hưng sinh năm 1998 ở Hà Nội trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Anh tiết lộ mình là cháu nội 7 đời của cụ Cao Bá Quát và có bố là giảng viên đàn guitar. Không quá bất ngờ khi Hưng sở hữu thiên phú sáng tác âm nhạc từ nhỏ.

Ca khúc đầu tiên Hưng sáng tác là năm 12 tuổi. Khi đó, anh chàng là du học sinh của Học viện nghệ thuật Quảng Tây, Trung Quốc. Vì thầm yêu một bạn nữ hơn tuổi, anh đã sáng tác ca khúc để thay lời tỏ tình nhưng thất bại. Cũng nhờ sự thất bại này lại giúp anh “khai phá” niềm đam mê với công việc sáng tác âm nhạc.

Anh chàng có thể chơi được rất nhiều nhạc cụ như piano, guitar, đàn tỳ bà, đàn kìm, guitar bass, trống dân tộc,…  Anh đặc biệt yêu thích âm nhạc dân tộc và mong muốn mang dòng nhạc này đến gần hơn với giới trẻ. Các sáng tác của anh đều mang âm hưởng dân tộc, dân gian đậm đà.

Cao Bá Hưng lần đầu xuất hiện trước công chúng vào năm 2014. Lúc đó, anh tham gia vào chương trình "Vietnam’s Got Talent" với nhóm nhạc "4 Chị Em". Bên cạnh sự nghiệp ca hát thì anh còn từng hợp tác với các nghệ sĩ khác trong vai trò sáng tác và hoà âm phối khí (Bá Hưng phối khí cho MV ca nhạc "Thật bất ngờ" - Trúc Nhân, "Tết Sang" - Nam Em,...). Dù vậy, Hưng cũng không tạo được nhiều ấn tượng với khán giả.

Đến năm 2017, Cao Bá Hưng mới thực sự gây chú ý khi góp mặt tại chương trình "Bài hát hay nhất - Sing my song". Anh chàng đã "gây sốt" với danh xưng cháu nội đời thứ 7 của nhà thơ nổi danh Cao Bá Quát. Không những vậy, giọng hát đặc biệt cùng tài năng sáng tác thiên phú của mình, ca khúc "Tương tư" của Hưng đã nhận không ít những lời khen từ ban giám khảo và khán giả. Ca khúc này còn giúp anh nhanh chóng nổi tiếng trên khắp các trang mạng xã hội, chỉ riêng video trình diễn tại chương trình cũng đã có hơn 23 triệu lượt xem trên YouTube.

"Vượt mặt" những cái tên đình đám như Phan Mạnh Quỳnh, Phạm Hồng Phước, … Cao Bá Hưng đã xuất sắc đăng quang cuộc thi "Bài hát hay nhất" mùa đầu tiên khi mới 18 tuổi. Điều đó đã khiến anh nhạc sĩ trẻ "vấp" phải hàng ngàn ý kiến trái chiều với kết quả này.

Sự nổi tiếng đến với Hưng nhanh nhưng cũng rời đi nhanh. Sau khi có được ngôi vị quán quân, anh nhạc sĩ trẻ bỗng nhiên “thu mình lại” và không hoạt động mạnh mẽ trên thị trường âm nhạc Việt. "Thật sự là từ sau Sing my song Hưng chỉ nhận 1 số show mình cảm thấy thú vị, thời điểm đó cũng không hiểu lý do vì sao Hưng không muốn đi diễn nhiều. Chọn những show mình thích là để phần nào thỏa mãn đam mê ca hát thôi chứ Hưng cũng không tham gia chương trình nào nữa", anh chàng chia sẻ.

Không những vậy, trong suốt 2 năm sau đó, nhạc sĩ trẻ cũng gần như "biến mất". Trước những thắc mắc từ công chúng, anh chàng cho hay: "Quyết định dừng để tiếp tục học và trau dồi là cách để Hưng không bị áp lực nữa. Trong suốt 2 năm qua Hưng dành thời gian đi du lịch, học nấu ăn, học thêm về kỹ thuật âm thanh, công nghệ thông tin, vật lý, rèn luyện cơ thể... Cố gắng để mình có nhiều trải nghiệm nhất có thể. Có những thứ nghe có vẻ không liên quan đến âm nhạc nhưng thực chất nó giúp Hưng rất nhiều trong công việc".

Mặc dù, giọng ca "Tương tư" cũng đã trở lại với người hâm mộ và đã cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc mới như "Kết duyên tơ hồng", "Ước mơ Sài Gòn", "Interview", ... Nhưng có lẽ, "thời điểm vàng" để anh tỏa sáng trên con đường âm nhạc đã qua. Người hâm mộ cũng không còn ủng hộ và gần như lãng quên chàng trai “Tương tư” năm ấy.

Nhưng không vì thế mà cháu đời thứ 7 của Cao Bá Quát nản lòng, anh vẫn tiếp tục sáng tác và theo đuổi âm nhạc theo cách riêng của mình. Gần đây, quán quân "Sing my song Vietnam 2017" đã tổ chức minishow (buổi trình diễn) riêng với tên gọi "Tự Tình". Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ chuỗi dự án "Có hẹn với Sài Gòn". Một dự án văn hóa, nghệ thuật phi lợi nhuận để phục vụ cộng đồng, dự kiến sẽ được tổ chức thường xuyên vào dịp cuối tuần. Nhạc sĩ trẻ gây ấn tượng khi tự tin đem nhạc cụ dân tộc - đàn nguyệt lên sân khấu biểu diễn.

Mặc dù minishow của anh chàng không tạo nên "cơn sốt". Nhưng chương trình này vẫn mang một giá trị văn hóa cao đẹp và được khán giả đón nhận. Không quá nổi tiếng cũng không chạy đua theo nhạc thị trường, Hưng vẫn có phong cách âm nhạc riêng gây ấn tượng với người hâm mộ. Các ca khúc của anh chàng vẫn mang đậm chất màu sắc âm nhạc dân gian. Đó là điều mà không phải bất kỳ ca sĩ nổi tiếng nào cũng làm được. 

Khi được hỏi về định hướng phát triển sự nghiệp âm nhạc trong tương lai, Cao Bá Hưng cho biết: “Hưng nhận ra âm nhạc không phải giấc mơ lớn nhất của mình, âm nhạc là quá nhỏ. Điều Hưng mong muốn được làm, muốn hướng đến là văn hóa nghệ thuật truyền thống. Sinh ra trên đời, được trời đất ban cho một chút tài năng, một chút trí thông minh mà không cống hiến cho quê hương của mình, Hưng nghĩ dù có nổi tiếng hay kiếm nhiều tiền đến mấy, Hưng cũng không hạnh phúc được. 

Con đường này gai góc, nhiều khó khăn, vất vả nhưng Hưng rất hạnh phúc. Ước mơ bây giờ của Cao Bá Hưng đã chuyển sang một hướng mới rồi. Hưng muốn trở thành một nhà hoạt động văn hóa và đóng góp thật nhiều cho văn hóa truyền thống Việt Nam, không chỉ riêng âm nhạc”