GIẢI TRÍ

'Chúa nguyền tái sinh': Zombie khát máu sinh ra từ bùa ngải

Thiên Kỳ • 10-12-2022 • Lượt xem: 1005
'Chúa nguyền tái sinh': Zombie khát máu sinh ra từ bùa ngải

Bộ phim kinh dị đến từ Malaysia khai thác góc nhìn đáng sợ hơn của bùa ngải khi biến con người thành những con quái vật khát máu.

Đọc thêm:

Ác quỷ khát máu 'truy sát' ký túc xá trong 'Chúa nguyền tái sinh'

'Jailangkung: Búp bê gọi hồn' gia nhập 'vũ trụ búp bê' đáng sợ nhất màn ảnh rộng

Dòng phim về bùa ngải, quỷ ám không còn quá xa lạ với khán giả qua hàng loạt tác phẩm trải dài từ Á sang Âu. Tuy nhiên, nạn nhân bị quỷ ám thường gánh chịu hậu quả một mình hay chỉ kéo theo một vài người thân. Nhưng trong "Chú nguyền tái sinh" (Tựa gốc: Rasuk) đến từ Malaysia, lời nguyền lại biến con người thành những con quỷ khát máu và lây lan dịch bệnh không khác gì zombie.


"Chúa nguyền tái sinh" mang đến một thể loại kinh dị mới, có thể liên tưởng đến sự kết hợp giữa bùa ngải và zombie vô cùng kinh hoàng và hấp dẫn.

Nội dung "Chúa nguyền tái sinh" bắt đầu khi thầy giáo Nazmi (Alif Satar) trở lại quản lý ký túc xá nam sinh sau một biến cố gia đình. Do là ngày lễ nên nhiều sinh viên đã về quê và chỉ còn 27 người ở lại. Thế nhưng, Nazmi không hề hay biết một nhóm sinh viên gồm Aldi (Ikmal Amry), Wari (Abbas Mahmood), Farid (Taufiq Hanafi), Sam (Syazwan Razak) và Kechik (Ayie Elham) đã trốn sang khu rừng gần đó chơi.


Trong chuyến đi, Wari nhìn thấy những hình vẽ bùa chú kỳ lạ trên thân cây và tảng đá. Anh chàng cũng vô tình làm vỡ một chiếc bình chứa một vật màu đen kỳ dị. Việc đó vô tình đã giải phóng một lời nguyền ghê rợn đưa mọi người vào chỗ chết.

Sau khi về ký túc xá, Wari bất ngờ biến thành một con ác quỷ khát máu với đôi mắt đen đáng sợ. Bất cứ ai bị anh cắn trúng cũng sẽ biến thành thây ma dưới trướng ác quỷ. Khu ký túc xá bỗng chốc biến thành cơn ác mộng khi Nazmi và nhóm sinh viên phải tìm cách sống sót.


Từ trước tới nay, đại dịch zombie thường do virus hay ô nhiễm hóa chất gây ra. "Chúa nguyền tái sinh" là bộ phim hiếm hoi khai thác hình tượng xác sống đến từ bùa ngải. Nhờ vậy mà tác phẩm cũng trở nên độc đáo và đáng sợ hơn nhiều lần. 

Chúng không chỉ sở hữu tốc độ, sức mạnh cao mà còn có sự điên loạn hơn hẳn những loại zombie khác. Không những thế, đàn thây ma này còn có giác quan nhạy bén và khả năng giao tiếp riêng để cùng truy bắt một con mồi. Chúng đều bị điều khiển dưới quyền năng của ác quỷ nên gần như bất tử trước các sát thương.


Zombie trong "Chúa nguyền tái sinh" có tạo hình gây ám ảnh với đôi mắt đen ma mị, gương mặt nứt nẻ và hàm răng sắc nhọn, lúc nào cũng đầy máu đen ngòm.

Nhờ hình tượng xác sống độc đáo mà đạo diễn James Lee chiêu đãi khán giả những màn rượt đuổi kịch tính và cắn xé đẫm máu. Không một nhân vật nào là an toàn tuyệt đối trước thảm họa. Phim gây sốc không ít khi bất kỳ ai cũng có thể trở thành mồi dưới hàm răng của đám thây ma. Những cảnh máu me được làm “tới bến” cho thấy độ tàn khốc của lời nguyền ác quỷ. 


Mỗi vết cắn của zombie cũng sẽ truyền lời nguyền sang cho nạn nhân. Họ sẽ phải chịu sự đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần khi liên tục nghe thấy những tiếng bùa chú từ ác quỷ trong đầu và dần khuất phục, tái sinh thành quái vật dưới trướng của Wari.

Phim cho thấy rõ sự ngột ngạt, bế tắc và sợ hãi mà nhóm sinh viên phải đối mặt khi khắp nơi đều là cái chết. Mỗi bước đi của họ đều phải tính toán kỹ lưỡng và cẩn thận đến từng hàng động nhỏ nhất nếu không muốn làm mồi cho ác quỷ. Điểm cộng của phim còn nằm ở việc các nhân vật hành động không hề “thiếu muối” nhưng đôi khi vẫn không thể chống lại số lượng thây ma quá đông đảo.


Phần bối cảnh cũng góp một phần không nhỏ trong yếu tố kinh dị. Vì mất điện mà khu ký túc xá chìm trong bóng tối. Những dãy hành lang, phòng học quen thuộc nay trở thành nỗi kinh hoàng khi xác sống có thể bất ngờ xuất hiện bất cứ lúc nào.

Bên cạnh phần kinh dị xuất sắc, đạo diễn James Lee còn khéo léo lồng ghép những bài học ý nghĩa trong phim. Aldi, Wari, Kechik hay Sam vốn là những người bạn thân. Nhưng khi đối mặt với sống chết, có người sẵn sàng hy sinh vì bạn bè nhưng cũng có kẻ hèn nhát chọn cách trốn chạy và bỏ mặc tất cả. Dù bản thân vừa trải qua biến cố nhưng thầy Nazmi vẫn bảo vệ các sinh viên tới cùng.

Phim hiện đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.