VĂN HÓA

Chúng ta chỉ có một lần tuổi trẻ

HaoKhanh • 12-03-2025 • Lượt xem: 250
Chúng ta chỉ có một lần tuổi trẻ

Trong cuộc sống bận rộn và vất vả, có bao giờ bạn dành thời gian để ngẫm nghĩ về bản thân? Có bao giờ bạn đi chậm để nhìn lại hành trình mình đã trải qua? Và có bao giờ bạn thả tâm trí mình để chiêm nghiệm về cuộc đời?

Tôi nhớ như in câu nói của chị Rosie Nguyễn viết trong cuốn sách “Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu”

“Chỉ khi đã ở những năm gần cuối của lứa tuổi đôi mươi, tôi mới nhận ra rằng cách tốt nhất để trải qua tuổi trẻ của mình là học thật nhiều, làm thật nhiều, đi thật nhiều, gặp gỡ thật nhiều người và chứng kiến nhiều điều. Phấn đấu dấn thân xông pha trải nghiệm là cách rất tốt để xây dựng nền tảng tiền đề cho tương lai.”

Câu nói đó làm tôi suy ngẫm thật nhiều. Đó là phải sống làm sao cho thật ý nghĩa, thật trọn vẹn với khoảnh khắc đẹp nhất của thanh xuân.

Vẫn có câu “Tuổi trẻ chỉ đến một lần trong đời” như một lời nhắc nhở đầy thấm thía, sâu sắc. Đó là khi tuổi trẻ, lúc chúng ta có đầy đủ sức khỏe, tâm trí, sự minh mẫn, sự hăng hái và nhiệt huyết nhất thì hãy trải nghiệm và tận hưởng những gì tươi đẹp của cuộc sống. Tuổi trẻ là lúc để chúng ta sống hết mình, theo đuổi những đam mê, mạnh dạn tự tin vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Hãy tận dụng nó để thực hiện những ước mơ, hoài bão. Đừng để thanh xuân, tuổi trẻ trôi qua một cách vô ích, ta sẽ hối hận nuối tiếc về sau.

Hình ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

“Học, học nữa, học mãi” là những điều đầu tiên chúng ta cần làm ở thời điểm hiện tại. Vì kiến thức là một kho tàng quý báu, vô cùng vô tận. “Các điều chúng ta biết chỉ là một giọt nước. Các điều chúng ta không  biết là cả một đại dương” (Newton). Chỉ có không ngừng học hỏi, chúng ta mới có thể thanh chóng tiếp cận được tri thức, mới có thể làm cho giọt nước của sự hiểu biết trong ta lớn dần lên. Chỉ có không ngừng học hỏi, chúng ta mới biết cách ứng dụng vào cuộc sống để mọi thứ trở nên dễ dàng và nhẹ nhàng hơn. Học tập là con đường  giúp chúng ta phát triển bản thân, nâng cao năng lực và khả năng giải quyết vấn đề.

Đừng lo sợ thất bại. Ít ai có thể thành công ngay từ đầu được khi làm một điều gì đó. Vì chẳng phải ai sinh ra cũng là thiên tài. “Thất bại là mẹ thành công”, điều quan trọng là sau những lần thất bại, chúng ta biết rút ra những bài học kinh nghiệm cho bản thân, không đi vào vết xe đổ trước đó mà tìm ra cho mình những phương hướng đúng đắn hơn. Hành trình đi đến thành công không hề đơn giản và dễ dàng, nó đầy những chông gai, thử thách. Vì vậy, hãy giữ cho mình lòng kiên định, niềm tin, sự bản lĩnh trong việc theo đuổi mục tiêu của mình.

Hình ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Mạo hiểm và khám phá là những khía cạnh mang đến cho chúng ta những trải nghiệm thú vị. Vì vậy, đừng ngại ngần thử thách bản thân ở những lĩnh vực mới mà bạn chưa bao giờ thử, đi đến nơi bạn chưa từng đi, làm những việc mà bạn chưa từng làm. Đó có thể là học một kỹ năng mới, chu du đến những miền đất xa lạ, làm quen mới những người bạn mới,... Thay vì cứ suốt ngày ở nhà, đứng trong một vùng an toàn nào đó, được sự bao bọc của gia đình, bạn sẽ trở thành một con người tự ti, nhút nhát. Chỉ có sự bứt phá ra khỏi  giới hạn của bản thân, bạn mới nhận ra rằng bạn học được nhiều thứ hơn là bạn tưởng.  Nó giúp bạn trở nên mạnh mẽ hơn, tự tin hơn. Đứng ở những ngọn núi cao, chúng ta mới nhìn ngắm nhìn được nơi cao hơn,  xa hơn.

Cơ hội sẽ chẳng bao giờ đến với những ai chỉ biết ngồi chờ đợi. Cơ hội chỉ đến với những người biết tự tìm kiếm và nắm bắt chúng. Khi cuộc sống là một cuộc cạnh tranh, nếu bạn chần chừ, do dự, sợ hãi thì bạn sẽ chẳng làm được điều gì cả. Chỉ có cách mạnh mẽ tiến lên ta mới có thể làm chủ được cuộc sống của chính mình.

Tuổi trẻ là một chuyến phiêu lưu đầy kỳ thú chứa đựng những điều bất ngờ chờ chúng ta khám phá. Điều quan trọng mà bạn cần làm là trân trọng và tận hưởng quãng thời gian này. Nó sẽ là hành trang quý báu giúp chúng ta vững bước vào tương lai, chạm đến được thành công và những gì ta khát vọng.

Tuy nhiên, đừng ỷ vào việc vì tuổi trẻ nên mình thích làm gì thì làm, có thể bất chấp phải trái, có thể bất chấp đúng sai mà bên cạnh đó cần phải biết đi đôi với trách nhiệm và nghĩa vụ. Dám nghĩ dám làm và dám đứng ra nhận trách nhiệm. Đó là cách bạn chứng minh mình là một người trưởng thành, đĩnh đạc.

Hình ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Và đừng quên, học cách yêu thương nhiều hơn có thể. Yêu thương chính bản thân mình và yêu thương mọi người xung quanh. Sự chân thành, tận tâm sẽ là ngọn lửa ấm áp, sưởi ấm những trái tim lạnh giá, sự thân mật, gần gũi, sẻ chia sẽ thắp sáng nên những nụ cười. “Có điều kỳ diệu xảy đến với những người thực sự biết yêu thương: họ càng cho nhiều, họ càng có nhiều” (Rainer Maria Rike). Cho đi yêu thương bạn sẽ nhận về yêu thương, hạnh phúc đôi khi đơn giản chỉ là cho đi.

Tuổi trẻ chỉ có một lần trong đời và tuổi trẻ nếu đã trôi qua thì sẽ không bao giờ quay trở lại. Vì vậy hãy trân trọng vào từng khoảnh khắc, từng phút giây vui vẻ của cuộc sống. Sống hết mình với hiện tại ta sẽ tìm được giá trị thực sự của cuộc sống.

Hãy nỗ lực, yêu và sống hết mình vì chúng ta chỉ có một lần tuổi trẻ.


 

Tag: