GIẢI TRÍ

Chụp nude thời @

Y Diệp • 23-02-2020 • Lượt xem: 1564
Chụp nude thời @

Chụp Nude tưởng dễ nhưng không hề đơn giản, nhìn sơ ai cũng tưởng là “dễ ăn” nhưng khi vào cuộc chơi mới thấy trăm sự gian nan trên con đường săn ảnh người mẫu không… mặc đồ, với nhiều câu chuyện dở khóc dở cười.

 

Tin, bài liên quan:

'Ảnh nude nghệ thuật' là sự kiện nhiếp ảnh, mỹ thuật, triển lãm tiêu biểu 2018

Thái Ngọc Sơn - Lữ Đắc Long triển lãm ảnh gây quỹ làm từ thiện

Nude, từ nghệ thuật đến… phản cảm

Một anh bạn lâu năm trong nghề cho biết: “Cứ 10 thợ cầm máy ảnh, thì 9 ông thích và đòi chụp hình nude. Nhưng cả nước gần 1.000 nhiếp ảnh gia thứ thiệt, thì người có tác phẩm nude được nhìn nhận chưa đếm quá hai bàn tay. Ranh giới giữa một tác phẩm nude và một tấm ảnh “cuổng trời” đôi khi cách nhau có một vài khoảnh khắc”.

Nếu nhìn thiển cận, khi thấy người mẫu khỏa thân, cái gì anh ta cũng có thể bấm máy liên tục, bất kể trung, toàn, cận… cười hay nhăn mặt… Nhưng với một nhiếp ảnh thứ thiệt, để có một tác phẩm, đôi khi phải nuôi ý tưởng suốt một thời gian dài, sau một buổi chuẩn bị và làm việc suốt 3 tiếng đồng hồ, anh ta chỉ có thể bấm vài chục kiểu ảnh, để sau đó chọn đúng một tác phẩm, và có đôi lúc, chụp suốt một ngày, vẫn chưa có tấm nào ưng ý là chuyện thường tình. Nói như thế để thấy khoảng cách giữa nghệ thuật và không nghệ thuật nó hoàn toàn khác nhau.

Có một nghịch lý khá “oan nghiệt” trong nhiều trường hợp chụp nude. Đó là những ai thật sự đam mê nhiếp ảnh, dù rất thích chụp nude, nhưng mỗi lần gặp người mẫu nude lại ngại không chịu chụp. Bởi hơn ai hết, anh ta tự biết mình không thể chụp cho “ra ngô, ra khoai” được. Và với lòng tự trọng nghề nghiệp anh ta buộc lòng không chụp, để lại nhiều tiếc rẻ cho người khác.

Nhưng với những tay máy ảnh mới vào nghề, khoái tự xưng thì lúc nào có bóng hồng xuất hiện, là y như rằng anh ta sẽ “cà kê” trổ tài dụ dỗ để thuyết phục con gái “nhà lành” chụp ảnh nude, với nhiều luận điệu sặc mùi nghệ thuật. Để rồi kết quả: Kẻ sứt đầu, người mẻ trán cũng là điều tất nhiên.

Một tay máy trẻ, sau nhiều bộ ảnh được đăng trên các báo, tự thấy mình có chút tên tuổi, nên mỗi lần gặp cô gái nào trẻ đẹp là trổ tài thuyết phục. Trong hành trình này đã có vài con mồi rơi vào bẫy, khiến anh ta càng lúc càng tự tin vào tay nghề “ngon ăn” của mình.

Nhưng đến một ngày, sau khi thuyết phục một em diễn viên trẻ chụp ảnh nude, thấy cô nàng không chịu, anh chuyển sang hù dọa, khủng bố khiến cô lâm vào cảnh khủng hoảng. May nhờ mấy cô bạn biết chuyện, tương kế tựu kế “dụ ngược” lại anh chàng nhiếp ảnh kia, gài thế cho anh ta trình bày các phương án chụp ảnh nude như thế nào, từ đó, công bố địa chỉ email và số điện thoại cụ thể cùng các “bí quyết” dụ dỗ gái tơ của anh ta để các bạn trẻ biết cách mà tránh xa.

Tất nhiên, sau vụ việc này, trong làng nhiếp ảnh cũng có người đứng ra bênh vực, cho rằng các cô gái kia “ăn cháo đá bát”, nhưng cũng lắm người nháo nhào cho rằng anh chàng nhiếp ảnh làm ảnh hưởng tới môi trường lành mạnh của dân nhiếp ảnh. Hơn ai hết, tay nhiếp ảnh này đã có một bài học để đời.

Hành trình săn ảnh nude

Đình Tâm, một tay máy “cứng cựa” trong làng nhiếp ảnh cho biết: “Nhu cần chụp ảnh nude ngày nay là có thật, các chị lớn tuổi muốn giữ lại nét thanh xuân, nên rủ nhau đi chụp. Các em mới lớn, muốn chứng tỏ đẳng cấp của mình, post lên facebook vài ba kiểu để “hù dọa” thiên hạ”.

Mới hơn, có cô vừa tân trang vòng một, “nâng cấp” sống mũi, hoặc mới cắt mí mắt cũng hào hứng đi chụp nude… Đặc biệt hơn, lực lượng các em hớt tóc ôm, massage ở các nhà hàng cao cấp, vì muốn “chào hàng” với khách gần xa, đã tự chọn cho mình những “nhiếp ảnh gia” quen thuộc, ghi lại những khoảng khắc “chết người” để chinh phục quý ông mê… gái đẹp.

Đây là một trong những mối làm ăn “ngon” của các dịch vụ nhiếp ảnh, bởi suy cho cùng, vừa được ngắm các em đẹp, vừa bỏ túi được một số tiền kha khá, nên chủ lẫn khách hàng đều vui vẻ.

Tuy nhiên trong hành trình “chơi” với “ảnh nude” như thế này không hề đơn giản. Tuấn Ngọc một tay nhiếp ảnh thứ thiệt có tiệm studio nằm trên đường 3/2, TP.HCM kể lại: Một cô đầm tóc vàng, dáng người rất “bốc lửa”, sau hồi làm quen, cô ta bảo có người giới thiệu, nên mạnh dạn nhờ anh sáng tạo giùm vài kiểu ảnh để đời với người ta. Thấy khách hàng lạ, chàng nhiếp ảnh có vẻ chần chừ, nhưng sau hồi thuyết phục, anh quyết định khai máy.

Bước vào phòng chụp, cô nàng tự tin tạo dáng không hề e ngại. Cứ ngắm những đường cong trên cơ thể hấp dẫn của nàng, Tuấn Ngọc tha hồ bấm máy và sáng tạo theo nhiều góc chụp khác nhau. Một buổi chụp hình đầy gian nan nhưng cũng lắm thú vị.

Cứ tưởng phen này, Tuấn Ngọc có tác phẩm để đời. Không ngờ cô Tây này rất “cao tay ấn”. Sau khi xem xong trả tiền đàng hoàng, cô ta lấy luôn cái thẻ chụp hình, khiến Tuấn Ngọc không có cơ hội chép lại hình cho riêng mình. Dù anh ngỏ ý muốn giữ lại cho mình vài “tác phẩm”, nhưng người đẹp nở nụ cười thật tươi, kèm theo câu nói dứt khoát: No. Tay nhiếp ảnh lúc này chỉ biết cười trừ, bởi cô nàng này quá ư kinh nghiệm.

Riêng với trường hợp của Minh Thành, một Việt kiều Úc trở về Việt Nam. Chập chững cầm máy được hai năm, anh cứ ao ước được một lần chụp nude để thỏa chí tang bồng. Nhưng khổ nỗi, cái tâm của anh không sáng, vừa muốn chụp hình, vừa muốn “ỡm ờ” với người mẫu theo kiểu “ăn bánh trả tiền”. Kết quả cuối cùng, trong hành trình đi tìm người mẫu, anh đã bị nhiều cô mắng thẳng vào mặt: “Thà chết chứ không “chụp nude” cho người không nghệ thuật”. 

 

Quy trình cho ra một tác phẩm nude

Với người chụp ảnh nude chuyên nghiệp thì các tiêu chí rất rõ ràng. Việc chọn người mẫu được xem là ưu tiên số một. Có thể da cô ấy không đẹp, hoặc gương mặt không xinh cũng không sao, bởi với kỹ thuật chụp “che chắn” bằng ánh sáng, cộng thêm photoshop có thể hỗ trợ khắc phục những khuyết điểm này dễ dàng.

Cái quan trọng là sự thỏa thuận giữa hai bên. Chụp bộ ảnh để làm gì? Dự thi hay làm lịch cuối năm. Chụp để lưu niệm hay treo triển lãm? Ý tưởng của tấm ảnh đó muốn thể hiện điều gì… tất cả những điều khoản này đều có ghi trong một bảng cam kết rõ ràng, để hai bên không phải mất lòng về sau.

Những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt này, nhưng lại rất quan trọng khi tác giả muốn công bố bộ ảnh cho nhiều người xem. Và đây cũng là lý do vì sao một nhiếp ảnh gia tên tuổi, có trong tay hàng trăm bức ảnh nghệ thuật, nhưng khi xin giấy phép để triển lãm lại không thành. Có người thì bảo do vấn đề nhạy cảm, nhưng cũng có người khẳng định: Tại anh ấy không có sự đồng ý của người mẫu nude, nên chưa ai dám đồng ý, bởi lỡ có thưa kiện gì thì rắc rối lắm.  

Chụp ảnh nude đã trở thành một cái thú vui của người cầm máy, và cũng là một nhu cầu lưu giữ khoảnh khắc thanh xuân của các chị em phụ nữ. Nhưng khoảnh khắc đẹp và không đẹp chỉ cách nhau một tích tắc. Cái quan trọng chính trong cuộc chơi này, là tự mỗi người phải biết chọn đối tác uy tín, chất lượng, thì mới có thể vui lòng với những “tác phẩm” của mình.