VĂN HÓA

Có một Việt Nam thu nhỏ ngay giữa lòng đất Việt

Lan Hương • 28-07-2022 • Lượt xem: 463
Có một Việt Nam thu nhỏ ngay giữa lòng đất Việt

Bạn đã bao giờ ghé thăm hay có dịp tìm hiểu vùng đất “hoa vàng cỏ xanh”? Cái tên chỉ nghe qua thôi đã thấy bình dị. Đó chính là Phú Yên hay còn gọi thân thương với cái tên xứ nẫu. Nơi không chỉ có núi, có rừng, có biển đảo mà còn gắn liền với những câu chuyện làm nên lịch sử hào hùng của dân tộc.

Đến thăm nơi đây, bạn sẽ không khỏi phấn khích trước những cảnh đẹp được thiên nhiên vô cùng ưu ái, đường bờ biển dài tít tắp với các bãi tắm xanh trong, các vịnh, các cao nguyên hoang sơ cùng những công trình kiến trúc độc đáo mê hoặc du khách ở khắp mọi miền. Đặc biệt hơn cả chính là bầu không khí nơi đây vẫn còn nguyên vẻ yên bình của một thành phố mộc mạc, đơn sơ, dung dị.  

Nơi bạn có thể đón ánh bình minh đầu tiên trên dải đất hình chữ S

Nằm trên dãy núi Đại Lãnh, nơi giáp ranh giữa hai tỉnh Phú Yên – Khánh Hòa, đèo Cả hùng vĩ, hiểm trở và gắn liền với những cột mốc lịch sử quan trọng. Đèo Cả còn có tên là đèo Cục Kịch, do khi mới mở đèo chỉ có lớp đá nên di chuyển gập ghềnh và có tới 98 khúc cua hẹp. Cái tên đèo Cả bắt đầu có từ thời Pháp xây dựng Quốc lộ 1.

Năm 1474 - 1653, đèo Cả là ranh giới giữa hai nước Đại Việt và Chiêm Thành, nơi đây đã chứng kiến nhiều cuộc tranh đấu kịch liệt giữa hai vương quốc trong quá khứ. Năm 1771 - 1802, đèo Cả là địa điểm giao tranh giữa chúa Nguyễn và anh em Tây Sơn. Nơi đây còn trở thành chiến trường giữa Pháp và Việt Minh vào tháng 1 năm 1947.

Đèo Cả cách trung tâm thành phố Tuy Hòa khoảng 32km, đèo có độ cao 333m so với mực nước biển, dài khoảng 12km với những đỉnh dốc cheo leo, những cung đường hiểm trở. Hiện nay việc di chuyển đã thuận lợi hơn nhờ có hầm đường bộ thông qua đèo. Hầm đèo cả có chiều dài khoảng 13,5km và có quy mô chỉ sau hầm Hải Vân. Trong nhiều thế kỷ, đèo Cả luôn là con đường huyết mạch và có vai trò quan trọng trong giao thông, an ninh quốc phòng khu vực.

Một địa danh nổi tiếng gắn liền với đèo Cả mà rất nhiều tín đồ du lịch luôn muốn được ghé thăm khi đến Phú Yên đó chính là mũi Đại Lãnh. Đây là một mũi đất nhô ra biển từ một nhánh của dãy trường Sơn hùng vĩ. Tích xưa kể rằng, mũi Đại Lãnh hình thành do chim thần khổng lồ từ phương Bắc đã lao xuống nơi đây, hóa thành mũi núi nhô ra biển. Đứng tại đây, chúng ta có thể chiêm ngắm ánh bình minh sớm nhất trên đất liền của lãnh thổ đất nước.

Nằm bên mũi Đại Lãnh, bãi Môn uốn lượn với bờ cát dài trắng mịn, biển êm, sóng nhẹ. Đây là nơi lý tưởng để nghỉ ngơi tắm biển và tận hưởng bầu không  khí trong lành, cảnh vật hoang sơ đẹp như tranh vẽ.

Đứng trên đèo Cả, chúng ta có thể chiêm ngắm Đá Bia, vịnh Vũng Rô, hòn Nưa… tất cả đểu mang vẻ đẹp như những món quà “thượng hạng” được ban tặng bởi tạo hóa.

Nơi có một Việt Nam thu nhỏ trong chính một Việt Nam lớn

Nằm cách thành phố Tuy Hòa 35km về hướng Đông Nam, Mũi Đại Lãnh còn được gọi với tên khác là mũi Điện. Tọa lạc tại địa phận xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Đây chính là một trong những điểm đến nổi tiếng tại Phú Yên được nhiều người yêu thích.

Nơi đây trước kia có tên gọi là Cap Varella, cũng chính là tên của một tướng người Pháp đã tìm ra địa điểm này. Mũi Điện được công nhận là di tích danh thắng cấp Quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch cấp chứng nhận vào năm 2008.

Ngoài sức hút ấn tượng bởi đây là vị trí đón ánh nắng đầu tiên nơi cực Đông tổ quốc, mũi Điện còn khiến nhiều người thích thú nhờ tuyệt tác kỳ diệu của tạo hóa nơi đây. Nếu nhìn từ trên cao xuống, chắc chắn chúng ta sẽ vô cùng ngạc nhiên và thích thú bởi hình ảnh đập vào mắt chính là dải đất hình chữ S, cong cong uốn lượn như một Việt Nam thu nhỏ. Sự kết hợp hài hòa giữa một bên núi cao sừng sững, một bên biển rộng bao la tạo nên bức tranh hoàn hảo và xinh đẹp.

Nếu đã đặt chân đến mũi Điện, bạn sẽ không thể nào bỏ qua được ngọn hải đăng Đại Lãnh, đây là 1 trong 8 ngọn hải đăng có niên đại lâu đời (trên 100 năm) của đất nước. Hải đăng Đại Lãnh được người Pháp xây dựng từ năm 1890, gồm khối nhà cao 5m, có diện tích 320 mét vuông, bên dưới là bể chứa nước mưa, trên trần nhà lắp đặt hệ thống pin mặt trời phục vụ chiếu sáng.

Tháp hải đăng có hình trụ thon đều, màu xám, với chiều cao 110m so với mực nước biển và có thể phát tín hiệu ánh sáng xa đến 27 hải lý. Đây là ngọn hải đăng xa nhất về phía Đông trên đất liền, dù đã được xây dựng từ rất lâu nhưng đến nay vẫn giữ được vẻ uy nghiêm cổ kính.

Với chiều cao lý tưởng, sau khi leo hết 108 bậc thang gỗ xoắn ốc để lên tới đỉnh tháp, bạn sẽ được chiêm ngưỡng cảnh biển bao la, hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ. Ở vị trí này, bạn có thể đón từng tia nắng đầu tiên chào ngày mới và hít thở trọn vẹn bầu không khí yên bình không thể nào quên.