ĐỜI SỐNG

'Con mắt Mã Pí Lèng' là mục tiêu của nhiều người yêu mạo hiểm

Nguyễn Hậu • 03-03-2023 • Lượt xem: 6003
'Con mắt Mã Pí Lèng' là mục tiêu của nhiều người yêu mạo hiểm

Con mắt Mã Pí Lèng - biểu tượng của Hà Giang, một cảnh quan tuyệt đẹp, hùng vĩ của Việt Nam. Nơi đây có những con đường cam go, hiểm trở thách thức các phượt thủ chinh phục.

Đèo Mã Pí Lèng là một điểm đến du lịch đầy lý tưởng cho những người trẻ yêu thiên nhiên, thích mạo hiểm và mê khám phá. Đèo Mã Pí Lèng với một bên là vách núi cao sừng sững, hướng ra ngoài bầu trời rộng mênh mông, phủ đầy sương trắng. Phía dưới là dòng sông Nho Quế chảy hiền hòa, trong xanh màu ngọc bích, uốn lượn dưới chân núi hiểm trở. Bên cạnh là hẻm vực Tu Sản là một cao nguyên đá được mệnh danh là "Đệ nhất hùng quan" của Việt Nam. 

Đèo Mã Pí Lèng nhìn từ trên cao

Đèo Mã Pí Lèng ở đâu?

Đèo Mã Pí Lèng hay còn gọi là Mả Pí Lèng, Mã Pỉ Lèng (nghĩa là “sống mũi con ngựa”) Là một trong “tứ đại đỉnh đèo” hùng vĩ ở vùng núi phía bắc nước ta. Và được mệnh danh là vua của các con đèo ở vùng núi Tây Bắc nằm trên địa phận của xã Pả Vi và Pải Lủng, huyện Mèo Vạc và xã Tả Lủng huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Con đèo Mã Pí Lèng không chỉ được xem là đường giao thông chính liên kết huyện Đồng Văn, thị trấn Mèo Vạc và thành phố Hà Giang mà còn là cầu nối giữa các tỉnh miền núi Tây Bắc với các tỉnh miền xuôi.

Đèo Mã Pí Lèng nằm trải dài trên QL4C có độ cao lên tới 1.400m với chiều dài 20km. Là con đường nguy hiểm bậc nhất Việt Nam vì sở hữu nhiều khúc cua tay áo đầy hiểm trở.

Đèo Mã Pí Lèng nguy hiểm nhất Việt Nam

Đèo Mã Pí Lèng nằm trong quần thể công viên địa chất Đồng Văn (Hà Giang), nơi được Unesco công nhận là công viên địa chất toàn cầu đầu tiên của Việt Nam và thứ hai ở Đông Nam Á vào ngày 3/10/2010.

Đèo Mã Pí Lèng còn được gọi với cái tên rất đẹp là con đường hạnh phúc bởi nó ẩn chứa niềm cảm xúc vỡ òa của những con người quả cảm khi nhìn thấy thành quả lao động của mình. Những con người đã góp công sức của mình xây dựng con đường trải dài 20 km bắt ngang núi non hiểm trở trong một khoảng thời gian dài lao động vất vả.

Lịch sử đèo Mã Pí Lèng

Đường được khởi công vào ngày 29/3/1959 sau 6 năm ngày 15/6/1965 thì con đường chính thức được hoàn thành. Con đường này được xây dựng bởi 1.300 thanh niên xung phong của 16 dân tộc thuộc 8 tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hải Hưng, Nam Định.

Tất cả các công việc như cậy đá, đục vách, khuân vác... đều được làm bằng sức người và công cụ thô sơ, không có sự hỗ trợ của máy móc và thiết bị hiện đại. Điều kiện ăn ở của thanh niên xung phong ở đây vô cùng thiếu thốn, họ nhận được 1kg gạo tương đương 1 ngày công làm việc và sống trong những cái lán tạm bợ bên trong lán đặt 10 chiếc quan tài dùng để truy điệu sống những con người ở đây trong từng ngày làm việc.

Đây là lý do mỗi khi nhắc đến con đèo hiểm trở và đẹp nhất Việt Nam này người ta cảm thấy sự khâm phục, khao khát và ngưỡng mộ sự hy sinh xương máu, mồ hôi, tính mạng của những tấm gương anh dũng.

Những điểm check in ở Mã Pí Lèng

Những cung đường hiểm trở

Mã Pí Lèng là một cung đường huyền thoại mang vẻ đẹp vừa hoang sơ, hiểm trở, vừa hùng vĩ nhưng cũng rất đẹp. Bao quanh là vách núi đá tai mèo cao chót vót dựng đứng với màu xám tro hung tợn. Cùng với đó là những khúc cua hiểm trở, uốn lượn đòi hỏi các phượt thủ phải vững tâm lý và chắc tay lái mới có thể vượt qua được.

Dòng sông Nho Quế

Đèo Mã Pí Lèng gồm 9 khúc quanh co với vách đá dựng đứng và vực sâu thẳm hai bên đường. Trên hành trình chinh phục con đèo này bạn có thể dừng lại và ngắm nhìn khu vực con sông Nho Quế sẻ đôi con đường, một nhánh là đường tới Săm Pun còn một nhánh là đỉnh Mã Pí Lèng. Đặc biệt, khúc cua Hạnh Phúc là điểm check in mà không phượt thủ nào muốn bỏ lỡ.

Mỏm đá cheo leo

Mỏm đá nằm cheo leo giữa vách núi là điểm dừng chân và check-in được yêu thích của giới trẻ khi thấy được toàn cảnh núi rừng và sông nước dưới chân đèo. Hay khung cảnh những thửa ruộng bậc thang hai bên đường nhìn như tấm lụa gợn sóng sẽ cho bạn những bức ảnh tuyệt đẹp. Đây là nơi bình yên lý tưởng để cắm trại tận hưởng thời tiết mát mẻ, khoảng trời rộng lớn và đầy sao vào những đêm trăng thanh gió mát nhẹ nhàng.

Điểm check in tuyệt đẹp

Từ con mắt Mã Pì Lèng

“Con mắt Mã Pí Lèng” là tọa độ, thuộc tuyến đường đi bộ Vách Đá Trắng (vách đá thần) ở phía trên cao đèo Mã Pì Lèng, nằm ở độ cao khoảng hơn 1300m. Khoảnh khắc được nhiều du khách mong đợi nhất ở đây chính là lúc mặt trời lên vừa ngắm bình minh vừa uống cà phê, ăn sáng, đàn hát cùng nhau.

Cắm trại tại con mắt Mã Pí Lèng

Con mắt Mã Pí Lèng khi hoàng hôn

Nếu đi vào những ngày nhiều mây không ngắm được bình minh thì bạn sẽ được ngắm những đám mây lần lượt kéo thành đám lớn, che kín lấy con mắt rồi lại tan đi để lộ khoảng không gian núi rừng hùng vĩ.

Ăn và chơi gì tại Mã Pí Lèng

 Hái mận tại vườn

Những hoạt động bạn sẽ được khám phá trải nghiệm tại đây là đi thuyền trên sông Nho Quế qua hẻm vực Tu Sản là hẻm vực sâu nhất Đông Nam Á nằm dưới chân đèo Mã Pí Lèng. Khám phá văn hóa bản địa qua các phiên chợ nổi tiếng và tham quan các địa danh nổi tiếng như cột cờ Lũng Cú, dinh thự vua mèo Nha Vương, phố cổ Đồng Văn...

Thắng cố - đặc sản dân tộc

Ngoài ra chụp ảnh hoa theo mùa cũng là hoạt động hấp dẫn cho phái nữ. Các mùa hoa đặc trưng ở đây có thể kể đến là mùa hoa tam giác mạch, hoa lê, hoa mận, hoa đào... Ẩm thực tại Mã Pí Lèng cũng là điều hấp dẫn mà du khách có thể khám phá, trải nghiệm các món đặc sản dân tộc như thắng cố, thịt trâu gác bếp, lạp xưởng, rêu nướng, ăn mận tại vườn.