VĂN HÓA

Đảo Bali - Thủ phủ của Hindu giáo

Thúy Vy • 20-12-2022 • Lượt xem: 1175
Đảo Bali - Thủ phủ của Hindu giáo

Là một trong những điểm đến du lịch tuyệt vời bậc nhất Đông Nam Á, Bali từ lâu đã trở thành điểm du lịch lý tưởng của du khách thập phương. Nhưng gần như ít ai để ý đến nền văn hóa Hindu đặc sắc của vùng đất trong mơ này.

Bali là hòn đảo nằm ở phía tây Indonesia, có diện tích 5632 km vuông. Nơi này được coi là thiên đường nghỉ dưỡng nổi tiếng nhất khu vực Đông Nam Á. Khách du lịch có nhiều lý do để tìm đến hòn đảo Bali, nhưng một trong những nét đáng chú ý nhất của Bali là văn hóa địa phương độc đáo. 

Với hơn 90% dân số trên đảo theo đạo Hindu, Bali được coi là vùng đất của các vị thần, vùng đất của những ngôi đền linh thiêng. Đến với Bali, du khách không chỉ được tận hưởng nắng vàng, biển xanh, cát trắng mà còn được khám phá những nét văn hóa truyền thống độc đáo của vùng đất này.

Nhiều trái tim yêu điện ảnh chọn đến Bali bởi hòn đảo tuyệt đẹp này từng là bối cảnh quay của nhiều bộ phim nổi tiếng như Chuyện tình ở Bali hay Ăn, Cầu nguyện và Yêu. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến các fan trên toàn thế giới "phải lòng" Bali từ trước khi đặt chân đến rồi.

Nền văn hóa Hindu giáo độc đáo

Tôn giáo đóng một vai trò rất quan trọng trong đời sống của người dân Indonesia nói chung và đảo Bali nói riêng. Phần lớn dân số Indonesia theo đạo Hồi, nhưng hầu hết người dân ở Bali theo đạo Hindu, đây là một điểm vô cùng khác biệt về tôn giáo ở Bali so với các hòn đảo khác ở Indonesia. 

Xứ sở của vạn ngôi đền

Nếu Indonesia được biết đến là xứ sở vạn đảo thì Bali được mệnh danh là xứ sở vạn ngôi đền, với hơn 20.000 ngôi đền trải dài khắp cả hòn đảo. Chính sự phát triển mạnh mẽ của đạo Hindu ở Bali đã biến vùng đất này trở thành “hòn đảo của các vị thần”.

Đền Taman Ayun

Ngôi đền được xây dựng vào năm 1634 dưới thời Đế chế Mengwi. Những ngọn tháp của ngôi đền được xây dựng tại một khuôn viên rộng lớn. Xung quanh là hào nước xanh tươi. Khoảng sân trước chùa là thảm cỏ xanh mướt, “nép mình” dưới gốc cây sứ cổ thụ nở hoa trắng muốt thơm ngát. Các tháp của ngôi đền có hình dạng giống như những quả thông khô. Yên bình và cây xanh là những gì du khách được trải nghiệm khi đến thăm ngôi đền. Vì vậy, ngôi đền còn được mệnh danh là “ngôi đền trong công viên xanh”.

Đền Tanah Lot

Huyền ảo, độc đáo là những gì có thể miêu tả cho ngôi đền này. Là một trong những địa điểm thu hút lượng lớn khách du lịch. Ngôi đền được xây dựng trên đỉnh một tảng đá khổng lồ giữa biển. Ngôi đền Tanah Lot nằm cách Denpasar 20 km, được xây dựng vào năm 1546 bởi một nhà sư người Ấn Độ. Ngày nay, ngôi đền đã trở thành điểm đến của những người theo đạo Hindu trên toàn thế giới.

Đền Ulun Danu 

Ngôi đền được xây dựng trên miệng núi lửa đã tắt, hồ Beratan. Đây là nguồn cung cấp nước chính cho những thửa ruộng bậc thang của Bali. Vì vậy, để đến được chùa, du khách sẽ đi theo những con đường quanh co với những thửa ruộng bậc thang xanh mướt hai bên, những bản làng yên bình, mờ ảo trong sương. Lối vào ngôi đền Ulun Danu được ví như một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp.

Đền Besakih

Với tên gọi khác là Đền Mẹ. Đây là ngôi đền cổ và linh thiêng nhất ở Bali. Những bậc thềm rêu phong cổ kính, màu đen của lá cọ và kiến ​​trúc mái chồng đặc trưng đã tạo cho ngôi đền Besakih vẻ đẹp uy nghiêm  cổ kính của chốn linh thiêng. Đến với Besakih, du khách sẽ cảm nhận được sự thanh tịnh và bình yên trong tâm hồn.

Hòn đảo Bali khoác lên mình vẻ đẹp của thời gian, từ những ngôi đền cổ kính, những ngôi nhà cho đến trang phục xà rông truyền thống. Tại những ngôi đền, bên cạnh ba vị thần chính là Brahma - thần sáng tạo, Shiva - thần hủy diệt, Vishnu - thần bảo hộ, còn có các vị thần của tín ngưỡng bản địa như thần biển, thần núi lửa, đặc biệt là nữ thần lúa gạo. Trong các gia đình cũng thường có nơi thờ cúng gia tiên, thần linh bên cạnh nhà.

Vùng đất của những lễ hội

Ngoài là xứ sở của những ngôi đền, Bali cũng nổi tiếng với các lễ hội. Văn hóa của người Bali là sự kết hợp giữa tín ngưỡng truyền thống địa phương và Hindu giáo. Vì vậy, các lễ hội ở Bali luôn rực rỡ và hấp dẫn. 

Nyepi - Lễ hội của sự im lặng

Lễ hội này thường diễn ra vào khoảng từ tháng 3 và tháng 4 hàng năm, đây là lễ hội đón năm mới của người Bali. Đây được coi là một trong những phong tục đón năm mới độc đáo nhất thế giới. Vào những ngày của Lễ hội im lặng, tất cả giao thông trên đường phố đều bị cấm lưu thông và không có hoạt động giải trí nào diễn ra vào những ngày này. 

Toàn bộ người dân trên đảo dành cả ngày trong im lặng để cầu nguyện tại nhà hoặc trong các ngôi đền. Tuy nhiên, trước đó một ngày, đường phố Bali tràn ngập những hình nộm đầy màu sắc của những con quỷ có kích thước khổng lồ. Các cuộc diễu hành đầy màu sắc được tổ chức với các đội âm nhạc và pháo hoa gay cấn. Theo người dân trên đảo, hoạt động diễn ra trước ngày bắt đầu im lặng là để thu hút những điều xấu và quỷ dữ. Những linh hồn xấu xa và những điềm xấu sẽ nhập vào hình nộm và bị đốt cháy vào cuối ngày. Sau đó, từ đêm hôm trước cho đến khi chính thức diễn ra Lễ hội Im lặng, người dân đảo chỉ ở trong nhà hoặc đền thờ của họ để những điềm xấu không thể quấy rầy họ.

Lễ hội Galungan và Kuningan

Đây là một trong những lễ hội quan trọng ở Bali. Vào ngày này, cả hòn đảo sẽ tổ chức tiệc tùng. Theo người dân trên đảo, đây là ngày các vị thần sẽ xuống trần gian để ban phước lành.  Vào ngày lễ này, người dân Bali sẽ mặc những bộ trang phục đẹp nhất, lộng lẫy nhất để đón tiếp các vị thần. 

10 ngày cuối cùng của lễ hội được gọi là Kuningan - giai đoạn quan trọng nhất. Đến Bali dịp này, du khách được chiêm ngưỡng những bộ trang phục truyền thống lộng lẫy của người Bali và hòa mình vào những ngày lễ náo nhiệt nhất. 

Lễ hội thả diều

Là một trong những lễ hội nổi tiếng nhất ở Bali. Vào ngày lễ hội thả diều, hàng trăm con diều đủ màu sắc sẽ tập trung về bãi biển Sanur để tranh tài. Lễ hội diễn ra từ ngày 10 đến 13 tháng 7 hàng năm.