GIẢI TRÍ

Diễn viên phim 'Bố già' qua đời ở tuổi 85

Kim Ngân • 31-05-2019 • Lượt xem: 1219
Diễn viên phim 'Bố già' qua đời ở tuổi 85

Ngày 29/5 (theo giờ địa phương) đại diện của diễn viên Carmine Caridi, nổi tiếng với vai Carmine Rosato trong loạt phim "Bố già" cho biết ông vừa trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Cedars-Sinai, thành phố Los Angeles (Mỹ).

Tin, bài liên quan:

Huyền thoại Hollywood Doris Day qua đời ở tuổi 97

Ca sĩ Adele tổ chức sinh nhật tại biệt thự 135 triệu USD

Diễn viên Carmine Caridi qua đời ở tuổi 85 sau nhiều ngày hôn mê vì bệnh viêm phổi. Sức khỏe của ông đột ngột suy yếu vào cuối tuần qua. Quản lý của cố nghệ sĩ cho biết ông đã cấp cứu tại bệnh viện Cedars-Sinai từ ngày 25/4 sau khi bị ngã và phải điều trị chấn thương lưng. Khoảng một tháng nằm trong bệnh viện, Carmine Caridi mắc bệnh viêm phổi khiến sức khỏe suy yếu cho đến lúc qua đời. Nhiều diễn viên, đồng nghiệp bày tỏ đau buồn trước cái chết của tài tử phim "Bố già". Đại diện của Carmine Caridi ngậm ngùi: “Tài năng, sự dí dỏm, ấm áp và quyến rũ của ông ấy sẽ luôn sống mãi trong ký ức của người thân, bạn bè”.

Carmine Caridi sinh năm 1934 tại thành phố New York, Mỹ. Ông được biết đến với vai diễn trong phim "Bố già" phần 2 (năm 1974) và phần 3 (năm 1990). Trong phim, ông đóng vai Carmine Rosato, thành viên băng đảng của ông trùm Peter Clemenza. Theo nhà sản xuất phim, Carmine từng được chọn vào vai Sonny, con trai cả dòng họ Corleone. Tuy nhiên, đạo diễn Francis Ford Coppola cho rằng Carmine quá cao, không phù hợp tạo hình nhân vật nên trao vai diễn đó cho tài tử James Caan.

Trong gần 60 năm sự nghiệp, Carmine Caridi tham gia hơn 100  phim điện ảnh, truyền hình và một số vở kịch Broadway. Nam diễn viên xuất hiện trong nhiều tác phẩm nổi tiếng như: The Anderson Tapes, The Gambler, Hollywood man, The Cheap Detective, Hanava, Top dog, River 9…

Ông từng là thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ. Năm 2004, ông bị khai trừ khỏi Viện vì liên quan đến các hoạt động vận động hành lang trái phép giúp các phim nhận đề cử Oscar. Mặc dù cảnh sát và FBI đã miễn tội, Carmine Caridi vẫn xem đó là một vết hằn trong đời.