VĂN HÓA
Duyên dáng Việt Nam - thăng hoa tình khúc Việt
Thiên Dung • 17-10-2018 • Lượt xem: 3067

Sau thành công của 3 chương trình đầu tiên, Duyên dáng Việt Nam tiếp tục là nơi để những tình khúc được thăng hoa. Đó là những ca khúc đậm nét duyên Việt, đã trở thành một phần tâm hồn người yêu nhạc nhiều thế hệ.
Với chủ đề “Tình ca Việt Nam”, bốn đêm diễn của chương trình Duyên dáng Việt Nam 4 (năm 1996) tràn ngập tiếng vỗ tay của khán giả. Chương trình tôn vinh ca khúc của các nhạc sĩ Văn Cao, Đặng Thế Phong, Cung Tiến, Trịnh Công Sơn, Từ Vũ, PhạmTrọng Cầu, Trọng Khương, Vũ Đức Sao Biển… đã trở thành một phần tâm hồn người yêu nhạc Việt Nam nhiều thế hệ.
Nếu như giọng ca Cẩm Vân khiến khán giả đắm chìm trong cảm xúc sâu lắng qua “Thu hát cho người” của nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển thì ca sĩ trẻ Như Hảo lại đưa người xem đến không gian tình tứ, hội hè thuở nào cùng áo tứ thân, áo dài khăn đóng với bài Lý cây đa. Bên cạnh đó là giọng hát Hồng Nhung nồng nàn với "Lời ru anh" (Dương Thụ) hay cặp đôi Phương Thảo - Ngọc Lễ lãng mạn, đầy chất thơ khi ngồi hát "Cà phê một mình" bên nhau. Đây cũng là lần đầu tiên, chương trình được dàn dựng trên sân khấu quay hoành tráng.
Ca sĩ Phương Thảo - Ngọc Lễ lãng mạn với "Cà phê một mình"
Duyên dáng Việt Nam 5 (năm 1997) lại khai thác sâu hơn nét duyên Việt Nam, đúng như chủ đề chương trình. Ngay tiết mục mở màn, chương trình đã gây ấn tượng với khung cảnh dịu ngọt, mang đậm hồn Việt qua hình ảnh những thiếu nữ trong trang phục áo dài vải thô, tơ tằm truyền thống, tay ôm những bó lúa vàng óng ả… Trên sân khấu ẩn hiện những thửa ruộng xanh, những con đường đất, ụ rơm hay những chiếc xe bò mộc mạc, gợi nhớ về quê hương, làng xóm thân thương…
Các ca khúc trong chương trình cũng được dàn dựng nhằm tôn lên nét duyên dáng và lãng mạn của nghệ thuật Việt. Đó là “Trương Chi” qua giọng hát điêu luyện, trữ tình của ca sĩ Ánh Tuyết, là “Huế thương” đầy mộc mạc của NSƯT Vân Khánh thuở mới vào nghề hay “Trên đỉnh Phù Vân” thần bí, ma mị của ca sĩ Mỹ Linh… Tất cả hòa quyện, đem đến cho công chúng ấn tượng sâu sắc mà nhiều năm sau vẫn không thể quên được.
Bức tranh mùa xuân trong DDVN 5
Ca sĩ Ánh Tuyết "phiêu" với ca khúc "Trương Chi"
Tiếp nối nét duyên Việt Nam trong DDVN 5, ở chương trình lần 6, đạo diễn Đoàn Khoa tạo nên bức tranh mùa xuân của một miền quê thanh bình với đường làng, bờ ao, những cô thôn nữ cùng các điệu hò đối đáp Nam bộ quen thuộc. “Bức họa đồng quê” đó càng được tôn lên qua phần thể hiện của nghệ sĩ Kim Khánh - Kim Thoa. Đó còn là những điều mộc mạc, giản dị như lời bài hát “Hoa tím ngoài sân” của ca sĩ Lam Trường hay “Giã từ dĩ vãng” da diết qua chất giọng khàn đặc trưng của Phương Thanh…
Bộ sưu tập áo dài gần gũi thiên nhiên tại DDVN 6
Đặc biệt, chương trình lần đầu có sự tham gia của giọng ca hải ngoại Hương Lan. Người con xa xứ được khán giả chào đón trở về bằng tràng pháo tay nồng nhiệt khi chị thể hiện những giai điệu quê hương man mác buồn như “Mưa trên phố Huế” của nhạc sĩ Minh Kỳ hay “Điệu buồn phương Nam” của Vũ Đức Sao Biển…
Sân khấu chương trình DDVN 6 cũng chứng kiến sự cách điệu của tà áo dài khi được phối màu gần gũi với thiên nhiên và các lễ hội dân gian. Hai bộ sưu tập đầy sáng tạo của nhà tạo mẫu Liên Hương và Võ Việt Chung đã đem đến cho khán giả nhiều thú vị.
Qua từng năm, DDVN đã trở thành chương trình nghệ thuật uy tín, tạo đà cho các nghệ sĩ trẻ bay cao. Có thể thấy, nhiều ca khúc biểu diễn tại DDVN đều là những bản hit gắn liền với tên tuổi các giọng hát Mỹ Linh, Thanh Lam, Ánh Tuyết, Vân Khánh, Lam Trường, Phương Thanh… đến tận ngày nay.