VĂN HÓA

Góc nhìn nghệ thuật độc đáo với triển lãm ‘Những mảng màu đa sắc'

Hoài Việt • 24-08-2022 • Lượt xem: 891
Góc nhìn nghệ thuật độc đáo với triển lãm ‘Những mảng màu đa sắc'

Sau 5 lần thành công trong việc tổ chức cuộc gặp gỡ cho những tình yêu đam mê nhiếp ảnh, nghệ sĩ thị giác Phan Quang tiếp tục ra mắt công chúng Triển lãm Dalat Rendezvous mùa 6 với chủ đề được mang tên “Việt Nam - Những mảng màu đa sắc”. Được biết, đây là chuỗi tiếp nối Triển lãm nhiếp ảnh đương đại, diễn ra tại con đường mộng mơ với hàng thông xanh rợp mát Lý Tự Trọng (Đà Lạt). Thông qua triển lãm, các tác giả trong và ngoài nước có dịp gửi gắm những thông điệp tích cực trong đời sống thường nhật.

Nơi hội ngộ những tâm hồn yêu nhiếp ảnh

Ghi nhận những thành công nhất định từ những mùa trước, đồng thời phát triển thêm những điểm mới lạ cho mùa sau, nhiếp ảnh gia Lý Hoàng Long (người giám tuyển) và nghệ sĩ thị giác Phan Quang chia sẻ rằng hơi hướng triển lãm lần này đặc biệt hơn về mặt tiêu chí tuyển chọn. Đảm bảo sao cho mới lạ, không gây nhàm chán. Với những gương mặt đầy tài năng hội tụ: Đức Vũ, Đinh Công Tâm, Fred Abery, Voshida Truong, Trung Bảo và Huỳnh Thanh Huy.

Với mô hình triển lãm độc đáo kết hợp giữa nghệ thuật và thiên nhiên, Dalat Rendezvous khiến người xem đắm chìm vào không gian mới mẻ và đầy thú vị. Bên cạnh đó, nhờ vào đặc trưng ngoài trời, nguồn ánh sáng vào từng thời điểm cũng khác nhau. Do vậy tạo nên sự đa dạng về cung bậc ánh sáng trong ngày. Sự tiếp cận các tác phẩm của mỗi người cũng tùy thuộc vào điều kiện này mà có những góc độ chiêm ngưỡng riêng biệt.

Những mảng màu bình dị qua ngôn ngữ nhiếp ảnh

Qua ống kính của các tác giả, các khoảnh khắc sinh hoạt đời thường trở nên ấn tượng và mang nhiều thông điệp. Khi ngắm nhìn và cảm thụ từng bức ảnh, người xem có dịp chiêm nghiệm, suy ngẫm về những gì mình đã bỏ lỡ khi lỡ sống quá vội vàng cùng guồng quay cuộc sống. Từ đó nhớ lại và tạm thời thoát khỏi thực tại, tìm về những mảnh ký ức bỏ quên. Từng bức ảnh được thể hiện, từng thông điệp tích cực được gửi gắm đến với mọi người. Điều đó hiện hữu trong bầu trời cao đầy khát vọng trong cơn bão đại dịch Covid 19 qua lăng kính của Đức Vũ; hay dáng dấp quen thuộc của từng nẻo đường góc phố Sài Gòn, lấp ló bóng hình mưu sinh của những người lao động bằng chùm ảnh của Huỳnh Thanh Huy.

6 gương mặt tác giả tiêu biểu

Voshida Truong

Một tác giả trẻ đến với đam mê nhiếp ảnh vào năm 2014. Phát triển đơn giản từ sở thích cá nhân, sau đó bắt đầu tìm tòi và thực hành, đưa những góc nhìn của mình vào từng bức ảnh. Chất liệu ảnh phim kết hợp cùng kỹ thuật chồng phim tạo nên dấu ấn cá nhân cho Voshida Truong trong mắt mọi người. Với những bức ảnh độc đáo mang gam màu xen lẫn đen – đỏ đầy thú vị, gợi nhiều liên tưởng về con người và cuộc sống.

Huỳnh Thanh Huy

Mang một tình yêu mãnh liệt đối với nhịp sống thường nhật diễn ra tại Sài Gòn, mọi khoảnh khắc ở thành phố này đều thôi thúc Huy ghi lại chúng. Đó cũng là lý do anh luôn mang theo sẵn chiếc máy ảnh trên tay. Do vậy, khi đến với triển lãm, Huỳnh Thanh Huy mang hai bộ ảnh, trong đó có một bộ mang đậm chất phố thị với cái tên “Những mảng màu trên phố Sài Gòn”. Với anh, những điều nhỏ bé gần gũi thường ngày luôn đem đến sức mạnh lạc quan, thêm yêu con người và cuộc sống.

Trung Bảo

Trong các bức ảnh của Trung Bảo, người xem luôn mang cảm giác tựa như lạc vào cõi mơ, xa rời với thực tại. Ngay cả bản thân tác giả cũng chia sẻ rằng trong anh luôn xuất hiện những cảm xúc khó tả, mơ hồ, trừu tượng. Do đó, để có thể lột tả được những cảm xúc khó diễn tả được bằng lời, Trung Bảo kể chuyện bằng hình ảnh, tạo nên một sợi dây vô hình gắn kết tâm hồn. Với tác phẩm được chụp tại một đồi thông Đà Lạt, tác giả một mình chìm đắm giữa không gian cô đơn và cảm xúc riêng mình, gợi liên tưởng về nỗi buồn man mác.

Fred Abery

Có thời gian sống tại Việt Nam hơn một thập kỷ, nhiếp ảnh gia người Úc Fred Abery sở hữu số lượng lớn những bức ảnh do chính tay mình ghi lại của những con phố náo nhiệt tại Sài Gòn, đặc biệt là ở khu vực trung tâm Quận 1. Hơn nữa, ông bắt đầu chuyển đến Đà Lạt sống vào thời gian dịch Covid bùng phát, phong toả khắp thành phố. Từ đó, ông có thêm niềm đam mê với cây cỏ, hoa lá, cảnh vật cũng như các biệt thự cổ ở phố núi. Có thể thấy, ảnh của Fred Abery tồn tại những thế giới tương phản, đối lập nhau.

Đức Vũ

Bộ ảnh của tay máy đến từ Huế ghi lại phần lớn hình ảnh từ khoảng thời gian thành phố chịu cảnh lockdown. Đó cũng là thời điểm tác giả có thời gian ở nhà quan sát từ ban công cũng như những thay đổi từng ngày của những sự vật sự việc bên ngoài. Tiếp sau đó, khi mọi thứ dần trở lại bình thường, anh đã cho ra tiếp nối dự án ảnh “Sau 17h mùa Covid”.

Đinh Công Tâm

Tuy có xuất thân là một bác sĩ, tuy nhiên Đinh Công Tâm lại có niềm yêu thích say mê đối với nhiếp ảnh. Do đó, phần lớn thời gian rảnh ngoài giờ, anh thường đi khắp nơi để chụp ảnh. Với anh, đây cũng là một cách để cân bằng lại cuộc sống. Đề tài Đinh Công Tâm theo đuổi nghiêng về di sản và văn hoá của các dân tộc. Đặc biệt là văn hóa Khmer Nam Bộ tại thành phố Sóc Trăng – nơi anh hiện đang sống và làm việc.