VĂN HÓA

Hành trình Diên Vĩ - Biên niên ký của sách

Trang Đoàn • 30-05-2025 • Lượt xem: 407
Hành trình Diên Vĩ - Biên niên ký của sách

“Hãy đón lấy cuốn sách, đọc nó bằng ý niệm của chính bạn. Hãy trò chuyện cùng tác giả, lắng nghe những điều nhỏ bé nhưng sâu lắng từ đó. Hãy ghi tên mình vào nhật ký hành trình như một lời thì thầm: Tôi đã đọc. Tôi đã ở đây. Tôi đã cảm nhận. Giờ là đến lượt bạn. Hãy trao lại cuốn sách như một món quà ấm áp. Hãy để nó tiếp tục đi, tiếp tục được sống trong những cảm nhận khác.”

- Đại diện chương trình Hành trình của sách (The Books’ Journey)
 

Một cuốn sách nằm im trên kệ không phải là điều nó được sinh ra để trở thành. Nếu không ai mở nó, lật giở từng trang giấy, hít hà mùi giấy, dò tay lên những con chữ, thì liệu nó có phải là một cuốn sách thực sự hay không? Sách chỉ thực sự "sống" khi được đọc, được kể, được nhàu nhĩ, sờn bìa và chạm vào xúc cảm những cuộc đời khác nhau - từng con người đang cầm nó trên tay.

Trong những ngày tranh thủ dọn dẹp kệ sách, người viết nhận ra rằng có những cuốn sách dù mình rất thích và thấy nó rất hay nhưng vì lý do nào đó cũng không có ý muốn giữ lại. Bởi đã hiểu hết ý nghĩa của nó và không có ý định đọc thêm lần nữa chẳng hạn, hoặc là vì… lỡ tay mua hai cuốn. Cũng đôi khi là cái mong mỏi có ai đó cùng đọc để cùng hiểu điều mình tâm đắc từ cuốn sách ấy. Có lần rụt rè tặng đi một tập thơ thay lời muốn nói, khi mà từ ngữ không đủ để diễn đạt điều chất chứa trong lòng.

Hành trình Diên Vĩ được sinh ra hẳn là để đáp ứng mong muốn ấy: đưa mỗi cuốn sách đi thật xa, qua tay thật nhiều người, cho nó được “sống” trọn vẹn - đến khi gáy mòn, giấy cũ. Khi ta đọc và chia sẻ, sách mới có thể hoàn thành sứ mệnh của nó: chạm đến trái tim và tâm hồn của người đọc. Mỗi người sẽ có cảm riêng và điều đó làm phong phú hơn cho giá trị của cuốn sách.

Sách trong chương trình Book's Journey

Mười cuốn sách đã được gửi đi cho bạn đọc khắp nơi từ chương trình của Hội sách Diên Vĩ tháng Năm. Mười quyển sách ấy sẽ bắt đầu hành trình của mình - một hành trình rất đặc biệt để trở thành cầu nối giữa những con người xa lạ nhưng đồng điệu.

Người viết đã nhìn thấy cuốn sách được gói gọn gàng, tinh tươm trong lớp giấy kraft thô mộc, với nét chữ nghiêng nghiêng ghi tên người nhận. Bên trong cuốn sách là một chiếc bản đồ xinh xắn được vẽ tay, đánh dấu con đường đi qua những địa điểm khắp đất nước. Trên tấm bản đồ ấy, có những ô trống đang đợi người đọc điền tên mình và nơi cuốn sách đang dừng lại.

Hành trình ấy cần được tiếp tục, từ tay người này sang tay người khác, nối tiếp như thế - cho đến tháng Năm năm sau.

Bản đồ hành trình trong mỗi cuốn sách

Khi hình dung về chuyến phiêu lưu của cuốn sách, người viết tưởng tượng rằng dần dần, nó sẽ trở nên nhàu nhĩ; có thể vô tình bị vấy nước, ố vàng đi, thậm chí rách mất một trang sách… Có lẽ, đó cũng là điều thường tình - biết đâu lại trrở thành bản sắc của nó.

Người tạo nên Hành trình Diên Vĩ cũng sẽ mong muốn điều đó, nên mới quyết định gửi chúng đi, để rồi chờ chúng về, mang theo không chỉ dấu vết thời gian mà cả ký ức và cảm xúc của những ai từng nâng niu chúng.

Hy vọng sau một năm, chúng ta sẽ được gặp lại nhau tại Tủ sách Diên Vĩ.

THỂ LỆ HÀNH TRÌNH CỦA SÁCH (THE BOOKS JOURNEY

1. Khởi hành từ Tủ sách Diên Vĩ:

Thông qua chương trình bốc thăm may mắn, mỗi cuốn sách được gửi đi tự do từ người này sang người khác trong vòng 1 năm - không giới hạn độ tuổi, nơi sống hay đối tượng tham gia.

2. Sách không được mua bán:
Việc chuyển sách hoàn toàn dựa trên thiện chí. Chi phí vận chuyển do người gửi và người nhận tự thoả thuận và trao đổi với nhau.

3. Sau khi đọc xong, người giữ sách có thể: 

  • Tặng lại cho người khác (bạn bè, người thân hay bất kỳ ai muốn đọc)
  • Đăng bài tìm người tiếp nhận trên group Hội sách Diên Vĩ cùng với đoạn cảm nghĩ ngắn
  • Viết review hoặc chia sẻ cảm nghĩ (Khuyến khích nhưng không bắt buộc, ngoài ra bạn có thể ẩn danh (nếu bạn muốn)).

Thể lệ chương trình Hành trình của sách (The Books’ Journey)

Journey Map – Bản đồ hành trình

Người đang giữ sách cần ghi lại thông tin của mình lên bản đồ:

  • Ngày nhận
  • Tên người nhận + Chữ ký (nếu có thể)
  • Thành phố/ Tỉnh
  • Email/ SĐT

Bản đồ này sẽ đồng hành cùng cuốn sách trong suốt hành trình.

Đừng làm rách, đừng làm ướt hoặc thay thế nó nhé – nó là một phần không thể thiếu trong câu chuyện mà cuốn sách đang viết nên cùng bạn!

 

Hãy cùng lấp đầy thông tin trên bản đồ nhé!

Đến tháng 5.2026, mong rằng cuốn sách sẽ hoàn thành trọn vẹn hành trình của mình và quay trở lại với Diên Vĩ.

Nếu vào thời điểm đó, bạn là người đang giữ cuốn sách, xin hãy gửi nó về lại cho chúng tôi theo địa chỉ sau: 

Tủ sách Diên Vĩ

Số 345/134 đường Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam.

 

Sau mỗi hành trình, cuốn sách sẽ được "sống" theo một cách khác:

Sau mỗi hành trình, cuốn sách sẽ được trưng bày tại Tủ sách Diên Vĩ hoặc có thể trở thành quà tặng trong một hoạt động/ một dịp đặc biệt hoặc sẽ được đưa vào phiên đấu giá  gây quỹ cho các tủ sách cộng đồng và thư viện.

Dù ở đâu, sách vẫn sẽ tiếp tục sứ mệnh của mình: kết nối con người và lan toả tri thức.

Làm sao để gửi hoặc nhận sách?

1.Gửi sách:

  • Đăng tin tặng sách lên nhóm Hội sách Diên Vĩ,
  • Hoặc trao tặng cho một người bạn trong kết nối của riêng bạn.

2.Nhận sách

  • Khi nhận được sách, hãy ghi tên bạn và địa điểm vào "Journey Map" đính kèm
  • Đọc và chia sẻ cảm nhận, sau đó tiếp tục chuyến đi cho nó bằng cách tìm người tiếp theo để gửi sách

Hãy để những cuốn sách kể câu chuyện của mình - không chỉ qua từng trang giấy, mà còn qua chính hành trình chúng đi qua lòng người.