VĂN HÓA
Họa sĩ Vương Linh mang tác phẩm nghệ thuật độc đáo của cô tại hội triển lãm ở Áo
Hữu Việt • 25-03-2025 • Lượt xem: 173

Trong khuôn khổ triển lãm nghệ thuật "Vietnam Sparkling" (Lấp lánh Việt Nam) đang diễn ra tại Gallery Steiner, Vienna (Áo), họa sĩ Vương Linh lần đầu tiên mang đến cho người yêu hội họa châu Âu những tác phẩm tranh phong cảnh đặc sắc, được sáng tác theo trường phái hậu ấn tượng và tân lập thể.
Tham gia triển lãm nghệ thuật Vietnam Sparkling tại Vienna (Áo) từ ngày 21.3 đến 12.4, Vương Linh giới thiệu bốn tác phẩm yêu thích nằm trong chủ đề Các Xuân Tìm Nhau. Tranh của cô khắc họa sắc hoa rực rỡ nhưng dịu dàng của mùa xuân miền Bắc, hoàng hôn êm ái hay sắc phượng vỹ rực lửa của mùa hè. Tất cả đều được thể hiện bằng chất liệu sơn dầu trên toan.
Dù chỉ sử dụng bảng màu đơn sắc, tác phẩm của Vương Linh vẫn cuốn hút người xem nhờ những nét vẽ mộng mơ và giàu cảm xúc.
Tác phẩm Mùa phượng vĩ với chất liệu sơn dầu trên toan
Tác phẩm Hoàng hôn với chất liệu sơn dầu trên toan dán vàng 24K
Tác phẩm mùa xuân với chất liệu sơn dầu trên toan
Tác phẩm Ngày mùa
Suốt nhiều năm, Vương Linh đã dồn tâm huyết vào việc xây dựng xưởng vẽ của mình. Khu vườn mộng mơ là một trong những dự án thành công nhất của cô, với loạt tác phẩm ấn tượng như "Gió lành, Thu muộn, Khúc giao hưởng của rừng…", giúp cô ghi dấu ấn sâu sắc trong làng hội họa. Dù chưa từng tổ chức triển lãm cá nhân, cô vẫn may mắn khi được các nhà sưu tập trong và ngoài nước săn đón. Thậm chí, nhiều bức tranh sơn dầu của cô còn chưa kịp khô đã có người ngỏ ý muốn sở hữu.
Cô là nữ họa sĩ trẻ nhất trong nhóm sáng tác G39, từng tham gia nhiều triển lãm nghệ thuật chào xuân như Mèo du Xuân 2023, Rồng 2024, Tết Tỵ 2025… Trong triển lãm Vietnam Sparkling lần này, cô đảm nhận vai trò trưởng nhóm, kết nối các nghệ sĩ Việt Nam để cùng tổ chức sự kiện. Bên cạnh các tác phẩm của Vương Linh, triển lãm còn giới thiệu sáng tạo của các nghệ sĩ điêu khắc Lê Ngọc Thuận, họa sĩ Lê Quân, Nguyễn Thu Thủy, Ly Trần và Hoàng Hương Giang đến với công chúng châu Âu.
Họa sĩ Vương Linh
Về họa sĩ Vương Linh, cô sinh năm 1988, lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Ông nội cô là nhà biên kịch, cha là đạo diễn Vương Đức, còn mẹ là diễn viên Ngọc Bích. Ngay từ khi mới sáu tháng tuổi, cô đã theo mẹ đến phim trường Đời mưa gió với bối cảnh quay tại vùng biển miền Trung. Đến năm sáu tuổi, cô tiếp tục theo bố mẹ làm phim Những người thợ xẻ giữa khu rừng nhiệt đới Hà Tĩnh.
Những ký ức tuổi thơ gắn bó với thiên nhiên và phim ảnh đã nuôi dưỡng tâm hồn, đồng thời hun đúc tình yêu của Vương Linh với cây cỏ, hoa lá và nghệ thuật. Hơn mười năm theo đuổi hội họa, phong cảnh gần như trở thành chủ đề sở trường của cô. Nhiều tác phẩm của Vương Linh đã được các nhà sưu tập trong và ngoài nước, từ Canada, Đức, Thụy Sĩ đến Mỹ, tìm mua dù cô chưa từng tổ chức triển lãm cá nhân.
Thành công của Vương Linh không phải là điều ngẫu nhiên. Cô đã dành nhiều năm miệt mài học tập, tích lũy kinh nghiệm và luôn làm nghề với thái độ nghiêm túc, khiêm tốn. Ngay từ năm tám tuổi, cô đã say mê vẽ, dùng phấn, bút chì phác họa khắp nơi, từ lớp học đến sàn nhà, tường nhà. Nhận thấy đam mê khác thường của con gái, đạo diễn Vương Đức đã đưa cô đến học vẽ với họa sĩ Phạm Viết Song (1917–2005), sau đó là họa sĩ Thẩm Đức Tụ (1942–2022). Khi thi đỗ vào Đại học Sân khấu Điện ảnh, cô chọn Khoa Thiết kế Mỹ thuật để rèn luyện bản thân.
Trước triển lãm Vietnam Sparkling, Vương Linh đã góp mặt tại nhiều triển lãm quốc tế cùng các đồng nghiệp tại Indonesia, Singapore và gần đây nhất là Dubai (tháng 2.2025).