VĂN HÓA

Hồng Ánh nghẹn ngào nhìn lại chặng đường đi qua ‘Đảo của dân ngụ cư’

Sky • 13-01-2019 • Lượt xem: 4523
Hồng Ánh nghẹn ngào nhìn lại chặng đường đi qua ‘Đảo của dân ngụ cư’

Sau hơn 2 năm tham dự các liên hoan phim trong nước và quốc tế, dự án đầu tay của đạo diễn Hồng Ánh đã chính thức khép lại với suất chiếu cuối trong tuần này.

Trong chặng đường gần 2 năm ra rạp (từ tháng 6.2017), tác phẩm đã “chinh chiến” nhiều liên hoan phim trong nước và quốc tế như LHP Quốc tế ASEAN 2017 (Giải Phim hay nhất, Hình ảnh xuất sắc nhất cho NSND Lý Thái Dũng, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho Phạm Hồng Phước), LHP Quốc tế Á Âu - EURASIA 2017 (Giải đặc biệt của Ban giám khảo), LHP Việt Nam 2017 (Giải quay phim chính xuất sắc nhất cho NSND Lý Thái Dũng và Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho Nhan Phúc Vinh), LHP châu Á Thái Bình Dương 2018 (Giải Câu chuyện Sáng tạo nhất và Giải thưởng đặc biệt của ban giám khảo cho Nữ diễn viên triển vọng Ngọc Thanh Tâm)…

Trong dịp hội ngộ cuối năm, đạo diễn Hồng Ánh đã không giấu được sự xúc động khi nhìn lại hành trình đáng nhớ của “đứa con tinh thần”. Nữ đạo diễn cho hay: "Tôi chỉ muốn tìm một câu chuyện khiến cho mình trăn trở, đánh động những cảm xúc của người làm nghề, chứ không phải làm một cái gì đó để tự đề cao mình, để thách thức khán giả. Tôi may mắn vì có được những người bạn đồng hành đầy nhiệt huyết. So với làm diễn viên thì ngồi ghế đạo diễn mang lại cho mình một trải nghiệm rất khác và đáng quý". 

Trên sân khấu, Ngọc Thanh Tâm cũng bật khóc khi không còn có thể xem phim ngoài rạp. Cô dành lời cảm ơn cho đàn chị: "Để có vai Chu, Tâm cũng muốn gửi lời cảm ơn đến chị Hồng Ánh, người đã rất mạo hiểm để trao gửi “đứa con tinh thần” đầy tâm huyết của chị. Bởi vì không có gì đảm bảo để Tâm với Phước không làm bộ phim thất bại nhưng chị đã tin tưởng giao vai. Tâm và Phước nhận được nhiều lời khen về diễn xuất như ngày hôm nay là nhờ rất nhiều vào chị Hồng Ánh".