VĂN HÓA

Khi thơ ca "thổi hồn" cho sân khấu Duyên Dáng Việt Nam

Linh Anh • 29-10-2018 • Lượt xem: 1559
Khi thơ ca "thổi hồn" cho sân khấu Duyên Dáng Việt Nam

Mượn những ý thơ, lời hát trữ tình, các đạo diễn đã “thổi hồn” cho sân khấu Duyên Dáng Việt Nam trở nên dịu kỳ và cuốn hút hơn. Hình ảnh dòng sông, con đường, nhịp cầu mùa xuân được tái hiện một cách sinh động khiến khán giả nhớ mãi về chương trình.

Sân khấu Duyên Dáng Việt Nam 10 (năm 2001) trở thành câu chuyện Tình yêu giàu cảm xúc qua bàn tay tài hoa của cố đạo diễn Huỳnh Phúc Điền. Mượn ca khúc Mùa xuân đầu tiên của nhạc sĩ Văn Cao để mở màn, ekip chương trình đã vô cùng công phu khi biến hóa sân khấu thành những tiết mục dân gian đẹp mắt và ấn tượng. NSUT – nhạc sĩ Bắc Sơn từng phải gật gù nhận xét: “Xuất sắc quá! Nó lừa được cả mình” khi nói về cảnh sân khấu với bốn bức phù điêu trong tiết mục Nét ca trù ngày Xuân do ca sĩ Hồng Ngọc biểu diễn. Trong ánh đèn sân khấu huyền ảo, cả bốn bức phù điêu chỉ là những bức tượng đắp nổi bỗng bước ra sàn diễn say sưa với các nhạc cụ sáo, tỳ bà, nguyệt, đàn dây khiến người xem trầm trồ.

Hình ảnh 4 bức phù điêu gây ấn tượng với khán giả tại DDVN 10

Duyên Dáng Việt Nam 11 (năm 2002) đạo diễn Đoàn Quang Anh Khanh mang lên sân khấu hơi thở và văn hóa của Việt Nam ngày xưa. Hình ảnh những guồng kéo nước nằm chênh vênh bên bờ đá, những chiếc bình cổ, ba chiếc nón lá khổng lồ treo lơ lửng... khiến người xem nhớ về sự khó khăn, sự nỗ lực lao động của người dân Việt từ bao đời. Sân khấu mở ra với tiếng trống đồng vọng về từ ngàn xưa, tiếp đến là đoàn người với trang phục khác nhau đại diện cho nhiều thế hệ từ nền văn minh lúa nước đến đời sống hiện đại ngày nay, rồi thì những lễ hội văn hóa trải dài khắp ba miền với nhiều sắc màu. Người ta nhìn thấy đâu đó trên sân khấu vang lên những áng sử thi bi hùng được gợi lại. 

DDVN 11 ngập tràn sắc màu, những câu thơ đối đáp vui tươi

Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền quay trở lại Duyên Dáng Việt Nam 12 (năm 2003) và tiếp tục biến hóa sân khấu như “một bài thơ” quyến rũ khó cưỡng. Nhà thơ Đỗ Trung Quân giữ vai trò MC cho chương trình - sự “nhấn mạnh” về ý thơ của đêm diễn. Sân khấu được biến hóa đa dạng, có khi là một dòng sông, có khi là một buổi chiều tà, có khi lại là những nẻo đường mùa xuân đầy thi vị ... tạo nên những bảng màu đặc biệt gây ấn tượng với khán giả. Nhiều tiết mục làm khán giả xúc động như ca khúc Huyền thoại mẹ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn do Phương Thanh trình bày. Sự da diết, cảm xúc trong phần trình diễn đã giúp Phương Thanh tạo nên tiết mục “để đời” trong sự nghiệp ca hát của mình.

DDVN số 12 tái hiện hình ảnh dòng sông nên thơ

Sân khấu Duyên Dáng Việt Nam luôn là nơi để các đạo diễn tên tuổi thể hiện sự sáng tạo tuyệt vời. Mỗi chương trình Duyên Dáng Việt Nam qua đi dường như là ước nguyện được gửi gắm qua một “tuyệt tác” khó quên trong lòng người yêu nghệ thuật.