ĐỜI SỐNG
'Khối Nghỉ Hè' Xông Pha: Đi Làm, Đi Học, Đi Chill
Nguyễn Thanh Mai • 07-07-2025 • Lượt xem: 144

“Hè đến rồi” - câu nói quen thuộc lại vang lên trong nhóm một lần nữa, tôi còn nhớ vào giờ này năm ngoái nó cũng xuất hiện như nhắc nhở chúng tôi về việc đã được giải thoát khỏi chồng sách vở dày cộm và deadline chất đống. Tuy nhiên, tôi lại chẳng nhớ rõ mùa hè năm ngoái của chúng tôi đã trôi qua như thế nào. Nhưng năm nay, “khối nghỉ hè” chúng tôi đã hiểu rằng: không thể cứ ngủ nướng đến giữa trưa rồi lại để ba tháng hè trôi qua một cách lãng phí.
Một sự thật mà hầu như sinh viên nào cũng hiểu: Hè không còn là để nghỉ Hè – vốn từng là khoảng thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn – giờ đây đã trở thành quãng thời gian quý báu để làm những điều mà trong năm học chúng tôi không có thời gian để làm. Là để hoàn thành những mục tiêu còn dang dở, chuẩn bị thật tốt cho một năm học mới suôn sẻ hơn. Là để… “càn quét” hết mọi mặt trận, để không bị tụt hậu so với người khác
Ba tháng "nghỉ" được lấp kín bởi hàng loạt việc: xin đi làm thêm, học khóa kỹ năng, tham gia workshop, tranh thủ đi du lịch hoặc... cày deadline của kỳ trước. Khối nghỉ hè càn quét mọi mặt trận, từ đời thực tới mạng ảo – và tôi, một sinh viên đã chính bước vào kỳ nghỉ hè cũng bị cuốn vào cái xoáy đó lúc nào chẳng hay.
"Mặt trận" 1: Đi làm thêm, đi thực tập
"Mặt trận" đầu tiên của khối nghỉ hè chắc chắn là đi làm thêm hoặc đi thực tập. Trong thời đại mà đôi khi kinh nghiệm và trải nghiệm còn quan trọng hơn cả bằng cấp, thì việc ứng tuyển được vào một vị trí thực tập sinh – dù lương thấp hay không lương – cũng đã là điều “rất gì và này nọ”. Nhưng đôi khi lý do khiến sinh viên đi làm thêm lại đơn giản và thực tế hơn: chúng tôi cần tiền. Sống trong thời đại mà mọi thứ đều phải chi trả, chi phí sinh hoạt luôn là một bài toán hóc búa – đặc biệt với bọn con gái chúng tôi, mỗi đầu tháng lại là một “cuộc chiến” ngân sách.
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet
Chính vì thế, mỗi lần mở điện thoại lên, các thông báo “ Tuyển nhân viên part-time”, “Tuyển thực tập sinh không yêu cầu kinh nghiệm” xuất hiện tràn lan trên các trang mạng xã hội - nghe mà lòng xao xuyến như được ai đó tỏ tình. Và thế là, hầu hết đứa sinh viên nào, cũng bị lời tỏ tình ấy “đánh đổ” và chính thức chạy theo công việc, từ chạy bàn cho quán cà phê đến soạn giấy tờ cho các công ty, doanh nghiệp hay như tôi ngày ngày thơ thẩn tìm ý tưởng cho những bài báo online.
Chúng tôi hiểu rằng: dù có bằng giỏi đến đâu mà phần “kinh nghiệm” trong CV trống trơn, thì hành trình thất nghiệp tạm thời sẽ còn kéo dài kha khá. Mặt trận này gian khổ thật – nhưng đáng. Đáng cho những trải nghiệm, những bài học không thể tìm thấy trong sách vở. Vậy nên, dù hè có nắng gắt đến đâu, mưa to đến mức nào, “khối nghỉ hè” chúng tôi cũng không dễ bỏ cuộc.
"Mặt trận" thứ 2: Học và học
Chưa kịp vui vì “Hết môn rồi, nghỉ hè thôi!”
thì đã thấy đám bạn đổ xô đi đăng ký các khóa ôn thi tiếng Anh, tin học cấp tốc – tất cả để phục vụ mục tiêu tốt nghiệp đúng hạn. Có người tranh thủ học thêm kỹ năng mềm, vừa để thư giãn, vừa “up skill” sau một năm học căng thẳng. Tôi cũng không nằm ngoài cuộc đua ấy. Tôi hào hứng đăng ký một khóa học giao tiếp để cải thiện kỹ năng thuyết trình trên lớp, cũng như chuẩn bị tốt hơn cho công việc sau này.
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet
Thế đấy, dù là hè nhưng chẳng ai dám bỏ bê chuyện học hành vì ai cũng sợ sau hè, bạn “lên trình” còn mình thì dậm chân tại chỗ. Thế nên, khoảng thời gian nghỉ hè như trở thành thời kỳ “lột xác” để sau hè có cái mà khoe bạn, khoe bè.
"Mặt trận" 3: Mạng xã hội
Nghỉ hè bây giờ không chỉ là câu chuyện ngoài đời thật mà đó còn là một cuộc đua trên mạng xã hội về việc ai chăm up story hơn, ai thường xuyên quay clip hơn. Và đó cũng chính là nơi mà “khối nghỉ hè” càn quét hùng hậu nhất.
Mạng xã hội những ngày hè là một bảng tin tức được cập nhật không chỉ theo ngày mà là theo giờ, thậm chí là theo phút, theo giây để các bạn học sinh, sinh viên có thể đăng tải hoạt động của mình, chia sẻ với bạn bè, giao tiếp và kết nối với những người bạn ở xa và còn là để cập nhật sự chuyển động của thế giới xung quanh mình chỉ qua một chiếc laptop hay một chiếc điện thoại.
Còn tôi cũng đã “gia nhập” đường đua đó, không phải để khoe mẽ về những việc tôi đang làm trong kỳ nghỉ mà chỉ là các video cuộc sống đời thường để đó vừa lại nơi tôi lưu giữ lại những ngày tháng đẹp đẽ nhất của thanh xuân, vừa là một áp lực để tôi cố gắng không bỏ cuộc trong hành trình học tập và làm việc để phát triển bản thân mình.
"Mặt trận 4": Đi du lịch
Du lịch gần như là một sự kiện không thể thiếu trong mỗi kỳ nghỉ hè, nhất là khi Việt Nam ta là một đất nước có độ đa dạng về vẻ đẹp thiên nhiên, về văn hóa lịch sử thì mỗi mảnh đất đều có những câu chuyện đáng để kể, những bức tranh thiên nhiên đáng để trầm trồ. Và ngày nay thì việc đi du lịch không còn quá phức tạp và khó khăn khi các dịch vụ, phương tiện di chuyển ngày càng đa dạng và tiện ích hơn thì đôi khi chỉ cần vài tiếng cũng đã đến một vùng đất mới để khám phá rồi.Vì vậy, năm nay tôi đã quyết tâm cùng gia đình trải nghiệm một chuyến du lịch để tăng sự gắn kết giữa các thành viên cũng như để biết, để yêu hơn mảnh đất hình chữ S thân thương này.
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet
Và cuối cùng…
Đúng là “khối nghỉ hè” bây giờ càn quét mọi "mặt trận" thật – từ đời thực đến mạng ảo, từ học tập đến lao động, từ du lịch đến… ngủ nướng. Mỗi người một kiểu sống, nhưng đều rực rỡ và trọn vẹn theo cách riêng của mình.
Còn tôi thì vẫn ngồi đây, viết nốt mấy dòng này để đánh dấu một mùa hè thật ý nghĩa. Vì hè mà, phải vui chứ!