VĂN HÓA

Không gian thiên nhiên khoáng đạt trong triển lãm ‘Nghệ du’ cua họa sĩ Lê Thư

Duy Dũng • 13-01-2024 • Lượt xem: 1808
Không gian thiên nhiên khoáng đạt trong triển lãm ‘Nghệ du’ cua họa sĩ Lê Thư

Chào đón năm mới 2004 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn, họa sĩ người Hà Nội Lê Thư đã giới thiệu các tác phẩm tranh sơn dầu nổi bật tới công chúng Thủ đô qua triển lãm mỹ thuật “Nghệ du”, diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội), từ ngày 16 đến 22/01/2024

Đây là sự trở lại của họa sĩ Lê Thư sau triển lãm cá nhân với chủ đề “Sắc màu” diễn ra tại Thụy Điển năm 2019.

Triển lãm giới thiệu 30 bức tranh sơn dầu nhiều tâm huyết của họa sĩ về thiên thiên, con người nhưng mang sắc màu đầy mới lạ.

Tác phẩm "Ven sông Hồng" của họa sĩ Lê Thư.

Xuyên suốt và nhất quán trong triển lãm tranh "Nghệ du" là thiên nhiên khoáng đạt, những mảng không gian rộng lớn, tự do và mênh mang, được mở ra qua từng tác phẩm, như “Chiều thu”, “Trăng non”, “Chuyển mùa”, “Sương lạnh”, “Rạng đông”, “Vệt sáng”… Đặc biệt, mỗi bức tranh có một tông màu chủ đạo, gần như đơn sắc, tạo nên chiều sâu và ấn tượng mạnh mẽ riêng biệt cho từng tác phẩm.

“Những khoảng không bao giờ cũng hấp dẫn tôi mãnh liệt. Tôi lang thang trong đó và cảm thấy mình tự do”, họa sĩ Lê Thư chia sẻ.

Nhà phê bình mỹ thuật Bùi Như Hương nhận định: Họa sĩ Lê Thư vẽ ngày càng nhiều và càng đẹp. Đó những bài thơ không lời, những bức tranh không nét, những phong cảnh không gọi tên. Một vài bức tranh của họa sĩ đã đạt tới vẻ tĩnh lặng, thuần khiết của nghệ thuật thiền. Một khung cảnh lạnh lẽo mù sương, một không gian mơ màng, trống vắng, bâng quơ một bóng trăng, một ngọn cây, một con thuyền…; tất cả được vẽ trong một gam màu đơn sơ và bằng những nét gợi ý tối giản. Đấy là khi họa sĩ đã đạt tới tâm niệm tự do, tự hòa mình vào thiên nhiên, vũ trụ, không gian vô cùng của hội họa.

Hình ảnh con người trong tranh của Lê Thư bé nhỏ nhưng vẫn lấp lánh đâu đó ngọn lửa tinh thần, khát vọng yêu thương, nghị lực sống, bất chấp giông tố của cuộc đời.

Họa sĩ Lê Thư sinh năm 1959, tại Hà Nội, là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam. Từ khi tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam đến nay, họa sĩ đã tổ chức thành công 11 triển lãm cá nhân ở trong nước và quốc tế, tiêu biểu như: “Yearing” (1999, Việt Nam), “Art & Soul” (2003, Singapore), “Sampa” (2004, Đan Mạch), “Hồn Việt” (2009, Italia)… và tích cực tham gia nhiều triển lãm nhóm, nhận được nhiều giải thưởng mỹ thuật uy tín trong nước và quốc tế.

Một số tác phẩm tại triển lãm:

Chuyển mùa

Gieo hạt

Sóng II

Tìm nhau

Trăng non

Về làng