VĂN HÓA

Kiệt tác chưa được nhìn thấy của Claude Monet sẽ được bán đấu giá

Anh Tuấn • 09-11-2023 • Lượt xem: 2265
Kiệt tác chưa được nhìn thấy của Claude Monet sẽ được bán đấu giá

Theo một tuyên bố của nhà đấu giá Christie's, một bức tranh chưa từng được công bố trước đây của Claude Monet dự kiến ​​sẽ thu về hơn 65 triệu USD (gần 1.600 tỷ VNĐ) khi nó được bán ở New York vào đầu tháng này.

Được biết bức tranh có tên "Le bassin aux nymphéas" (tạm dịch: "Ao hoa súng"), được vẽ trong khoảng giai đoạn 1917-1919. Với thành tích này, "Ao hoa súng" có nhiều khả năng sẽ nằm trong số 5 tác phẩm được bán với giá cao nhất của chính Monet. Tác phẩm hiện đang đứng đầu vẫn là “Haystacks” với giá “kỷ lục” 110,7 triệu USD (khoảng 2.700 tỷ VNĐ) vào năm 2019.

Vào năm 2021, khi nhà đấu giá Sotheby's đưa ra đấu giá một bức trong bộ sưu tập "Ao hoa súng", thì nó cũng đã gây ra một cuộc chiến đấu giá nảy lửa, dẫn đến mức giá gần như tăng gấp đôi so với kỳ vọng trước đó. Bức tranh lần này có kích thước lớn lên đến 2 mét.

Max Carter, Phó Ban phụ trách Nghệ thuật Thế kỷ 20 và 21 của nhà đấu giá Christie's cho biết, từ trước đến nay bức tranh vẫn nằm trong bộ sưu tập của gia đình hơn 50 năm qua, và “được bảo quản, gìn giữ một cách hoàn hảo”. Carter nói thêm: “Với Monet, dường như mọi thứ đã được trưng bày ra với công chúng. Tuy nhiên, "Le bassin aux nymphéas", chưa bao giờ được trưng bày hoặc đưa ra đấu giá. Đây có thể coi là một kiệt tác được khám phá lại”.

Kiệt tác của thế kỷ 20

Những bức tranh hoa súng của Claude Monet là một trong những tác phẩm được yêu thích nhất của trường phái nghệ thuật ấn tượng. Lúc còn sinh thời, họa sĩ nổi tiếng này đã dành hàng giờ trong khu vườn của mình ở Giverny, một ngôi làng nhỏ cách Paris 70 cây số để vẽ những bông hoa súng mà ông quý mến. Khu vườn là nơi truyền cảm hứng cho ông, và cũng đồng thời là nơi nghỉ dưỡng trong Thế chiến thứ nhất. Ngày nay, công chúng có thể đến thăm khu vườn nói trên.

Tác phẩm "Le Bassin Aux Nymphéas" cũng thuộc bộ "Ao hoa súng".

Theo đó, những bức tranh được tạo ra ở đây trong những thập kỷ cuối đời của Monet ngày nay được coi là một trong những tác phẩm hoành tráng nhất của hội họa đầu thế kỷ 20. Có thể nói rằng không có loài cây nào gần gũi với trái tim người họa sĩ hơn là hoa súng. Ông được cho là đã yêu cầu ao súng của mình phải được giữ cho thật sự sạch để nước có thể phản chiếu ánh sáng một cách tốt nhất. Để làm điều đó, vị họa sĩ đã thuê nửa tá người làm vườn, một trong số họ được giao nhiệm vụ duy nhất là chăm sóc những bông hoa này.

Là người đi đầu trong phong trào Ấn tượng, Monet đã có tác động đáng kể đến thế giới nghệ thuật, ảnh hưởng đến những người cùng thời như Vincent van Gogh cũng như các họa sĩ theo trường phái Biểu hiện Trừu tượng sau này như Jackson Pollock. Tiểu thuyết gia rất lớn của Pháp - Marcel Proust, khi thấy cảnh quan nói trên đã gọi đây là “khu vườn màu sắc” hay “khu vườn nghệ thuật”.

Vẽ tranh như việc yêu nước

Theo đó nỗi ám ảnh của Monet với thảm thực vật trong ao bắt đầu từ những năm 1890 và tiếp tục đến khi mà ông qua đời vào năm 1926. Ngồi bên bờ nước, ông thường vẽ nhiều bức tranh cùng lúc, qua việc đặt các giá vẽ cạnh nhau và làm việc gần như thể trên một dây chuyền lắp ráp.

Monet gọi những tác phẩm như vậy là "đồ trang trí tuyệt vời", nhằm mục đích đánh lạc hướng khỏi những đau khổ do chiến tranh gây ra. Một ngày sau hiệp định đình chiến vào ngày 11.11.1918, Monet đã tặng cho nhà nước Pháp hai tác phẩm hoa súng quy có mô lớn như một biểu tượng của nền hòa bình

Với sự thúc giục của chính khách người Pháp Georges Clemenceau, đồng thời là người bạn thân của mình, Monet sau đó đã tặng tới 8 bức tranh - nhưng chỉ sau khi ông được hứa rằng chúng sẽ được trưng bày dưới ánh sáng ban ngày. Khi được trưng bày cùng nhau, các tác phẩm này tạo thành chuỗi tranh có chiều dài hơn 100 mét.

Cây cầu trên ao cũng thường được khắc họa cùng.

Mãi đến năm 1927, vài tháng sau cái chết của họa sĩ, tác phẩm "Ao hoa súng" mới tìm được ngôi nhà cuối cùng tại Musée de l'Orangerie trong Vườn Tuileries ở trung tâm Paris. Cho đến ngày nay, Orangerie vẫn là điểm đến nổi tiếng của những người yêu nghệ thuật. Ánh sáng ban ngày chiếu vào không gian khiến màu sắc nhảy múa theo thời gian. Theo lời của Monet, cảnh quan mang đến "ảo ảnh về một tổng thể vô tận, về một con sóng không có đường chân trời".

Monet theo đó luôn miêu tả khu vườn trong tranh chính xác như những gì mà ông nhìn thấy. Kết quả là, bất cứ ai xem những kiệt tác của ông đều nhìn thấy được trực tiếp cái ao hoặc khu vườn qua con mắt của vị họa sĩ – đầy đủ với những cây liễu rũ phản chiếu trong nước, với ánh sáng lấp lánh của mặt trời buổi sáng và các bóng râm do mây tạo ra vào lúc hoàng hôn. Trước khi qua đời, Monet đã tạo ra hơn 250 bức tranh hoa súng, 40 trong số đó có khổ tương đối lớn.

Tác phẩm nói trên sẽ được bán trong buổi bán đấu giá các tác phẩm thế kỷ 20 của Christie's vào ngày 9 tháng 11 tới đây.