GIẢI TRÍ

Lê Cát Trọng Lý tung MV đầu tiên với cảnh châu Phi hùng vĩ, trong trẻo

Hoàng Lan • 01-10-2019 • Lượt xem: 1690
Lê Cát Trọng Lý tung MV đầu tiên với cảnh châu Phi hùng vĩ, trong trẻo

Ca sĩ, nhạc sĩ Lê Cát Trọng Lý vừa tung MV “Tám chữ có” (There Were) với những hình ảnh trong trẻo, hùng vĩ được thực hiện tại Kenya và Mauritius, châu Phi. Đây là MV đầu tiên trong 13 năm hoạt động âm nhạc của giọng ca Đà Nẵng.

Tin, bài liên quan:

Thái Thùy Linh dùng 'hàng độc' trong MV mới

MV mới của Sơn Tùng 'xô ngã’ mọi kỷ lục của âm nhạc Việt Nam

MV Ly rượu mừng đạt hơn 2 triệu view sau 5 ngày phát hành

Dù ít khi xuất hiện trên các phương tiện truyền thông nhưng Lê Cát Trọng Lý vẫn được công chúng mến mộ bởi phong cách âm nhạc rất riêng. Ca khúc “Tám chữ có” là một sáng tác cũ của cô từ năm 2013, nhưng được “khoác áo mới” với phần chuyển soạn và phối khí của Nguyễn Thanh Tú để kết hợp cùng dàn hợp xướng Kenyan Boys Choir ở Châu Phi.

Lê Cát Trọng Lý cùng cellist Nguyễn Thanh Tú (bên trái) và dàn hợp xướng Kenyan Boys Choir

Lê Cát Trọng Lý chia sẻ trên trang cá nhân: "Kenyan Boys Choir là một nhóm hợp xướng gồm 22 thành viên, có nhiều sản phẩm âm nhạc đạt chất lượng khá cao trên quốc tế. Họ xuất thân từ nhiều tầng lớp khác nhau trong xã hội, có những người sinh ra, lớn lên và hiện vẫn còn đang sống trong khu ổ chuột lớn thứ hai châu Phi là Kibera. Điểm chung duy nhất của họ là màu da và tình yêu dành cho âm nhạc. Khi họ hát, ánh mắt và miệng cười của họ làm Lý quên đi mất sự khác nhau của chúng mình, quên đi mất không gian địa lý và sắc tộc...

Nghe họ hát cứ như từ thiên đàng, mặc dù mình chẳng biết thiên đàng là gì. Trong phút giây hiện tại của âm nhạc đó, Lý thấy tình cảm con người phần nào dính lại được với nhau và quên đi mọi biên giới".

Cảnh sắc thiên nhiên châu Phi hùng vĩ trong MV "Tám chữ có"

MV “Tám chữ có” được quay tại hai nước Mauritius và Kenya vào tháng 8/2019 khi Lê Cát Trọng Lý đến Nairobi (Kenya) thực hiện Dreamers Concert 6. Thiên nhiên hùng vĩ, hoang dã của lục địa đen hiện lên trong MV với những thảo nguyên ngút ngàn, bầy hươu cao cổ thong dong gặm cỏ hay cánh đồng lúa mạch nên thơ.

Hình ảnh nữ ca sĩ ung dung, tự tại giữa thiên nhiên hoang dã khiến nhiều người ao ước

Giữa khung cảnh bao la, choáng ngợp nhưng bình dị ấy, cô gái bé nhỏ ôm đàn guitar, hát lên những lời ca và giai điệu trong trẻo, yên bình. Bên cạnh lời Việt, MV cũng có một đoạn bằng tiếng Anh, được hát bởi dàn đồng ca Kenyan Boys Choir. Chỉ sau 1 ngày phát hành, ca khúc đã đạt hơn 500 nghìn lượt xem. Dù được nhận định khó gây “bão view” hoặc lọt tốp thịnh hành của Youtube nhưng MV “Tám chữ có” đã đem đến cho người nghe nhiều cảm xúc đẹp đẽ, trong lành.

Lê Cát Trọng Lý hát tại khu ổ chuột Kibera, Nairobi (Kenya)

MV “Tám chữ có” (There Were)

Cũng theo Lê Cát Trọng Lý, MV “Tám chữ có” (There Were) nằm trong dự án âm nhạc World Music của cô và Nguyễn Thanh Tú. Dự án có 10 ca khúc được viết mới lẫn chuyển soạn lại cho nữ ca sĩ hát cùng các nghệ sĩ ở Mông Cổ, Bhutan và châu Phi. Các ca khúc còn lại không phát hành Album, mà được phát trên Kênh Youtube của Lê Cát Trọng Lý.