ĐỜI SỐNG

Lời 'chia tay' ngọt ngào của huyền thoại Park Hang-seo

DDVN • 23-05-2022 • Lượt xem: 554
Lời 'chia tay' ngọt ngào của huyền thoại Park Hang-seo

HLV Park Hang-seo sẽ chia tay U.23 để tập trung đội tuyển bóng đá Việt Nam từ nay đến khi kết thúc hợp đồng vào tháng 1.2023.

Người ta sẽ thấy nhớ HLV Park Hang-seo, dù ông vẫn còn dẫn dắt tuyển Việt Nam ít nhất đến hết năm 2022. Đơn giản, sự xuất hiện của HLV Gong Oh-kyun đã xác nhận ông Park sẽ thôi làm việc và bàn giao lứa U.23 Việt Nam cho người đồng nghiệp trẻ. Và đêm 22.5, nhà cầm quân 64 tuổi đã có lễ bàn giao mỹ mãn với tấm HCV SEA Games 31. Một chiến thắng thiết lập một loạt cột mốc lịch sử khi Việt Nam lần đầu tiên đánh bại Thái Lan và lần đầu bảo vệ thành công HCV bóng đá nam ở đấu trường SEA Games.


Ông Park đã có "lễ bàn giao" U.23 Việt Nam mỹ mãn

Cá nhân ông Park cũng đã có lần đầu cùng 1 đội tuyển Việt Nam đánh bại đội tuyển Thái Lan ở trận chung kết một giải chính thức. Đồng thời, ông cũng đòi lại món nợ ở AFF Cup 2020 với cả người Thái lẫn người đồng nghiệp Mano Polking. Đó là một hành trình phi thường khi dù đã nhiều lần khiến đối thủ lùi sau mình ở các giải cấp châu lục và đăng quang AFF Cup 2018, thì việc chưa có chiến thắng trước Thái Lan vẫn khiến mọi thứ có gì đó chưa hoàn hảo. Trước trận chung kết, ông Park khẳng định: “Tôi biết rõ phong cách của HLV Mano Polking và tuyển Thái Lan sau lần gặp nhau tại AFF Cup 2020. Tôi nghĩ ông ấy và U.23 Thái Lan sẽ vẫn đá như vậy thôi và U.23 Việt Nam đã có phương án thích hợp để ứng phó với họ”.

Điều đó được thể hiện rõ qua 90 phút trên cơ tại Mỹ Đình, khi U.23 Việt Nam vượt qua được sức ép kỳ vọng để có chiến thắng thể hiện bản lĩnh và lối chơi rõ nét của mình. Đó là cái kết đẹp sau 2 năm trời dài đằng đẵng sống trong áp lực của kỳ SEA Games 31 tổ chức trên sân nhà. Không nói ra, nhưng ai cũng biết một kỳ SEA Games tại Việt Nam sẽ không hoàn hảo nếu U.23 Việt Nam không thể có HCV bóng đá nam, kể cả khi số HCV chúng ta đạt đã chạm mốc hơn 200. Sự im lặng đó đã nung nấu và khiến bao ngày ông Park mất ăn mất ngủ, nhất là khi phải “phân thân” với tuyển Việt Nam khi lần đầu tiên đá vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Ông Park cùng U.23 Việt Nam đã đặt dấu ấn khép lại kỳ SEA Games thành công nhất lịch sử Việt Nam khi cả hai đội tuyển bóng đá nam và nữ đều lần thứ 2 liên tiếp có HCV. Chắc chắn, thành công đó sẽ đặt ra những áp lực không nhỏ cho HLV Gong Oh-kyun. Nhưng ở tuổi 64, đã đến lúc để ông Park chú tâm 100% cho tuyển Việt Nam và những dự án dài hơi để đắp dày hơn những câu chuyện huyền thoại của “Ngài ngủ gật” đã đánh thức nền bóng đá Việt Nam.

Theo Tiểu Bảo/Thanhnien.vn